tình bạn & tình yêu

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi virtuous, 30/3/06.

  1. virtuous Guest

    Tình bạn và tình yêu


    Bên cạnh người yêu, cảm giác dễ nhận thấy nhất là tim đập mạnh và hồi hộp. Còn bên cạnh một người bạn, vui vẻ chính là cảm giác đầu tiên.


    1. Tình bạn là một buổi đi dạo trong công viên với một người mà ta tin tưởng. Tình yêu là khi ta cảm thấy trong công viên ấy chỉ tồn tại hai người mà thôi.


    2. Tình bạn là khi xa nhau, ta vẫn cảm thấy như đang ở rất gần. Tình yêu là dù không ở bên nhau ta vẫn cảm thấy bàn tay họ đặt trên trái tim mình.



    3. Tình bạn là khi ta hy vọng người ấy đạt được những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu là khi ta mang đến cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.


    4. Tình bạn chiếm hữu lý trí của ta. Tình yêu chiếm giữ tâm hồn ta.


    5. Tình bạn là khi ta luôn tìm cách ở bên cạnh người ấy lúc hoạn nạn. Tình yêu là khi ta có thể từ bỏ mọi việc để được ở bên cạnh người ấy.


    6. Tình bạn mà không có tình yêu vẫn tồn tại. Tình yêu không sống nổi nếu không có tình bạn.


    7. Tình bạn phát quang mà không phát nhiệt. Tình yêu vừa tỏa sáng vừa đốt cháy cùng một lúc.


    8. Tình yêu là khi ta thấy người ấy nói chuyện với người khác giới ta cố lờ đi nhưng sự bối rối thấy rõ. Còn tình bạn với tình huống tương tự, ta sẽ tham gia vào câu chuyện ngay.


    9. Tình yêu là khi ta bất ngờ gặp người ấy, mất một lúc lâu để nói câu hoàn chỉnh đầu tiên. Đối với tình bạn, ta sẽ reo lên một cách nhanh chóng.


    10. Tình bạn là khi nhìn vào mắt người ấy, ta biết người ấy quan tâm đến ta. Tình yêu là khi ánh mắt người ấy như sưởi ấm trái tim ta.
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    hi`
    TB và tY cái nào quan trọng hơn nhỉ ?
    lấp lửng giữa hai khái niệm này ....khó kahwn làm sao :lol:
  3. kehuydiet Guest

    tình bạn và tình yêu đều quan trọng như nhau , mổi cái đều hổ trợ cho nhau . Từ tình bạn thân thiết gắn bó có thể thăng hoa thành tình yêu và ngược lại nếu không yêu nhau được thì làm một người bạn thân , vậy thui !!!
  4. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    chả hiểu mình đnag ở chổ nào
    TB hay TY
    vô định
    mà hình như là đã mất tất cả
  5. virtuous Guest

    bây giờ mới biết thế nào là yêu.
  6. thanhlan Guest

    đúng thiệt tình bạn tình yêu hok biết cái neè wuan trọng hơn cái nèo hsa hic hci có ai cho biết zới
  7. keke, pác thiên nói chi mừ lạ lùng, hai cái ni, cái mô quan trọng hơn thì tùy thuộc vô từng người khác nhau, tùy vô trường hợp mô nữa chớ, làm chi có tiêu chí sẵn để so sánh. Bi giờ,với cún thì cún ưu tiên tình bạn hơn, keke, vì chừ cún đang solo mừ.
  8. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    uhm
    khi nào có người iu cún sẻ cho người bạn ấy ra rìa ?
    có lẻ là vậy !
  9. kehuydiet Guest

    Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra . Hãy cứ để nó trôi qua tự nhiên vậy thôi . Chứ cố gắng thay đổi nó cũng chẳng được gì . !!!!
  10. MyDream Thành Viên Danh Dự

    TÌNH BẠN - TÌNH YÊU

    Tình bạn là khi bạn luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn bè mình. Tình yêu là khi bạn đem lại cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.


