Berbatov đã bị lãng quên Ngài Ferguson vừa lên tiếng khen ngợi những màn trình diễn của Rooney. Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu với Benfica đêm nay, “ông già gân” thậm chí còn ví tiền đạo mang áo số 10 như Pele. Trước đó, sau khi hạ gục Bolton 5 bàn không gỡ, Ferguson cũng rất hả hê với màn trình diễn của Chicharito khi cho rằng không ai có khả năng đánh hơi bàn thắng tốt hơn ngôi sao người Mexico. Tài năng trẻ Welbeck cũng đang rất được lòng ông thầy khó tính khi đã chơi ấn tượng trong thời gian qua. Rõ ràng không khí ở Old Trafford đang rất tưng bừng với những trận thắng giòn giã của Quỷ đỏ và những lời ca ngợi dành cho họ hoàn toàn xứng đáng. Vậy nhưng chỉ có một người duy nhất không được đoái hoài, đó là Berbatov. Kể từ khi trở về sau chuyến du đấu ở Mỹ, Sir Alex không hề để mắt đến chân sút trị giá 30,75 triệu bảng. Ông chỉ cho Berbatov ra sân ít phút cuối trận đấu đầu tiên với West Brom. Ba trận còn lại, tiền đạo người Bulgaria không được chơi bất kỳ phút nào kể cả khi thế trận đã an bài. Thời oanh liệt nay còn đâu Ngồi ngoài chứng kiến bộ đôi Rooney - Welbeck thi đấu xuất sắc, Berbatov không thể không lo lắng. Những hy vọng nhỏ nhoi được chỉ nhen lên khi Welbeck chấn thương nhưng Ferguson lại đặt trọn niềm tin vào Chicharito, người chỉ mới bình phục chấn thương. Ở Bolton, Chicharito lập cú đúp và đó không khác nào lời khẳng định rằng lúc này Berbatov chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công, sau Rooney, Welbeck và Chicharito. Thậm chí có thể anh sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ năm sau… Michael Owen. Sự thật ấy quả là phũ phàng với người đã giành giải vua phá lưới mùa trước. Thời gian quả là tên chúa bạo tàn với Berbatov. Giờ này năm ngoái mọi thứ vẫn còn rất tươi đẹp với cựu tiền đạo Tottenham. Anh là một trong những người ghi bàn giúp MU thắng 3-0 ở trận mở màn mùa giải với Newcastle. Ngày 19/9, anh lập hat-trick trong chiến thắng kinh điển 3-2 trước Liverpool. Cuối tháng 11, anh đi vào lịch sử khi ghi được 5 bàn trong trận thắng 7-1 của MU trước Blackburn. Đến ngày 20/12, nhờ những màn trình diễn xuất sắc ấy, Berbatov lần thứ 7 được bầu là cầu thủ hay nhất năm của Bulgaria. Cho tới đầu năm 2011 mọi chuyện vẫn còn rất đẹp đẽ khi anh có cú hat-trick thứ ba trong mùa giải. Đó là lần đầu tiên kể từ thời Nistelrooy mùa 2002/03, MU có một tiền đạo lập được kỳ tích ấy. Nên nhớ, nửa đầu mùa giải năm ngoái là giai đoạn cực kỳ khó khăn của Quỷ đỏ khi Rooney đánh mất mình (cả trong và ngoài sân cỏ) còn Chicharito vẫn chỉ là một cậu nhóc mới chân ướt chân ráo đến Old Trafford. Nếu không có những bàn thắng của Berbatov, chắc chắn MU không thể duy trì đà bám đuổi Chelsea và vượt lên vào thời điểm đối thủ này sa sút. Dù bị lãng quên vào nửa sau mùa giải khi Chicharito quá thăng hoa, không ai có thể phủ nhận Berbatov có công lớn trong chiến dịch chinh phục Premier League của thầy trò Ferguson. Và người ta cũng đã thấy được sự cố gắng của anh trong việc điều chỉnh lối chơi của bản thân hòng thích nghi tốt hơn với lối chơi của cả đội. Với 42 lần ra sân và ghi 21 bàn, mùa giải 2010/11 chính là mùa thành công nhất của Berbatov kể từ khi khoác áo MU năm 2008. "Người thừa" ở Old Trafford Đáng tiếc là lúc này thời thế lại không đứng về phía Berbatov. Sau khi suýt bị bán vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, Berbatov đã trở thành người đàn ông bị lãng quên. Người ta thắc mắc vì sao Ferguson vẫn giữ lại Berbatov bất chấp PSG đã hỏi mua với giá 18 triệu bảng. Câu trả lời là Fergie tin rằng Berbatov sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Rooney một khi “gã Shrek” vắng mặt. Nếu mất Rooney, MU không thể đá với cặp Chicharito – Welbeck trong khi Owen chỉ là giải pháp dự bị chiến thuật. Điều này đồng nghĩa với việc Berbatov chỉ được ra sân khi Rooney không thi đấu. Xét về phong độ, điều ấy rất khó xảy ra bởi chân sút người Anh đang chơi cực kỳ thăng hoa. Thế nên Berbatov sẽ phải đợi tới lúc Rooney chấn thương hoặc bị treo giò để có cơ hội. Mà đợi chờ không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Buồn thay cho Berbatov. Nhưng quy luật cuộc chơi là như thế. Đôi khi thành công của người khác lại là thất bại của người này. Người hùng nào cũng có thể chìm vào lãng quên. Hôm qua là quá khứ của hôm nay. Nếu Berbatov vẫn còn khao khát ra sân cống hiến cho MU, hy vọng anh đủ kiên nhẫn để nhớ rằng trước khi bình minh lên, bao trùm tất cả là bóng tối. Nhưng ở tuổi 30, liệu có còn ánh mặt trời nào đang chờ Berbatov? Có lẽ là không. Nếu tình cảnh này tiếp diễn, một cuộc chia ly vào mùa đông là điều có thể đoán định trước. Nguồn: 24h [you] Fan Mu ak fan Mu là phải thank đó nhá , yêu quá cơ
Nhưng dạo này Sir Alex. chỉ tin dùng Danny Welbeck , Wayne Rooney với Chicharito thôi, anh Top ni phải đợi Rooney chấn thương thì may ra