[h=2]Thời gian gần đây, giới chơi cây kiểng tỉnh Quảng Trị truyền tai nhau về một cây khế cổ thụ trên 100 năm tuổi trị giá 300 triệu đồng của một cô giáo sống trên địa bàn.[/h] Cây khế trên nằm trong vườn cây kiểng của anh Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, giáo viên trường THPT Trần Thị Tâm, xã Hải Quế, huyện Triệu Phong. Anh Thanh có thâm niên hơn 20 năm chơi cây kiểng. Anh cho biết cây khế cổ thụ này được anh mua từ một người dân trong xã từ lâu. Hiện cây khế có chiều cao khoảng 1,4 m, đường kính thân cây một người ôm không xuể; thân cây xù xì, rêu phong, rất đẹp. Cách đây 2 năm, một người dân trong tỉnh đã trả giá cây khế quý hiếm này hơn 300 triệu đồng nhưng anh Thanh không đồng ý bán. Mới cách đây 2 tuần, một doanh nghiệp trong huyện cũng trả mức giá trên nhưng không thuyết phục được anh Thanh. Chủ nhân của cây khế cho biết, đặc điểm của cây là gốc to, đẹp, có thế trực thiên lên trời, là một cây kiểng quý hiếm nên không hề muốn bán. Nguyễn Tuấn Nguồn
Công nhận đep thật. QT mình nhiều cây kiểng trị giá lắm. Ở Hải Lăng có nhiều cây mưng cũng rất trị giá.
Cây khế trên nằm trong vườn cây kiểng của anh Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, giáo viên trường THPT Trần Thị Tâm, xã Hải Quế, huyện Triệu Phong. Ở triệu Phong có cái địa chỉ này không nhỉ ở Hải Lăng có cái địa chỉ khá giống.