Kỳ lạ những trái mướp dài hơn 2m

Thảo luận trong 'TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ' bắt đầu bởi Vạn Độc Vương, 24/8/12.

  1. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Đó là trái mướp hương được gia đình anh Thái Minh Lý (SN 1969), cư ngụ tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trồng được từ loại giống của một người thân đem cho.
    Giàn mướp nhà anh Lý có hàng chục trái treo lủng lẳng trước nhà gây sự chú ý rất nhiều cho người đi đường bởi trái nào cũng dài hơn 2m.


    1.jpg
    Anh Lý vui mừng bên trái mướp hương và đo thử mướp hương.

    “Trái ngắn nhất là 1m90, năm rồi có trái dài đến 2m4, nhưng năm nay do thời tiết và quá trình trồng nên nó dài khoảng hơn 2m” anh Lý vui mừng cho biết. Cũng theo anh Lý do mướp quá dài nên ngoài tên gọi mướp hương người ta còn đặt cho nó là “mướp thướt” vì nó có chiều dài độc đáo. Một gia đình phải ăn 2-3 ngày mới hết một trái.


    2.jpg

    Do trái mướp lạ nên nhiều người đến mua và xin hạt của gia đình anh Lý về trồng để tạo phong cảnh đẹp chứ không muốn ăn vì… tiếc!


    Nguồn: Vietyo
    Bé Múc CanhThành Luân thích bài này.
  2. Thành Luân Quản lý box

    Chắc là mướp cảnh quá à =))
  3. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Mướp ăn thiệt mà, cảnh đâu mà cảnh. Trái mướp này nấu canh cả tuần cũng không hết. <:-P
  4. Bé Múc Canh Thành viên

    Cái cu Luân nớ mới học lớp 10 biết chi mà
  5. Thành Luân Quản lý box

    KU học lớp 10 nhưng to lắm đó BMC ;))
  6. Bé Múc Canh Thành viên

    To mà làm chi,thêm tốn cơm tốn gạo,cứ tuổi từng mô nậy chừng nấy là được

Chia sẻ trang này