Trao đổi trong Box Thơ

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi As Eros, 17/1/06.

  1. As Eros Guest

    <div class='quotetop'>(dcm @ Jan 16 2006, 05:19 PM) [snapback]3021[/snapback]</div>
    Khen chê là lẽ thường của yêu ghét hay bận tâm...tôi viết như một người kể những câu chuyện của tôi, của bạn bè mình bằng những xúc cảm của tôi. Tôi là một con người cụ thể, bằng xương bằng thịt có những yêu ghét, giận hờn trần tục...tôi viết tất cả những điều ấy. Bạn có thể thích hoặc không thích, với tôi, nó rất thường tình...

    Với tôi, bất kể một lời khen hay chê nào, bắt nguồn từ thiện chí chân thành đều rất đángg trân trọng.

    Cảm ơn bạn đã lưu tâm tới bài viết của tôi. Sẽ không thể viết khác đi khi cái nhìn không đổi.

    Tôi mong tiếp tục nhận được những lời góp ý của bạn. Và cũng mong được quan tâm tới những bài viết của bạn trên diễn đàn.

    Chúc một ngày dịu dàng!

    Thân mến!
    RAR
  2. ruouvanoinho Guest

    hehe!
    Đúng rồi! Cha DCM hình như bị.... chi đó mà cần phải.... chi đó...nên cứ kệ cha
    Thơ của U hay lắm :lol:
  3. siêu_ngốc Thành viên

    Tôi nghĩ nên post thêm vài dòng cảm nghĩ vào sau mỗi bài thơ. như thế giúp người đọc có thể hiểu sâu sắc hơn về ý tứ của tác giả hoạc người sưu tầm. không nên post chay đọc đôi khi không có cảm xúc chán òm... mọi người nghĩ sao???
  4. As Eros Guest

    Hôm qua mất công ngồi gõ bài trả lời một cách nghiêm túc nhất mãi đến tận 2h sáng. Thế mà khi post lại bị out ra. Tiên sư chứ, back lại không được. Thế là mất toi công trả lời. Hừm, lần này để xem có được không thì mới gõ giả nhời bạn Siêu ngốc, không lại cành cạch uổng công như hom qua thì điên lắm. Mà nhá, bảng trợ giúp như chỉnh màu chữ, cỡ chữ, font chữ khong hiệu lực nhá. Trang QTOL dạo này lại bị làm sao ấy nhể?
  5. siêu_ngốc Thành viên

    ặc ặc... ác chưa? gõ tới tận 2 h sáng. hic tiếc thật. ngày nào cũng online để chờ trả lời vậy mà hic.... AE viết thơ hay lắm. không biết bình thơ thế nào. hay hôm nào mở một box bình thơ đi. AE thấy thế nào.???
  6. As Eros Guest


    Tôi đã rất muốn trả lời ý kiến của bạn ngay, không phải với tư cách là Mod Thơ mà chỉ là với tư cách là AE mà thôi. Tiếc là post lên bị lỗi gì đó mà out ra, nay viết lại, không phải con cá bị mất là con cá sộp, nhưng quả thực với riêng cá nhân tôi, khi đã viết xong mà bị mất, viết lại gần như nguyên vẹn là rất khó. Cái ý, tứ thì có thể còn, song, lối diễn đạt khi tự nhiên bị khác đi hẳn.

    Bất kỳ một sáng tác của thành viên nào, bằng sự thăng hoa của cảm xúc và thái độ nghiêm túc, đều đáng trân trọng. Khoan hãy nói đến chuyện hay hay dở, không phân biệt nghiệp dư hay chuyên nghiệp, nó đều là những tác phẩm. Khi tác giả công khai tác phẩm của mình trước công chúng, là, bắt đầu đưa tác phẩm vào cuộc hành trình tác động hữu cơ giữa người đọc với tác phẩm.

    Bạn, hay tôi, hay bất kỳ ai, nếu sợ rằng:
    Với những tác phẩm sưu tầm, tôi không bàn, còn đối với những tác phẩm sáng tác, nếu tác phẩm nào cũng làm như bạn nói, thì vô hình chung tác giả đã đóng đinh cảm xúc của mình đối với người đọc.

