Đông vui quá! Chúc mừng box đã có một buổi off thành công và gây nhiều tiếng vang lớn nhỏ *tung kẹo* @ Rãnh bạn iu: Hức! Chuẩn bị bị đánh hội đồng rồi, bạn ni còn lôi Đen vô nữa...huhu...đáng nhẽ phải giấu biến đi chứ...!!!
Về cái vụ phạt, em có biết Nhưng nghĩ mình sẽ lọt, cho mấy mem tê bị để miềng có cơ hội ăn nhiều hơn ai ngờ mấy mem ăn nhiều nhà miềng dính chưởng hết Hèn chi đồ ăn ế, mấy bạn mem mới dị dị, ăn ít, miềng uống nước ngọt nê bụng, có không dị ăn cũng ít luôn nãn dệ, lần sau ta xin làm quản trò cho bõ ghét
Họ đã uýnh hội đồng thì mình chịu trận hội đồng cho vui Đ nờ . Mà R đã thương tình giảm 1 nữa hình phạt rồi còn ko biết ơn mà còn đòi uýnh rứa đó. Đúng là đồ vô ơn mà
Mà bạn ni yên tâm! Chúng ta mà kết thành 1 đội thì VÔ ĐỐI luôn, cỡ Ken với Thành với Xíu....lăn cú thành bánh tráng chơ mấy mà! Chaizoooooo xông lên!
Hỡi đồng bào Ken vs Xíu. Kẻ thù áp bức ta, ta đã nhân nhượng (lãnh đủ chai Sting). Nhưng mà chúng ta càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới (Đòi lăn ta thành bánh tráng). Nên chúng ta quyết không nhân nhượng nữa. Ai có xương dùng xương, ai có que dùng que, ai có dao găm dùng dao găm. Chúng ta hãy xông lên để bảo vệ cho chính chúng ta. Hãy lấy xương với que chính xịt mỡ kẻ thù. Chaizooooooo. Xông lên
CHúc mừng box đà nẵng đã tổ chức thành công Xin góp ý là bữa sau đề nghị Xíu mát ko dc mặc quần đùi đi off,phản cảm quá.hehehe
Hỡi đồng bào, họ đã trắng trợn thách thức, đồng bào chúng ta đã "nhẫn nhịn" nhưng sự nhẫn nhịn đó trong mắt kẻ thù không có là gì, chúng ta cần hành động ngay: Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Đồng bào chúng ta cần đoàn kết, tuy kẻ địch được trang bị đầy đủ (cân nặng vượt trội), nhưng đồng bào chúng ta có một trái nóng, một tinh thần bất khuất, không thể để chúng nó khinh đồng bào chúng ta thêm nữa, Hôm nay, chúc ta chính thức dùng lệnh thanh trừ với quân địch, Sát.