Hàng của ai vào đỡ đi nghe.Khó đỡ Ngồi đó mà mơ chị cho ăn thịt nghe em. Sao ta trèo cao thế này mà không có con chuột nào ở nhà thế nhĩ. Cái này của ai vô nhận cái đi. Không dễ "địa" hàng anh đâu em ơi. Em là Ngộ Không!!!!!!!! p/s: không chém chủ thớt nghe mấy bác.
View attachment 3433 View attachment 3434 View attachment 3435 View attachment 3437 View attachment 3438 View attachment 3439 Box ĐN nhân tài cũng nhiều mà bệnh cũng không kém nhỉ
Ah, đó là trên suối Lương - TP. Đà Nẵng, nếu đi từ ngoài quê mình vào, đi qua đèo Hải Vân ( đi đường đèo ) thì khi xuống hết đèo sẽ thấy. ở đó có nhiều tụ điểm ăn nhậu lắm, trên là núi với mây, dưới là đá với nước, bên cạnh có mấy cô em xinh xinh đang tắm nữa....ực ực >[h=3][/h]
Bữa ni răng thấy off chán hơn hồi xưa mình đi off vậy nhỉ , cũng ở đà nẵng đã lâu nhưng chưa có dịp được tham gia với anh chị em