Đàn ông Việt không có quyền đòi hỏi trinh tiết......?????

Thảo luận trong 'Chat chít - Tán gẫu' bắt đầu bởi BaoChau, 10/3/12.

  1. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Bao nhiêu nam giới thực sự hiểu ý nghĩa của hai từ “Trinh tiết?”

    Phản ứng với bài viết 80% nam SV không chấp nhận vợ đánh mất “cái ngàn vàng” từ phản hồi của một độc giả, rất nhiều bạn đọc khác đã bức xúc bày tỏ quan điểm bất bình, thậm chí tức giận với sự vô lý khi đòi hỏi trinh tiết của một bộ phận đàn ông Việt. Một nam độc giả thẳng thắn cho rằng: Đàn ông không có quyền đòi hỏi trinh tiết!

    Từ địa chỉ mail Vannguyen… @yahoo.com, một độc giả nam gửi về bình luận: “Chuyện còn trinh hay mất không phải hoàn toàn là lỗi của con gái. Là đàn ông trong một xã hội hiện đại nhưng các bạn suy nghĩ và hành động chẳng tiến bộ chút nào! Thật đáng buồn…”
    Nỗi buồn đã trở thành nỗi xấu hổ thay cho một bộ phận đàn ông Việt Nam, vì quá đề cao, coi trọng “cái ngàn vàng” nên đã coi đó là chuẩn đánh giá cả một con người, ở đây là những người phụ nữ.

    “Coi trọng chữ trinh kiểu này, người đàn ông thể hiện tư tưởng của mình thật giống chiếc phễu: “đầu vào” thì rất thoáng, còn “đầu ra” lại ích kỷ và bảo thủ…Qua suy nghĩ ấy, những người đàn ông này đã tự bóc mẽ là những kẻ mang tư tưởng tiểu nông, ích kỷ” – độc giả này nhận định.
    Tư tưởng tiểu nông ích kỷ kiểu chiếc phễu ấy khiến cho nhiều người đàn ông quên mất giá trị của chữ “trinh”, không phải nằm ở tấm màng mòng manh trong cấu tạo sinh lý của cơ thể, mà nằm ở tiết hạnh, đạo đức của người con gái. Và cái màng mỏng đó chỉ thực sự có giá trị để giết dần giết mòn hạnh phúc gia đình nếu người con trai làm nô lệ cho cái suy nghĩ cổ hủ đó…

    Không hiểu được ý nghĩa này của chữ “trinh” thì mãi mãi sẽ còn những con số khảo sát khiến người ta nực cười như độc giả Vietnamnet vừa hài hước, vừa sâu cay bình luận: “Thật buồn cười cho con số 80% đàn ông vừa không đồng ý còn trinh tiết trước hôn nhân vừa đồng ý quan hệ trước hôn nhân.

    Vấn đề là giá trị bản thân người phụ nữ đó như thế nào chứ không phải là trinh tiết hay còn “zin”. Các nước phương Tây người ta thoải mái trong chuyện đó nên mới có thời gian để làm ra bao thứ giá trị trong khi đó 80% đàn ông Việt lo ngồi trà đá, cafe vỉa hè dành thời gian bàn chuyện còn hay mất.... Những người đó thật không xứng với hai chữ “đàn ông”!

    Mọi người thử đưa ra ý kiến của bản thân mình về vấn đề này xem nào.........?
  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Biết là phi lý vậy mà vẫn không chịu mới hay chứ.:( Thật khó hiểu.
  3. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Còn trinh mới là gái ngoan?
  4. Hoàng Tử Thành viên

    Lỡ may bị té, va chạm mạnh khiến mất trinh thì là gái không ngoan ak.
    Bựa nay nó dịch vụ nối màng trinh 6 triệu 1 em, trên mạng quảng cáo đầy kìa.
  5. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    ;)) Chú Bền cứ đùa... mất trinh mà cứ té rồi mất màng trinh thì bố thằng nào chịu nổi

    Miềng không còn zin nên không quan trọng chuyện còn trinh =))=))
  6. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn



    Không đùa đâu anh ơi, thống kê là 5% con gái sinh ra đỡ không có trinh, 35% do té hay sơ ý trong sinh hoạt mà bị rách màng trinh đó bác. Tóm lại là còn hay mất không quan trọng, quan trọng là cách sống, cách ứng xử của người con gái đó thôi.
  7. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Thì đó tùy theo cách nghĩ từng người, chứ không phải mất trinh là trả cô dâu về nhà.... thằng nào dám chắc mình con zin mà đòi hỏi vợ mình
  8. quangluongqt Thành viên

    Chuẩn không phải chỉnh!
  9. nOtpEr Thành viên

    Nói chung vấn đề ni thì nhiều khía cạnh lắm...............tất cả tại đàn ông nên thế thôi................

Chia sẻ trang này