các bước để quên đi 1 người ....

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi kehuydiet, 14/4/07.

  1. kehuydiet Guest

    Người ấy tuyên bố chia tay, dứt khoát và tàn nhẫn, để lại trong bạn những khoảng trống vô hình cùng những nỗi đau đớn dằn vặt khôn nguôi. Nhưng, những kỉ niệm ngọt ngào chỉ là quá khứ, và đã đến lúc bạn học để quên, quên... nàng.
    Người ấy không phải ....
    Người ấy đẹp hay tốt vè mọi mắt trong mắt mọi người nhưng trong trái tim bạn thì không. Đừng thần tượng người ấy và dựng người ây thành một cái gì đó quá kì vĩ. Hãy thôi ngắm những bức ảnh đáng yêu của người ấy dán chi chít trong phòng bạn. Hãy thôi nhảy cuống quít lên mỗi khi nhận được email hay điện thoại của người ấy . Và hãy nhớ thôi chạy đến bên người ấy khi người ấy gọi. Người ấy không còn là người đặc biệt để được hưởng những sự quan tâm đặc biệt ấy.
    Khép chặt quá khứ
    Thực sự từ bỏ tất cả những hy vọng về một ngày trở lại, về một sự hàn gắn giữa hai người. Nếu bạn không nhồi được ý nghĩ ấy vào đầu, thì chắc là người ấy nợ bạn một lời khẳng định. Và nếu chưa, thì chắc chắn người ấy sẽ làm để từ bỏ bạn. Và lúc ấy bạn sẽ có thể bắt đầu hàn gắn vết thương lòng.Bỏ đi những thứ gợi nhớ đến người ấy
    Không cần phải đốt tất cả, nhưng chắc chắn nhưng bức hình, quà tặng, quần áo, thư từ và email cần phải được mang ra xa khỏi nơi bạn sống, hay ít nhất cũng để chúng khuất mắt bạn. Điều này sẽ giúp giữ cho bạn tỉnh táo.
    Tạm biệt cả vài món lặt vặt
    Đừng hành động trẻ con đến mức đến bên người ấy mà gào lên "Trả hết đồ lại cho tôi đây" . Đĩa phim, quần áo, hay bàn chải đánh răng... Quên chúng đi! Chỉ là chút đồ thôi. Có đáng cắn răng chịu đau mà xuất hiện trước mặt người ấy để đòi lại vài đôi tất dùng rồi? Đừng đánh đổi cái "tôi" của mình vì những thứ nhỏ nhặt
    Ghi những cảm xúc lên giấy
    Viết thư cho người ấy , và hãy trút hết những cảm xúc, những đau khổ, và giận dữ của bạn lên từng dòng, từng chữ. Nhưng đừng gửi! Hãy vứt hoặc đốt chúng đi. Nếu không bạn sẽ còn hối tiếc.
    chấm dứt liên lạc
    Khi tình yêu của bạn đã đến hồi kết, bạn cũng sẽ phải kết thúc những sự liên hệ với người ấy , nếu không bạn sẽ đẩy mình vào những tình huống khó xử hơn, và càng lún sâu vào những tâm sự não nề. Đừng cầu xin, hay tỏ ra ủy mị bằng những giọt nước mắt. Đừng mượn đến hơi men để gọi cho người ấy .
    Hãy dừng lại mỗi khi đặt tay lên bàn phím để viết email cho người ấy . Đừng tốn tiền vô ích bằng những món quà hay đĩa nhạc đầy yêu thương. Và cũng hãy quên cả những bản tình ca tặng người ấy qua sóng phát thanh. Nếu không, chắc chắn nàng sẽ tìm đến bạn khi người ấy cần, và ngay cả khi bạn lại lao vào vòng tay người ấy thì đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Người ấy luôn biết rằng, bạn cần người ấy nhưng người ấy không bao giờ quan tâm.
    Tránh những người bạn chung và những nơi nàng lui tới
    Đừng mạo hiểm "đột nhập" vào lãnh địa của người ấy . Bạn không được chào đón ở những nơi như thế. Hãy tìm một nơi thật mới để vui chơi trong những tháng đầu, và kết bạn mới nếu cần thiết. Sau một thời gian bạn có thể trở lại cuộc sống như trước kia, có nghĩa là tiếp tục đến những chỗ ngày xưa và nối lại liên lạc với những người bạn chung.
    Đi chơi với bạn bè
    Hãy để bạn bè cho bạn thấy mặt trái của người ấy , và đời còn nhiều điều để vui, đại dương nhiều cá. Bạn bè sẽ giúp bạn vững bước hơn. Hãy để cho họ chia sẻ cũng bạn những khoảnh khắc khó khăn nhất và hãy để họ "chữa trị" nỗi đau cùng với bạn. Bạn sẽ thấy bạn bè là những bác sĩ tâm lý cực kỳ tài ba đấy.
    Tập làm quen với tự do mới
    Tự do không bao giờ là độc hại. Có cả một đống hoạt động mà bạn có thể tham gia, những điều trước kia bạn không bao giờ được phép làm nếu một nửa không cho phép. Vì thế hãy tận dụng nó. Hãy đi du lịch, dựng mô hình tàu thủy, hay chỉ đơn giản là chơi điện tử, nằm dài ở nhà xem phim vào cuối tuần. Và bạn sẽ sớm tìm được một thứ gì đó để có thể giải tỏa tức giận và căng thẳng.
    Nhớ những khoảnh khắc cay đắng
    Nếu bạn thấy luyến tiếc quá khứ thì hãy nghĩ đến quãng thời gian mà hai người luôn cãi vã và to tiếng với nhau.
    Hãy nhớ đến đến cảm giác xấu hổ khi người ấy làm bạn mất mặt trước mặt bạn bè.
    Chẳng ai muốn có lại những thời khắc chán chường và mệt mỏi ấy cả.
  2. Nóng Thành viên

