Tình hình là CNC có thằng bạn nó đang luyện môn võ công: Cửu âm chân kinh mà nó có 1 vài đoạn không hiểu. Mong sư huynh Bất Giới trả lời cho bạn ấy kẻo bạn ấy bị tẩu hỏa nhập ma tội nghiệp . Cửa phật từ bi, cứu một người hơn xây 7 tòa tháp. Mong sư huynh sẽ mở mang kiến thức cho bạn ấy. ^^
Hài sau 15' lục lại tủ bí kíp. Lôi được quyển Cửu Âm Chân Kinh bản gốc ra thì bần tăng đành phải làm Cỏ thí chủ thất vọng rồi. Hiện nay thời đại phát triển quá cao. Các công nghệ in ấn tràn lan. Tất nhiên trong đó công nghệ in ấn lậu và sản xuất truyện tranh, sách báo đồi trụy và đặc biệt là sách giả đang được tiến hành 1 cách tích cực. Vì thế sau khi so sánh với bản gốc mà bần tăng đang giữ (được lưu lại từ thời của cổ xưa) thì những đoạn trên không có trong bản gốc. Đây chẳng qua gọi là 1 cách tung hỏa mù. Nhằm lôi kéo các cao thủ tranh giành đồ phổ giả dẫn đến chiến tranh. Nếu Cỏ thí chủ hay bạn của Cỏ thí chủ đặc biệt có nhã hứng với bộ kinh nổi tiếng Cửu Âm Chân Kinh. Thì có thể ghé Thanh Lâu Tự, bần tăng sẽ cho mượn xem vài ngày. A di đà phật .
Ôi, ta không ngờ. Ta không ngờ thời đại lại phát triển đến như vậy. Nhớ đã bao lâu, ta đã tu luyện, đã phải vắt óc, bao nhiêu kinh nghiệm ta mới viết ra đc cuốn Cửu Âm Chân Kinh. Không ngờ, thật sự ta không ngờ lại có người ăn cắp nó và sao chép nó ra. Làm mất đi vẻ thanh cao, thuần tục của võ công chính phái của ta. Ta hận, hận vì thời nay người ta chơi súng, chơi AK 47. Còn ta chỉ còn 1 cây kiếm cùn và một ý chí hùng mạn cũng phải khoanh tay đứng nhìn những kẻ làm ta mất đi cái cuốn võ công mà ta đã làm ra đấy . Ta hận, hận thằng Photo 10 ta hận thằng ăn cắp nó 100 . Đại sư, đại sư là kẻ tu hành. Tại sao lại làm việc như thế chứ. Xin đại sư hãy trả cuốn Cửu Âm Chân Kinh cho ta. Ta cho vào kho, khóa lại. Môn võ công này không dễ để học được. Đại sư cũng đừng quá tham lam quá, đọc để ngộ ra cái hay của nó thì đc. Đừng đọc và tham lam sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy. 1 lần nữa, xin Đại Sư hãy để phước phận mà để lại cuốn bí kíp ấy lại cho ta, cho chủ nhân của nó thực sư. Đây là 1 lời nam tử hán nói. Còn nếu Đại Sư vẫn khăng khăng giữ nó. Chúng ta hẹn gặp 1 ngày nào đó. Ký giấy sinh tử, chúng ta sẽ xem ai sẽ lẽ chủ nhân thực sự của cuốn bí kíp. Thân gửi Bất Giới Đại Sư.
Bần tăng chắc phải làm 1 chuyến cầu siêu cho thí chủ này quá. A di đà phật. Sao âm hồn vẫn còn lưu luyến trần gian đến giờ chưa chịu về với trời. Thiện tai, thiện tai.