Thảo luận Việc sống thử có phải là giải pháp tốt trước khi tiến tới Hôn nhân?

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by Thành Luân, Sep 4, 2012.

?

Bạn có nghĩ "Sống Thử" là tốt hay không?

Có. 2 vote(s) 22.2%
Không. 6 vote(s) 66.7%
Lý do khác. 1 vote(s) 11.1%
  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Cả 2 người nói rất đúng. Yêu và tin tưởng thì hoàn toàn đến với nhau. Nhưng mọi người nghĩ cái chữ "đến" đó có quá đơn giản không. Cuộc sống hôn nhân khá phức tạp, ngoài chuyện yêu thương nhau còn dựa vào nhiều yếu tố khách quan khác như kĩ năng sống chung, các kĩ năng mà 1 đôi vợ chồng trẻ không bao giờ có và dễ gây ra sự đổ vỡ của gia đình. Đó là lí do mà "Sống thử" ra đời, sống thử ra đời để kiểm tra các bạn có đủ tự tin, đủ chính chắn, đủ trưởng thành để sẵn sàng tiến tới hôn nhân hay không. Tất nhiên cũng có nhiều cặp vợ chồng trẻ không cần sống chung vẫn có thể sống hòa hợp với nhau tới già đó thôi, nhưng phòng tốt hơn chữa mà. Đúng không mọi người ;))
    [V]ip[N]gheo likes this.
  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Nếu 2 người luôn có lòng tin ở nhau thì sẽ cũng hiểu và chia sẽ, dẫn dắt nhau vượt qua tất cả. Ngoài bản thân 1 đôi vợ chồng còn có bố mẹ hai bên, ai lại cho con cưới rồi lại bỏ trong 1 sớm 1 chiều chứ. Họ đứng yên nhìn con cái họ cãi nhau rồi bỏ nhau à, chắc chắn là không đâu. Mặt khác "sống thử" là 1 chuyện trái với phong tục xưa và các cụ sẽ không bao giờ đồng ý nhá. Nói chung đã là người Việt Nam làm gì cũng phải nghĩ tới thuần phong mĩ tục và gia đình, dòng họ chứ không phải sống cho riêng mình được.
    Chiếc Nhẫn Cỏ likes this.
  3. Thành Luân Quản lý box

    Sống thử ở đây đó là sự bồng bột của giới trẻ, họ muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn tìm những cảm giác mới lạ mà đâu để ý đến cái hậu quả mà mình để lại. Hồi xưa đâu có cái gọi là sống thử này mà các thế hệ trước đều sống hạnh phúc vui vẽ đó sao :)
    Chiếc Nhẫn Cỏ and BaoChau like this.
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Hạnh phúc của một gia đình không hề phụ thuộc vào 2 gia đình bên nội bên ngoại, đã không hiểu nhau, thấy nặng nề khi chung sống với nhau thì cả 2 gia đình níu kéo cũng không giải quyết được vấn đề mà nếu có giải quyết được vấn đề thì cũng sẽ không lâu dài. Vợ chồng sống với nhau đâu phải ngày một ngày hai, bố mẹ không thể sát kè kè ở bên để chăm lo và chỉ bảo từng bước đi được. Thời xưa tại sao lại đem so sánh với thời này được. Thời xưa sống dưới phong tục "phong kiến cổ điển", cha mẹ đặt đâu con bắt buộc phải ngồi đó. Thời xưa sống với mục đích chập nhận phải sống chứ không hề có tình yêu. Các phong tục nghi lễ thiêng liêng, đáng trân trọng thì chúng ta nên giữ, như thế hoàn toàn đúng. Còn các phong tục, nghi lễ, cách suy nghĩ lạc hậu, kém phát triển thì chúng ta nên sửa để đời sống - xã hội ngày càng được phát triển.