    Tác phẩm văn học nói riêng và những tác phẩm thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nói chung, khi được sinh ra, nó là một cá thể hoàn toàn độc lập, có cuộc sống riêng bằng tự thân giá trị tác động vào mọi giác quan của người thưởng thức và ngược lại.

    Có những tác phẩm đã vượt qua cái bóng của nhà văn, có những nhân vật thậm chí nổi loạn với ngay tác giả trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

    Nếu bạn đã đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du, Ana Evkateria của Lev Tolstoi, Trăm năm cô đơn của Garbiel Garcia Market, Những kẻ tủi nhục của Dostoievki, những bản Soné đủ đưa Shakespeare trở thành môt nhà thơ bất hủ, song, người đọc khắp thế giới lại biết nhiều đến ông như một nhà viết kịch lỗi lạc vì những tác phẩm bi kịch của ông quá vĩ đại... và vô vàn những tác phẩm khác nữa... đã tốn bao nhiêu giấy mực của nhân loại và điều ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục, bởi, mỗi một người đọc đều có những cảm nhận, cảm xúc không giống nhau khi tiếp cận tác phẩm cùng với những giá trị tự thân của tác phẩm là lí do về sức cuốn hút mãnh liệt của những tác phẩm...

    Trong diễn đàn, mọi người post những sáng tác của mình lên, các thành viên đọc và cảm nhận bằng sự nhạy cảm của mình. Nếu bạn
    , thì hoặc tác phẩm ấy dở quá, không gợi lên cảm xúc gì, hoặc là bạn hay ai đấy không có/không đủ khả năng cảm nhận (xin lỗi, thật tiếc nếu có làm bạn hay ai đấy phật ý!).

    Thơ là tiếng lòng, cùng với tác giả, mải miết trong cuộc hành trình đi tìm tri âm...
  7. As Eros Guest

    Tất nhiên đấy là một ý kiến hay, tuy vậy, mở sub box hay topic bình thơ thì rất đơn giản, chỉ có điều, box Thơ Văn vốn khá trầm lắng trong QTOL, có thể vì nhiều lý do khác nhau, nên số thành viên bộc lộ sự quan tâm đến nó không nhiều. Nếu mở ra chỉ được có một vài bài hay chỉ một hai thành viên post thì còn buồn hơn nữa...
  8. siêu_ngốc Thành viên

    Gửi AE

    mình ko có ý nói rằng post thêm đôi dòng cảm nghĩ là đóng đinh cảm xúc của tác giả vào bài thơ. khi đọc thơ mỗi người có một cảm nhận. chỉ hi vọng là tác giả có thể nói thêm đôi chút tâm sự như thế biết đâu sẽ có người đồng cảm, cùng nhau chia sẻ chút tâm tình. đâu nhất thiết là tác giả nêu lên cảm nghĩ là ai cũng phải nghĩ như thế???
    Mặc khác thơ tự làm thì không phải bàn, nhưng thơ sưu tầm nên bình thêm cho đặc sắc. vì khi đọc thơ chúng ta ai cũng có chút gì đó đồng cảm. hãy nêu lên cho mọi người cùng cảm nhận có hay hơn không??? Còn các bạn nghĩ sao?:mad:
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thông thường nhà thơ khi sáng tác một bài thơ, người ta tránh nói luôn cảm xúc của mình về bài thơ đó. Nó sẽ gây cho người đọc một cảm giác áp đặt: ý nhà thơ đã rõ, có gì mà phải bàn luận nữa.
    Hơn thế, có khi chính người đọc mới phát hiện ra cái hay rất bất ngờ trong mỗi câu , mỗi chữ! Thì ko lí gì tác giả lại trắng trợn nói lên những suy nghĩ trước cả.