    Chài muốn quên đi một người mà cũng phải có các bước nữa seo?Mụi thấy không thể áp dụng được tất cả đó cho tất cả mọi người mô.Mỗi người có một cách quên riêng mà đâu thể giống nhau thế được.
  3. kehuydiet Guest

    uhm ...thì post lên cho mọi người tham khảo thôi . Chứ mỗi người có 1 cách riêng mà . Phải vậy ko ah ... Lâu rùi mới nói chuyện cùng muội đó ah . Hình như lúc nào cũng thấy muội buồn ah .
  4. fanhuynet Thành viên

    Hu hu các anh ui ! Em chót dại ... tập iu .... chừ em rất muốn quên người đó nhưng .... em không thể .... !! Giúp em với các anh ui !! Em rất muốn quên hết nhưng lại ko thể được bởi trái tim em đã lỡ khắc tên người ấy vào rồi !!!
  5. Nóng Thành viên

    ;;) Hicccccccccccc seo ai cũng bảo thế nhỉ?Mà không hiểu sao chẳng có cái gì là thấy thú vị cả nhỉ?Cái gì cũng chỉ làm mụi vui tạm thời thôi.Mà lâu ni huynh mất tích mô rứa.?..........cưới vợ ah
  6. kehuydiet Guest

    trái tim em khắc tên người ấy bằng thứ gì vậy ah . Có thể lấy axit để xóa đi ah . Hãy làm 1 cái gì đó đừng dính tới người ấy của em . Hãy tìm vui trong thứ gì đó ah .
  7. Nóng Thành viên

    Khi đã yêu con tim không làm theo lý trí chính vì vậy bạn đừng nên cố quên làm gì?khi bạn tìm được hạnh phúc thật sự cho chính bản thân mình thì tự lúc đó bạn sẽ quên đi được thôi.Chúc bạn sẽ sớm tìm thấy một nữa thật sự của mình.
  8. kehuydiet Guest

    Mấy lâu ni huynh ra đi tìm người mà anh muốn tìm ah . Nhưng vẫn chưa tìm được nơi ah . Muội bấy lâu ni có gì ko ???
  9. Nóng Thành viên

    Mụi vẫn thế lần đầu tiên xa nhà mà đi xa như thế này nên chán lắm chỉ mong học thật mau để về nhà thui.Ở nơi đây không có gì là thú vị và cuốn hút mụi cả,có lẽ nơi đây không dành cho mụi.
  10. Nóng Thành viên

    Không yêu một người mà tại sao lại cứ nhớ đến là sao hè?
  11. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Huy ơi mi ko quên đc con mô rứa? có bx mới rùi mà ko quên đc là hỏng đó mi! ko tốt....ko tốt....mô phật!
  12. kehuydiet Guest

    Như vậy là đang yêu đó ah . heeeee

    Rùi mọi chuyện sẽ bình thường hết thôi muội ah . Dần dần mọi thứ sẽ đi vào ổn định hết ah . Muội nên hòa nhập nhiều vào ah . Đừng thu mình 1 góc như vậy ah .
  13. Nóng Thành viên

    Seo mà cứ ah hoài vậy huynh?hicccc tiếc rằng mụi chưa yêu ai lần nào,chưa có ai làm trái tim mụi phải loạn nhịp cả;;) .Và mụi cũng mong rằng đừng bao giờ có,mụi sợ nếm trái đắng của nó lém,sống thía này thú vị hơn.
  14. kehuydiet Guest

    rùi sẽ có thôi muội ah . Chuyện gì đến nó sẽ đến ah . ko thể nào đoán trước được đâu ah ...ai trong đời ko 1 lần yêu hả muội ....???
  15. Nóng Thành viên

    Biết làm gì để thoát được nó nhỉ?Có lẽ chỉ biết sống tốt hơn để đỡ nếm đắng quá chứ đắng vừa e không thề nào tránh khỏi.:107:
  16. fanhuynet Thành viên

    Híc híc ! Không cần axit, em xài 1 thứ gọi là tình yêu để khắc vào trái tim tên của người ấy, bây giờ có muốn .... cũng không biết dùng chất nào để xóa đi mà con tim không bị tổn thương đây ? Dù có xóa đi hết thì ít nhất cũng để lại "sẹo" anh à !
  17. kehuydiet Guest

    Đó mới gọi là tình yêu đó chú ....chú muốn quên 1 người ....rùi thời gian , khoảng cách sẽ làm chú quên được thôi ...chú cứ để như vậy ...chứ càng cố quên thì càng nhớ đó ah ...

    *Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó... và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác !
  18. Nóng Thành viên

    Hi huynh giống ý muội đóa,thời gian là liều thuốc quý giá nhất giúp ta có thể quên đi tất cả nhưng mà cũng phải cẩn thận vì thời gian cũng có thể cướp đi của ta tất cả...........
  19. Bin Guest

    :)) hehe bé Hạnh đang có tâm su kìa kakaka:33::33::33::33::33::33: chắc là đang yêu rồi
  20. Nóng Thành viên

    Seo ai cũng nghĩ bé đang yêu hè,không ít người bảo bé hay buồn vì tình yêu.Chả lẽ cứ buồn là yêu seo?Ô là trời khổ thía khôn biết hicccccccccccc đã có người hỏi bé người con trai nào bé yêu nhất?bé bảo bé chưa yêu ai lần nào nếu có chỉ là cảm tình thui chứ yêu thì khôn.Bé cũng tự hỏi khi nào có người làm bé phải khó quên và luôn muốn được cạnh người đó nhỉ?

Chia sẻ trang này