    Giới trẻ là gì? Giới trẻ bao gồm những ai? thế nào gọi là giới trẻ, là 1 giới thiếu kiến thức, hiểu biết. Tại sao gọi là sự bồng bột của giới trẻ khi giới trẻ tự ý thức được "hôn nhân - gia đình" là 1 điều rất thiêng liêng và quý giá, đáng trân trọng. Vậy họ mới quyết định sống thử với nhau xem có hợp không, có cùng nhau vượt qua mọi khó khăn với nhau được hay không mới quyết định tiến tới hôn nhân. Nếu cứ yêu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân rồi đổ vỡ thì còn gì gọi là sự thiêng liêng "hôn nhân và gia đình" nữa. Như thế càng làm cho mọi người xem nhẹ cuộc sống gia đình thôi rồi họ nghĩ yêu là cứ cưới cái đã. Hợp hay không k hợp thì chia tay [-(. Thế thì hậu quả thế nào?.
  5. Thành Luân Quản lý box

    Đừng sống thử, hãy sống thật

    Em còn nhỏ mà đã có cái suy nghĩ sống thử đó rồi. Vậy chắc vào sinh viên anh nghĩ chắc chắn em sẽ quyết định sống thử với một ai đó đúng không CNC. Vì em luôn bảo vệ ý kiến sống thử của mình. Nhân tiện anh cũng có đọc 1 bài viết về có hay không nên việc sống thử cho em đọc nhé :)

    [h=2]Tôi phân tích ra đây nhiều khía cạnh mà khiến các bạn thấy rằng, sống thử là việc không nên chút nào.[/h]Thời sinh viên tôi cũng đã từng trải qua 2 mối tình, mối tình đầu chỉ kéo dài vẻn vẹn 4 tháng với một người “đàn ông” hơn mình 9 tuổi, cũng nhiều nước mắt nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ vì lí do “không đi quá giới hạn” mà chúng tôi chia tay nhau, nhưng tôi không bao giờ hối hận vì điều đó.

    Mối tình thứ hai, bắt đầu sau đó vài tháng, với một người “con trai” hơn tôi 7 tuổi. Thật đẹp và lãng mạn, cũng nhiều nghi ngờ và nước mắt. Chúng tôi đã vượt qua giới hạn trong một đêm Giáng sinh lạnh giá cách đây 7 năm. Từ đó chúng tôi bắt đầu sống thử với nhau, một cuộc sống chỉ dành cho những cặp vợ chồng. Hiện tại, tôi đã là vợ anh được hai năm, và chúng tôi đang chờ một quý tử đầu lòng. Nhờ cuộc sống thử trong 5 năm đó, mà trong cuộc sống thật, tôi và anh đã hiểu nhau rất nhiều, chỉ cần tôi hoặc anh nhìn vào mắt nhau, đôi khi không cần nhìn hoặc nói gì, chúng tôi cũng hiểu người kia muốn gì. Vì vậy, cuộc sống chúng tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều, không có những bỡ ngỡ của cuộc sống hôn nhân.

    Mặc dù vậy, các bạn ạ, bản thân tôi không bao giờ ủng hộ việc sống thử. Các bạn hãy dành những giây phút ăn trái cấm ấy cho đêm Tân hôn, và trải nghiệm cuộc sống hôn nhân một cách thực sự.

    Nếu sinh con gái, tôi sẽ khuyên bảo, giáo dục con mình đừng bao giờ “vượt rào”, đừng bao giờ “sống thử”. Đó là lời khuyên của một bà mẹ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho đứa con thân yêu của mình.

    Tôi may mắn được yêu anh và đi tới bước đường cuối cùng là hôn nhân sau hơn 3 năm sống thử. Cuộc sống của tôi không có gì quá khó khăn tính đến thời điểm này nhưng tôi biết, sống thử không đơn giản như các bạn nghĩ.

    Tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi chỉ vì sống thử mà phải chia tay nhau. Những lúc ấy, người con gái được gì khi đã hiến dâng cả cuộc sống của mình cho người yêu? Chưa nói đến việc, các bạn có thể có bầu, rồi bị ruồng bỏ trong giây phút cùng quẫn ấy.

