Vậy là cũng gần 2 năm trôi qua,tôi cứ nghĩ tình cảm mình dành cho người ấy sẽ kô bao giờ thay đổi.Tôi yêu ấy,nhưng tôi đã nhận đc gì?Nỗi buồn!!!!!! Hai năm qua tôi luôn nhớ đến ấy,đã bao lần tôi nghĩ có khi nào dù chỉ là thoáng qua ấy có nhớ đến mình kô?Thời gian cũng trôi đi tôi cũng quen với việc ấy kô còn bên tôi nữa.Ở 1 nơi nào đó xa xôi,vẫn có 1 người luôn cầu mong ấy sống hạnh phúc . Vì bây giờ đây tôi biết mình phải làm gì.Tôi sẽ sống thật lòng mình hơn,và đặc biệt có 1 người đặc biệt hơn ấy,chân thật hơn ấy. Lần cuối cùng tôi muốn ấy biết rằng tớ đã từng yêu ấy.
Dĩ vãng qua đi luôn còn đọng lại trong lòng mỗi người những kí ức tốt đẹp xen lẫn những nỗi buồn khó quên.
nếu đc quay lại quá khứ,tôi sẽ vẫn yêu ấy, tôi sẽ cố hiểu ấy hơn,và tạo cho mình thật nhiều cơ hội để hiểu ấy hơn.Nhưng làm gì có điều đó.Quá khứ mãi là dỉ vảng làm sao trở về,dù bây giờ trong tôi ấy kô còn ý nghĩa nữa.
khi chia tay một người , có thể nói 1 lí do, 2 lí do, hoặc nhiều lí do. Nhưng đó là một kỉ niệm đẹp. Tớ luôn cảm ơn cuộc sống đã mang cô ấy cho tớ. Khi đến với một tình yêu mới, mình luôn nghĩ rằng sẽ làm nó tốt đẹp hơn, con người mình chững chạc hơn.
Nếu H cũng được quay lại quá khứ, H cũng xin được như lời bác HĐ , Tuy không thể ... yêu ấy như ngày xưa được nữa ... nhưng cái hình bóng của ấy mãi mãi nằm trong trái tim ... mình ! Không bao giờ phai ... Đúng là Quá khứ mãi là quá khứ, nhưng quá khứ là 1 tấm gương lớn để tương lai "Tự Soi" lại , từ đó nhận xét, rút kinh nghiệm, những điều chưa làm được thì hãy gắng để làm, những điều làm được rồi ... mà chưa đúng thì ... phải sửa lại ngay ... cho mối tình new của mình !
Nếu quay lại được quá khứ thì đó chưa hẳn là một điều hay.Ai cũng quay lại được để làm lại những thứ mình sai lầm thì không làm cho con người chính chắn lên được mà chỉ làm con người tự mãn hơn mà thôi.Hãy biết nhìn vào thực tại mà cố gắng cho tương lai.
doibuon nói đúng,nhưng trái tim lại ko thể chiến thắng lí trí.Hai tâm trạng luôn mâu thuẩn đối nghịch nhau.Một mặt thì muốn quên đi,mặt khác thì muốn người ấy luôn bên mình.Nhưng có lẽ mỗi người sẽ nhận cho mình 1 kinh nghiệm để sống tốt hơn,tốt hơn với chính bản thân mình.Hãy biết tạo cho bản thân mình 1 cơ hội để yêu thuơng.
Đừng nên tự ép buộc con tim mình vì dù sao mỗi con tim nó đã có một nhịp đập riêng nó không thể làm theo lí trí được.Khi nào giữa con tim và lí trí hòa cùng làm một thì lúc đó bạn thật sự tìm thấy cho riêng mình một nữa còn lại.Đừng cố quên khi không thể quên vì làm thế chỉ làm cho bạn thêm đau buồn mà thôi.
@ hà đinh: Những kỉ niệm rất đáng để nâng niu nhưng ko nên coi nó là điểm tựa. Cái gì đã qua thì cho nó ngủ lại sau lưng luôn, bạn còn phải bước tiếp cho những ngày sắp tới mà. Không lẽ bạn định làm nặng những bước chân của mình bằng những cái đã thuộc về hôm qua. Chúc bạn vui và chẳng phải cố quên điều gì cả.
Một khi đã không coàn j muốn nóa ngủ yên cũng khó Muốn nóa trở lại chung khó Vậy giờ làm j mới đc đây ! Đã qua rồi cái thời ko bít nghĩ là j !
Hạnh phúc làm nên tất cả,đau khổ phá đi tất cả.Hai thứ song hành cùng nhau trong cuộc sống,thà nhận lấy đau khổ bây giờ để có được niềm vui sau này còn hơn nhận lấy niềm vui bây giờ mà sau này đau khổ dài lâu.Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó.Đừng cố quên và đừng gợi nhớ,hãy để thuận theo tự nhiên.
làm sao quên đc,khi nó từng tồn tại trong con người mình.Hãy sống với cuộc sống hiện tại,hòa vào dòng người đang bận rộn với cuộc sống tuơi đẹp.Khi đó ta sẽ cảm thấy yêu nó hơn ,hãy làm những việc cần thiết chứ kô nên ngồi nhớ lại những chuyền phiền lòng
Đúng đó nhớ làm gì những kỉ niệm buồn để rồi làm cho bản thân càng thêm mệt mỏi chán nản,hãy nhìn về phía trước làm tất cả những công việc mình yêu thích bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn là chỉ biết sống với hồi ức.
Tôi tin mình đã quên.kô có nghĩa mình đã quên,mà bạn đã có thể tự tin nói rằng:bây giờ tôi sẽ yêu.Hiện tại tương lai mới quan trọng,quá khứ chỉ là gia vị của cuộc sống.Vì vậy hãy mở rộng lòng mình đón nhận những ánh nắng của ban mai.
Không nên sống với quá khứ, hãy bước lên nó mà đi, sống với hiện tại và cố gằng sống thật tốt ở tương lai. Hãy xem quá khứ một một chuổi ngày rất đẹp và đầy thơ mộng, nó củng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Ai đã từng yêu, một tinh yêu chân chính không vụ lợi đều thấy rằng, khi đã chia tay nhưng những hình ảnh đẹp vẫn động lại trong lòng mỗi người, đã chia tay nhưng chắc gì cả 2 đã biết rằng mình đã chia tay, chỉ biết rằng từ nay chúng ta chia tay. Phong Ca từng được nghe một câu nói ở đâu đó như thế này: Mình chia tay nhé, có thể tương lai mình sẻ lấy một người mà mình không yêu, nhưng đó là quy luật của cuộc sống, hay sống với người đó như chính tình yêu dành cho người mình yêu, vẫn biết rằng nó không trọn vẹn