Công bằng mà nói Cương thích mấy cái "tẹc" ở ĐN, nhưng thực lòng ghét cay ghét đắng cái "chiến thuật" mà các sếp box ĐN ko đủ tài, sức chiến đấu mà suốt ngày nhờ vả vào các "gà", các chiến hữu... Ba chọi một không chột cũng què. Cương tôi đây là người trần mắt thịt khó mà "toàn thây"... Box ĐN ơi! Chúng ta "fair play" 1 bữa nhé!
Hên xui...... Nói vậy thôi chứ phải ra chứ em. Nhà anh ở đó mà. Nhưng tiện đường thì ghé ĐN trước thôi
Cái đó xưa rồi anh ơi, bữa ni B0X-ĐN mới gia nhập mấy nhân tài hot nhất sẽ tiếp đón anh "fair play" vào ngày 24/9 Anh mới nói ra ĐN thôi mà anh chị em đang vô cm hoành tá tràng ri là biết sự hiếu khách rùi chi nữa
Cứ uống đi rồi gọi điện cho người thân như lần trước nhé anh hy vọng lần này báo chiến thắng, chứ k phải xin trợ giúp hay chỉ thị chiến đấu
Tuấn điều võ sỉ cừ nhất BOX-SG ra tuyên chiến ak, BOX-ĐN làm cái off coi như nháp chờ anh Cương ra đón luôn thể, không khóe ở lại ĐN cả tuần để lấy lại sức ấy chứ, cho ku Long ra tiếp anh Cương xong tới KR " 2 cái rọt thôi tội"
Chưa gì đã mang tư tưởng hội đồng, ku Long rồi KR, haizzz, a Cương có bao giờ đc xếp vào hàng cao thủ box SG đâu :-"
Hé hé, đó là xếp hàng theo thứ tự cho anh Cương chọn đó chớ ai nói 2 đó chơi 1 lần mô, bia mô cho đủ cái rọt như cái phi rứa tê, thế BOX-SG ai pro nhất Tuấn, đừng nói Lop bụng to nghe
Box SG nhậu yếu, nỏ có ai cao thủ hết, có điều cứ có ai vô SG thăm cái là đc đón tiếp đẹp đẽ liền, sẽ hiểu thế nào là "Lênin trong tiệm cắt tóc" :-"
Ơ, xl cả nhà, chừ em mới vô đọc được, em xin hứa đợt ni không phụ lòng A Cương, ko phụ lòng bạn Lãng, ko phụ lòng mấy Sếp iu của em. Em xin 1 chân tiếp anh Cương tận tình nhất có thể nếu anh đồng ý Oki chưa ạ
Tui sợ vô đó rồi uống chặp mấy chú hỏi tui no chưa tui nói no rồi thì ngại lắm. Tui có tâm hồn nhậu nhẹc chơ ko có máu ăn uống .
Bữa nhậu ở quán cây me là biết sếp Lop oài 70 ngàn tiền bia mà 230 ngàn tiền mồi " 4 món" làm tui no tối nớ ăn cháo "lưởi" với con em nỏ nổi
Mi cãi à hôm đó mi ăn mà tau còn thua mà . Cái thằng ăn lần 3 gói mì tôm theo phương pháp của ku dolaao
Uh...cứ bàn tán cho lắm vào. Lên kế hoạch "mưu sát" cho lắm vào... Miềng thì chỉ cần chơi "fair play" 1 chọi 1 là miềng làm láng... Tún: chưa chi đã mất tự tin. Lần ni có chết cũng khung điện vô báo cáo. Cứ xem như chiến đấu với tư cách cá nhân.