    Thơ là thế! Và có như thế mới là nhà thơ
    tiengtrongninhchau thích bài này.
  10. siêu_ngốc Thành viên

    Ngay cả bản thân tôi. tuy làm thơ không được hay cho lắm nhưng mỗi lần làm xong và post lên tôi luôn hi vọng có ai đó có thể đồng cảm với những suy tư, trăn trở của mình trong những dòng thơ. có đôi khi cảm thấy hụt hẫng khi ai đó vô tình không hiểu đã post những câu chữ lạc lõng vào mạch cảm xúc của mình. Thơ là tiếng lòng Đúng nhưng không phải ai cũng hiểu. mình chỉ muốn những bài thơ trở nên gần gũi hơn mà thôi. Nỗi buồn chia ra là nỗi buồn vơi đi. niềm vui chia ra là niềm vui nhân lên...vậy thôi. Còn làm thơ để đánh đố nhau, để che giấu tâm sự, để ai muốn hiểu thế nào thì hiểu thì... po' tay. mình là vậy đời trần trụi nên mình cũng trần trụi thôi...
    tiengtrongninhchau thích bài này.
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    A2, tiếng thơ là tiếng lòng... Khi viết ra đã ghi vào đó những nỗi niềm, những tâm sự của mình rồi, làm sao mà có thể ghi thêm đôi dòng bên dưới nữa ?...
    Và nếu như người đọc không hiểu đúng ý của A2 trong bài thơ thì anh có ghi thêm hằng hà sa số dòng chữ gì bên dưới thì người đó vẫn không thể hiểu được như anh mong đợi... Thế nên mới có câu:
    Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm vô kỷ nhân...
    Còn nữa, có ai làm thơ mà che dấu hay đánh đố nhau đâu anh, điều căn bản là anh có thấy hay không mà thôi...
    Gió xuân đầy mặt đều bè bạn
    Song kiếm tri âm khó vạn bề...
  12. As Eros Guest

    Đồng ý với ý kiến của Mars! Tặng hoa nhá! Ứ có hoa thì chịu khó chay nhá!
  13. siêu_ngốc Thành viên

    Chán hai cô nàng này quá! nói bao nhiêu lần mới chiu hiểu hả? Lại còn em hát chị khen hay nữa chứ. ặc ặc... Tui thuộc loại thích yên lặng nhưng không thích sự nhàm chán... box thơ cứ bình bình mãi thế này chán dễ sợ. sao không thử làm cái gì đó cho thay đổi không khí chứ. chẳng lẽ cứ là thơ thì phải bu`n bu`n như thế mới là thơ sao...!!!!
  14. As Eros Guest


    1. Tại sao lại phải?

    Bạn yêu thích bài thơ nào đấy của tác giả nào đấy, bạn hoàn toàn có quyền được post vào Box Thơ để chia sẻ với mọi người. Tất nhiên, đừng quên ghi tên tác giả, nguồn cung cấp hoặc giả không biết hay không rõ là của ai, đừng quên ghi chữ sưu tầm, là được.

    Việc viết những lời bình về cảm xúc cũng như những lời nhận xét, phê bình... đối với những bài thơ sưu tầm là rất đáng quý, tôi khuyến khích, tuy nhiên không bắt buộc.

    Có những bài thơ, chỉ có thể đọc trong im lặng.

    2
    Tôi đã từng đề nghị admin là set một sub box trong Box Thơ với tên là Thơ sưu tầm, có lẽ vì lý do nào đó là admin chưa xem xét tới đề nghị này. Nay rất mong admin lưu ý vấn đề này giúp:

    - Nên tạo trong Box Thơ có ít nhất 2 sub box là Thơ sáng tác và Thơ sưu tầm.

    3
    Chính thế nên bạn mới chưa phải là Mod Thơ! Smile!

    4.
    Bạn lưu ý giúp nhé, Box Thơ hiện chỉ có một, trong Box có rất nhiều topic, chứ chưa hề có một sub box nào.

    5. Trên tất cả, cảm ơn sự nhiệt tình của Siêu Ngốc đối với Box Thơ. As Eros mong sẽ có thêm nhiều thành viên nhiệt tình với thơ như thế và hơn thế...Không có cái icon hoa nào để tặng cho bạn nhỉ? Tiếc một tí tị nhá!
  15. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Okie. Có lẽ đề nghị của chị đã lâu, nay tinhvan sẽ trực tiếp thực hiện đề nghị của chị. Tuy nhiên, hiện nay diễn đàn đang bị lỗi database nên em chưa tạo 2 sub-box ngay được. Hứa với bà chị sẽ có 2 sub-box trong hôm nay hoặc ngày mai.

