Hôm qua được bé WIND giới thiệu vào đây. Nghe nói trung ni hắn bui lắm lắm bơ em cũng vác cí mặt vô đây thử. Em ở SG, có anh chị mô ở trung ni không? Cho em hỏi là ở SG có hay gặp mặt đồng hương hay chi khung mấy eng chị, em SV mới vô nên chưa rành mấy vụ ni. Ở ngoài miềng nghe trung SG ni xôm tụ lắm tề. Mới vô diễn đàn chưa được rành đàng nên nhờ mọi người giúp đỡ. Em xin chân thành cám ơn các anh các chị.
Em nữa, em cũng chuẩn bị vào sài gòn học nè, có gì mấy anh mấy chị giúp đỡ em với nhé . Lạ nước lạ cái sợ lắm. Với lại có anh có em mới vui. Đỡ nhớ nhà nữa .
Răng mà cái lộ cảm ơn nơi bài miềng màu mè dữ ri hè . Lời đầu tiên em xin chào và cám ơn lại nè. Em mới vô đây lạ nác lạ MÁI ak nhầm lạ cái.. biết chi mô. Eng ni dờ khung đúng người rầu. Ok bạn ơi, miềng đều là người mới. Đồng hương vô SG dựa nhau mà sống Iem tên là OẰN TÀ LÀ VẰN... tuổi thì ứ nói đâu. Hí hí! Chị mời CÀ rồi FÊ thì còn mời gì tiếp sau đó nữa không THÍM lượn cho iem nhờ... Tiễn Vong! Là răng bạn ni hè. Miềng mới vô muốn mần quen thôi mà. Miềng chư quen bạn ni... rất hân hạnh được biết bạn ni Lời cuối cùng em muốn làm quen mấy anh chị lắm lắm i ... :sexy:
Mình vừa được bạn VNZET giới thiệu vào QTN, mình là Lê Minh Tuấn, biệt danh là thỏ ngọc, thích màu đỏ, ghét màu tím, yêu hòa bình và nói không với thuốc lá, rất vui được làm quen với các bạn ^^
Chào mừng Lê Minh Tuấn đến với QTN. Có chi chưa rành đường rành lối thì kiếm mấy anh Ban Điều hành em nhé! mấy anh chỉ bảo tận tình lắm! chúc em có những giây phút vui vẻ với QTN!