Có thể có tình bạn đẹp?

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Nóng, 4/3/07.

  1. Nóng Thành viên

    Sao không thể có một tình bạn đẹp khi hai người không còn là của nhau được nhỉ?
  2. RedSun Thành viên

    cái đó thì tùy mổi người thôi ...Hạnh , có thể làm bạn nếu cả 2 đều đồng ý ,nhưng mà cái đó hơi ... khó :d
  3. SUPER-JUNIOR Guest

    dơn giản . còn gi` thì còn níu kéo ... hết oi` . tức là chả còn gi` mà dối phương cần ở người kia . nên từ đó . chả còn gi` để nói ---> ko thể là ban
  4. Nóng Thành viên

    Khó thật đó nhỉ vậy thì thà chọn một tình bạn đẹp còn hơn.Tình bạn lâu bền và vững chắc hơn tình yêu.
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Tình bạn mà được hình thành từ cái gọi là chia tay của TY thì quả là khó với tuổi ten nhưgn lại là dễ dàng khi người ta đã lớn, đơn giản thôi mà, nếu tuổi nhỏ mà suy nghĩ lớn thì ok cả thôi
  6. hayketoi_voidoi Thành viên

    ặc cái này mình cũng đang trong tình trạng như bạn nói đó
    nhưng theo mình đã không là của nhau nữa thì mãi mãi sẽ không có tình bạn giữa 2 người đâu
    đó là quan điểm của mình
  7. Nóng Thành viên

    Vẫn còn mập mờ quá đi nhỉ,tại sao lại không thể được nhỉ?mà không riêng gì tuổi teen mà đó là vấn đề quan trọng của mọi lứa tuổi.Đã không ít người từ bạn thân dẫn đến tình yêu nhưng khi hai người không còn được như xưa thì không biết phải làm sao giữa vách ngăn tình bạn và người xa lạ.
  8. hayketoi_voidoi Thành viên

    vì khi yêu người ta đều muốn đạt được 1 mục đích là yêu được người ấy
    còn tình yêu không thành thì người đó sẽ không muốn làm bạn của nhau
    nếu làm bạn của nhau thì theo mình chỉ làm khô? nhau mà thôi
    :confused: cho nên không tình yêu với nhau , thì không nên làm bạn , làm bạn thì mình được gì làm bạn khi người ta có người khác lúc đó bạn sẽ bị bỏ quên đi thôi nên làm bạn chỉ để chia buồn cho người ta thôi còn lúc vui người ta sẽ có người khác đó ^_^
  9. Nóng Thành viên

    Sao phải khắc nghiệt với nhau đến thế,đến khi gặp lại một nụ cười cũng không dành được cho nhau.Thế sao khi yêu nhau lại mặn nồng đến thế có phải chăng con người rất dễ đổi thay.
  10. hayketoi_voidoi Thành viên

    không phải con người dễ đổi thay . mà con người đã bị tổn thương trái tim mình khi yêu 1 người
    nên theo mình sẽ không có 1 tình bạn đẹp đâu , đừng mong chờ gì vào tình bạn đó
    mình đã từng trải qua mình biết mà !
  11. Coi_Pro Guest

    Anh Ye^u Pe'= Nie^m` Tin....

    Cuoc. tinh` doa' da~ trot' dam' duoi' gio` xot' xa khi con tim Em hok can` Anh.
    [IMG]:p
  12. Voi con Thành viên

    Nói chung là tốt nhất đừng có yêu ai, bởi vì làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tình bạn. Mà người ta có thể không có người yêu chứ không thể không có bạn.
  13. RedSun Thành viên

    Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
  14. Coi_Pro Guest

    Tim` Vo*.

    Ui' zoi` bun` the'...:mad:
    [IMG]:p
  15. Nóng Thành viên

    HCP nói quá đúng luôn đó,trên đời này nếu thiếu vắng tình bạn bè thì chúng ta không thể làm được gì.Tình bạn cho ta thêm sức sống,vượt qua những khó khăn thực tại,luôn xuất hiện mỗi khi chúng ta cần.Mong sao ai cũng có được những người bạn thật sự.
  16. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Tình yêu đâu có đóng khung với ý nghĩa tình yêu nam nữ? Còn có bao nhiêu mối quan hệ khác đồng hành cùng ta mỗi ngày cơ mà.
    Tình bạn quan trọng đối với mỗi người nhưng nó không phải là độc tôn, duy nhất. Khi đề cao cái gì, thiết nghĩ không nên tuyệt đối hóa vai trò của nó.
  17. Nóng Thành viên

    Hicccccc chẳng có gì gọi là vẹn toàn cả,không ít người cả cuộc đời đi tìm vẫn không thể tìm ra được tình bạn chân thực.Tình bạn chân thành có lẽ khó tìm hơn một nữa kia của mình...............

Chia sẻ trang này