    Sau khi tạo 2 sub-box, mong MOD thơ move các bài về đúng vị trí của nó.

    @Siêu ngốc: Rất cám ơn vì góp ý của bạn. Tuy nhiên, tôi cũng có một chút cảm nghĩ với tư cách là người yêu thơ như thế này: Việc một người post thơ của một tác giả nào đó có thể là từ ý thích, đồng cảm, ngưỡng mộ với nhà thơ đó và đó là quyền của họ. Một hôm này, bạn cảm thấy là bạn trùng tâm trạng bài này, hay bài này hay hay thì người ta post bài đó. Tôi nghĩ bạn đừng nên xem đó là spam. Sắp tới sẽ tạo ra 2 sub-box, khi đó có lẽ sẽ không làm bạn khó chịu nữa.

    Thân.
  16. c2m1o Guest

    Có người hỏi Larmatin: "Câu thơ của bố có nghĩa là gì?" Larmatin nói: " Nếu bố của các con còn nói ra được nó là gì thì bố đã nói quách ra cho rồi, việc cteo' gì bố phải viết thành thơ!"

    Đây là một luận điểm khá nổi tiếng, cho rằng thơ là thứ gì đó chỉ có thể cảm được chứ không thể giải thích được.

    Theo tinh thần đấy, thì thơ là sản phẩm của trí tưởng tượng của ảo giác vụt hiện vụt tắt.Chã phải là tiếng lòng tiếng ruột tiếng gan đi tìm tri âm tri kỉ gì ráo như em AE nói, mặt khác củng chã phải khi làm thơ là ghi cốt khắc tâm những tâm sự của mình vào đấy như em Mars type ,và củng chã cần phải thanh minh thanh nga vì sao phải làm thơ như chú Siêu bảo.

    Các cô các chú về xem lại!
    Hề hề!
  17. As Eros Guest

    Ôi chàng! Sao giờ lại đỏm lòng đến vậy. Nghe chàng đỏng đảnh như ả đương xuân nửa đêm thắc thỏm hờn ghen ỡm ờ cả với tiếng thạch sùng mà thấy yêu ứ chịu được nhá!

    Thật đấy! Cơ mà...
  18. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    gớm ghiếc, thật...đúng là gớm đéo chịu đc
  19. Chú Sớ mó lăn tăn làm ctéo gì cho mệt. Chú làm quái gì có cái thứ gọi là tâm hồn cao quý ấy mà dám lên tiếng nhận xét với đánh giá. Chú nên an nhàn với cái chức TechAdmin của chú + một mớ những acc mà anh em ta vẫn thường "cày" hằng đêm, thế là đủ rồi.
    Mà này, giá mà "chúng nó" có thể mua bằng 'tie`n am phu' như chú nói, thì có lẽ chú deck cần phải vào đây mà phét lác đâu, chú nhỉ? Nằm ngữa mà hưởng thụ, gọi luôn cả chú c2m1o về nữa. À mà nghe đâu chú ấy cũng bị cột trong kia, cô vợ chú ấy kiên quyết không cho về gặp chú Sờ mó, sợ lây nhiễm gì đó, hê hê
  20. c2m1o Guest

    ($)
    Tình hình là em AE của chúng mình dạo này đang yêu. Em ý bốt những câu mang tính tượng hình rất cao cho nên nếu làm các chú thấy gớm giếc nhột nhạt bức bối cả người âu đấy củng là chiện... đương nhiên.
    Hềy dà , Tỉu pà má nị !Tháng này 31 ngày đấy
    :) :) :) :) Anh thề, mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc anh sẽ cố gắng nghía qua cái Tobic' này đọc câu này để lấy cảm hứng.... cười.

Chia sẻ trang này