Cuốn trôi đi nhé...nổi buồn của bạn tôi... Để nụ cười rạng rỡ trên môi.. Để niềm vui khi bắt gặp "điều xưa cũ"... Để niềm vui rồi sẽ rủ nhau về bởi những "điều mới mẻ" Để biết rằng khi bạn buồn có tôi... Và chúng ta cùng cuốn trôi nổi buồn... Bằng niềm vui mới đến... Để tiếng đàn - lời hát kéo vui về... Đem cho ta những người bạn mới... Và chỉ để là chúng ta những người đã từng xa lạ hóa quen... Những điều thân quen hóa mới mẻ... Vì vậy xin hãy CUỐN TRÔI đi những NỔI BUỒN không thôi...Để NIỀM VUI tới trong tim bạn và tôi!
Mong chú lấy lại được thăng bằng và cho Ken thấy lại nụ cười như trước, cố lên bạn còn 1 chầu rượu nhạt của tui chú chưa lên
Vui lên vui lên " Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai." Khó đở
@ Bạn Thành iu quái: Chỉ nhận lời cảm ơn, khi Thành thay đổi thôi...kaka...và nhớ là "Đừng nổi lênh đênh để người ta có cơ hội mà dập dềnh. Đừng mang những chân thành thái quá để đổi lại sự tinh ranh" @Ken: Các ng mà đi nhậu chỉ có mà nổi điên với bệnh thêm thôi @Bà 8: Quán DONA ở đường Ba Đình ah 8...quán ni lâu lắm rồi...1 dạng cf gia đình ^ ^ vợ chồng ông chủ vui lắm! @ Xíu: Hihi...bữa khác sẽ rủ em đi... @ Mèo: còn hát hò giao lưu nữa đấy!!! với lại lụt mô ra hử thằng kia? @ Nhóc sad:Không gian tuyệt phải ko bạn?
Oài, Em thích nhìn anh cười hơn, thế nên hãy luôn luôn cười anh nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua... P/s: Chị đen chụp mấy tấm ni nhìn duyên ghê á, thích cái lúm đồng tiền của chị
^ ^ Thank bé Chíp bé xíu xìu xiu nghe ^ ^, vốn liếng lừa zai của chị có mỗi thế thôi, nên mãi chả lừa được ai ! he he Có cách chi giúp chị ko? Hay Chíp lừa anh Hoàn cho chị điiiii
Chị cứ đùa, như chị thì trai có mà đổ ầm ầm ấy sợ anh em k có vé í chớ, P/s: mà chị là chị dâu e thì sướng quá, chị nấu ăn ngon rứa mà, nghĩ tới đây thui là đã thấy =p~
Oa oa...chị nói thật chứ đùa mô...Ba mẹ chị chọc chị ế nữa cơ Chi chứ em chồng mà chỉ yêu cầu nấu ăn thôi thì chị không lo rồi...hihi...Việc còn lại là em lừa ông anh trai của em đi nghe ^ ^
@Ken: Cám ơn chú nhiều. Chú cứ để dành riệu đó đi. Khi mô Thành có thể cười tươi trước mặt Ken Thành sẽ lên uống với Ken . @Tình yêu: Cám ơn tình yêu nhiều. Tình yêu cũng thương tình yêu nhiều lắm . @H Huy: Cám ơn chú, mà không chơi kiểu vừa chém vừa bôi dầu rứa mô nghe @Key: Uh, vui mà @Mèo: Haiz, tập mãi cũng chỉ đi được mấy điệu với mấy gam cơ bản thôi, nói chung cũng tồm tộm rứa. Vui là chính mà @Xíu: Anh chị đánh lẻ cho em bu theo mần chi @Chíp Xinh: Cám ơn em nhiều . @Long: Đánh bài chi mô, đoạn nớ anh đang so dây đàn đó chơ . @Eng Nhàn: Cấy chi cũng biết hết trơn á, có biết cũng nói dỏ dỏ thôi. Cứ thích dìm hàng em út tê @Đen yêu: .