    Tình bạn là những lần sánh vai lặng lẽ bên người bạn tin tưởng. Tình yêu là khi bạn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi hai người, bạn và người ấy.

    Tình bạn là khi họ nhìn vào đôi mắt bạn, bạn biết họ quan tâm đến bạn nhường nào. Tình yêu là khi người ấy nhìn vào đôi mắt bạn, ánh mắt ấy sưởi ấm trái tim bạn.

    Tình bạn luôn gần gũi mặc dù các bạn có ở xa nhau. Tình yêu là khi bạn vẫn cảm nhận hơi ấm, bàn tay của người ấy khi hai bạn không bên nhau.

    Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí. Tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.

    Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.

    Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Tình yêu là những cử chỉ, hành động ấm áp đem lại nhiều rung động trong trái tim.

    Tình bạn có thể tồn tại mà không cần tình yêu. Tình yêu không thể sống nếu thiếu tình bạn.
    (dantri.com.vn)
  11. Nóng Thành viên

    Thà có một tình bạn lâu dài bền vững còn hơn có một tình yêu không biết sẽ như thế nào vào ngày mai.Ván bài số phận không cho chúng ta lực chọn nhiều mà chỉ có một trong hai mà thôi.Tình bạn đẹp có thể trở thành tình yêu nhưng không bao giờ có tình yêu trở thành tình bạn được.
  12. C[h]ip Thành viên

    mọi người trên thế gian này đều có ít nhất 1 tình bạn,có người làm bạn với bạn chỉ vì tiền,có người làm bạn với bạn vì địa lý của bạn,và ai may mắn sẽ tìm cho mình 1 người chân thành,họ ko màng đến vật chất ,những thứ mà họ cần ở bạn là nụ cười ,lòng vị thava chan thành của bạn,khi buồn hay vui bạn luôn muốn ở bên cạnh bạn .Xin cám ơn tất cả những người bạn của tôi.Và chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy những điều ấy từ những người bạn của mình
  13. doilagi Guest

    vì sao không bao giờ tình yêu có thể tình bạn được,nghe câu ni nhiều mà không biết răng?
  14. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Đọc câu hỏi của doilagi, mydream thấy hơi khó hiểu. :():
    doilagi nói rõ thêm một chút được ko? :confused:
  15. doilagi Guest

    doilagi cũng có hiểu chi mô,câu đó tui trích của doibuon đó
  16. Nóng Thành viên

    Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất đỗi mong manh,con người thật tham lam chỉ muốn có cả hai mà không muốn mất cái nào.
  17. doilagi Guest

    ranh giơi giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh à,vô lý quá hà.tui lại không thấy rứa
  18. C[h]ip Thành viên

    nếu đc chọn giữa tình bạn_tình yêu,bạn sẽ chọn tình gì?Tôi sẽ chọn tình bạn,kết thúc 1 tình yêu,bạn có thể có 1 tình bạn bình thường đc hay ko?Có lẽ hơi khó....Nếu như cả hai muốn làm bạn và thật sự có 1 tình bạn tồn tại giữa 2 người thì chẳnng còn gì phải bàn ở đây nữa.
  19. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Khi bước vào một mối quan hệ, liệu bạn có nhìn thấy trước được mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu. mydream có đọc một cuốn sách có tựa đề "Hãy bước đi như con tim mách bảo", có lẽ đó là câu trả lời thay vì sự lựa chọn, cân nhắc, đắn đo dơn thuần lí trí như bạn đã chỉ ra!:hoidong:
  20. Nóng Thành viên

    Bao giờ cũng vậy ta dễ dàng lựa chọn cho mình một tình bạn đẹp thật sự bền lâu nhưng tình yêu thì không được như thế,tình yêu luôn làm con người nhiều điều bất ngờ hơn sức tưởng tượng trái đắng tình yêu lúc nào cũng đắng mặn chát hơn nhiều.Sứt mẻ trong tình bạn không đủ làm ta mất lí trí như tình yêu.Tóm lại tình bạn và tình yêu luôn luôn song hành và đối kháng nhau

Chia sẻ trang này