19/02/2012 Ngày mai bắt đầu tuần thứ 2, và cũng là tuần bắt đầu những tiết dạy của mình. vừa lo, vừa run và cả sợ nữa. hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Xin người giúp con có đủ nghị lực để vượt qua những ngày này. Con sẽ cố gắng...
Nghị lực là ở chính mình, hãy tự tin và luôn nghĩ rằng mình sẽ làm tốt công việc mình sẽ làm. Có như thế em mới quên hết cảm giác sợ sệt là một cô giáo thực tập. Chúc em hoàn thành tốt đợt thực tập đầy thử thách này. Hãy luôn nở 1
Vì chỉ là thực tập nên áp lực rất nhiều, hôm qua cô hd nói rằng : hs nói là "cô thực tập hiền quá, ít nói quá và nói nhỏ quá" vậy đó. buồn thật và vì những cái "quá" đó mà lo lắng nhiều thật nhiều.
24.02.2012 Vậy là những tiết đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên của mình đã khởi động, tuy chưa phải là giáo viên nhưng cũng được gọi là cô giáo. Chiều nay thêm một tiết nữa, giờ mình chỉ mong thời gian thực tập hãy trôi nhanh thật là nhanh thôi. Ai nói đi thực tập vui chứ mình thấy đầy rẫy sự lo lắng, bao nhiêu là việc, mệt ơi là mệt, soạn giáo án không đúng ý cô hướng dẫn thế là cứ soạn đi laonj lại mãi, tốn tiền in bài dễ sợ, rồi lại áp lực không biết mình dạy có tốt không, cô sẽ chấm điểm mình ntn. Ôi, nhanh lên mà kết thúc cho rồi, thực tập ơi.
chiều nay lại dạy ko tốt, chản và nản quá đi. Muốn điễm cao xí để hoàn thành lời hứa với một người mà với tình hình này thì điểm không còn là vấn đề quan trọng nữa, chỉ mong thực tập kết thúc thôi, mệt mỏi quá rồi.
Lại buồn, lại lo lắng, có phải là mình đang tự tạo áp lực cho mình không? Nhưng thực tế cho thấy thì lo lắng của mình rất có cơ sở. Ước chi ngày thực tập kết thúc sớm hơn để ngày đó mình có thể về nhà, mình bất hiếu quá.
01/03/2012 Đáng lẽ hôm nay phải dạy tiết thực hành, nhưng hôm qua bị té xe, chân đau quá không đi dạy được. xin cô nghic cô cũng ậm ừ cho xong, không biết cô nghĩ gì nữa. Mà nói thật chứ tiết thực hành không biết phải dạy như thế nào cả, theo mình nghĩ thì mấy tiết trước làm bài tập rồi thì tiết thực hành cho hs làm vào máy là ok, nhưng cô nói không được như vậy mà phải làm thêm bài tập. Tiết bài tập thì chỉ giải dc 3 bài, tiết thực hành mà giẩi 2 bài nữa thì còn thời gian mô cho hs thực hành chứ.không hiểu nổi.
@Cucky: Hình như bạn đang viết nhật kí. Bạn tạo topic bên chuyên mục nhật ký đi. p/s: Smod dời qua bên Nhật ký giùm bạn ấy đi.
Thật khó để quên đi những điều không muốn nhớ. Thật khó để vượt qua được chính bản thân mình. Tự ghét, tự trách không giải quyết được vấn đề và càng làm mình lún sâu vào nổi khổ. chán quá. Thực tập xong xin về quê mấy bữa để thư giản cái đầu mới dc.