    Cô gái ấy gần xóm tôi trọ. Khu tôi ở nổi tiếng về tình trạng sống thử và tôi là một trong số ấy nhưng số phận tôi may mắn hơn người đó. Cô ta la khóc vì bị người yêu chửi bới, đánh đập trong đêm. Nhưng cô bạn đó đã van xin người yêu ở lại và đừng bỏ rơi cô ta. Vì lúc này, cô gái ấy đã mang bầu 4 tháng. Cuộc sống thật khắc nghiệt và không có sự công bằng. Tưởng là sẽ được bên người mình yêu thương suốt đời nhưng kết cục thì…

    Có ai nói trước được điều gì. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, đừng gửi gắm cho người khác như việc sống thử này rồi đến lúc hối không kịp… Rồi có thể, các bạn sẽ bị ám ảnh mà sợ hôn nhân, không dám lấy chồng, lấy vợ hoặc không dám đối diện với thực tại nữa. Rồi có thể, các bạn sẽ có cái nhìn bi quan với đời hơn… Vì vậy, việc sống thử không phải chỉ là theo cảm tính, thích là làm.

    Theo Eva
    Cho ý kiến nhé CNC :(
  6. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Anh lại đá xoáy em rồi ;)). Em đang đứng về phía những người có suy nghĩ thời thượng và có ý thức cho bản thân mình thôi, em còn nhỏ nhưng em cũng nhận biết cái gì đúng và sai. Mặt đúng nó thế nào và mặt sai nó ra sao.
    Về vấn đề anh đọc ở trên người ta đang nói là "Sống thử trong sinh viên". Anh có thể đọc lại bài #15 của em. Vì chúng ta đang bàn luận về vấn đề sống thử trong giới trẻ hiện này và điều em đang nói đến ở đây là những người đã học ra, có công ăn việc làm ổn định và đang có quyết định hướng tới hôn nhân với 1 ai đó mà sợ mình chưa có đủ kĩ năng sống, kĩ năng vợ chồng. Họ cũng là giới trẻ mà đúng không anh?. Nếu như anh sửa lại cái tiêu đề và nội dung bàn luận về "sống thử trong sinh viên" hiện này em sẽ nói lên những quan niệm khác của em. Anh hiểu ra vấn đề chứ. :)
  7. Thành Luân Quản lý box

    Anh chỉ lấy dẫn chứng cho em thấy thôi. có gì chúng ta tiếp tục bàn luận về vấn đề này :)
    [V]ip[N]gheo likes this.
  8. Trang_orion Thành viên

    Nói chung hãy sống thực đi thì tốt hơn
    [V]ip[N]gheo likes this.
  9. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Mọi người đều đưa ra ý kiến của mình cả rồi :). Em tự thấy em giỏi quá, 1 mình em chọi với cả đống ý kiến trái ngược nhau mà không ai hạ gục được em ;)). Chỉ sợ mấy sếp Smod mà ko có ai. hihi. Mọi người sao thảo luận vấn đề CNC vừa đưa lên đi. "Phụ huynh - thầy cô có nên thể hiện tình yêu thương bằng hành động"
  10. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Anh em tiếp tục tranh luận nào.:)
  11. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn


    CNC em giỏi quá nhưng trên cái phiếu bình chọn lại thể hiện sự ngược lại rồi đó :(. Em giải thích nghe nào :d .

    Mọi người cùng thảo luận nào.
    Thành Luân likes this.
  12. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Thế mới là vấn đề anh VN à :). Trên Poll thì bình chọn nhiều hơn chứng tỏ người ta nghĩ "sống thử" là xấu. Và chỉ biết nghĩ và nghĩ, chứ không dám nhìn thẳng vào sự thật "sống thử" cũng có những mặt lợi của nó. Đó gọi là "bảo thủ". Nếu như họ biết họ chọn đúng thì đã phản bác những ý kiến của em ở trên và em biết các anh cũng poll như thế mà :P
  13. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Up nào, chúng ta cùng thảo luận tiếp nào :d

Share This Page