Lâu lăm rồi không tham gia một diễn đàn nào cả. Hôm nay nhận được dòng tin nhắn của anh Small nên tham gia vao diễn đàn này. Tui đang ở Huế ai đang ở Huế có địa chỉ thì cho tui nhé. Liên hệ với tui qua nick nay nhé: Seifer179
Tốt lắm, anh em Box Huế cố gắng gặp mặt trước một buổi đi để rồi tiếp đón Đại gia đình QTOL vào ngày 27/05 tới taih TP Huế, thân!
Một cái tên nick quen nữa lại xuất hiện. Mỗi lần thấy vậy lại thấy vui vui. Chào mừng Bé \^o^/ (không biết nên gọi là gì) và Seifer tái nậm giang hồ nhé
Vô đó em muốn ăn bún bò Huế!!!!!! Chị( anh) Seifer gì đó giới thiệu sơ cua cái, cho các mem sau này biết với chớ!
HIc Seifer là anh chứ không phải là chị. Mà hình như langtu_theky22 đã từng nói chuyện với anh trong những lần offline của ttqt.net. Vào Huế muốn ăn bún bò Huế ngon thì hãy tìm đến đường Lý Thường Kiệt, ở đây có 2 quán liền kề nhau nhưng chỉ một trong 2 quán mới ngon. Mẹo nhỏ này: Thấy quán nào đông khách và có nhiều người nước ngoài thì hãy vào, giá cả như nhau thôi. 10.000 VND Nhưng tốt nhất khi vào Huế nên mời Seifer đi sẽ đúng chổ hơnkhakha
Anh là cựu thành viên box Huế thôi. Giờ anh thuộc về box Sài Gòn Có phải cái quán đối diện bưu điện TP Huế cũ không Seifer? Hình như ở một bên quán cafe Kim
Trước đây là địa chỉ 110 Lý thường kiệt! còn lâu quá rồi không ăn ở đó nữa! vì về nhà bận quá! mổi lẫn ở Huế thì A/E, bà con, bạn bè cho đi đâu thì đi. ở huế thì không riêng gì món đó! còn nhiều món lắm ai đến Huế thì biết thui! còn tui sinh ra ở Huế nên khác hề hề
Đúng rồi đó bác BS ạ! Cám ơn namnet đã cho địa chỉ cụ thể. Ở Huế đúng là còn nhiều món ngon nữa nhưng không biết chỗ mà đi ăn sẽ bị chém đó.
bún Bò hôm nọ thử ở bến xe Nguyễn hoàng --->dỡ mà đắt . Có một quán ăn được ở Nhật Lệ ( gần giao Đoàn THị Điểm ) ^^ Bờ bắc rẻ hơn <8K
Cứ đè gần chổ Ngã tư Vĩ Dạ- Ng Công Trứ mà phang bún giò- bò - chả! 7k/tô. Còn Bún hến, cơm hết thì về Vĩ Dạ nốt, ngon nhưng đắt. Thịt chó thì qua bên Nguyễn Biểu(trong thành). rẻ mà ngon. Bún mắm nêm : Lê Huân, ngon hơn Bà Triệu (rẻ hơn) Ốc : Phan Bội Châu . tớ đã từng ăn uống no nê xong lên xe về luôn (ko trả tiền) vì Noel đông quá, gọi mãi bà chủ quán ko ra . Chú FOL phải là Cảnh ko em? (Lớp Toán LQD?) To BS: Cafe Kim giờ mất tiêu rồi, bà chủ quán hay thật
hok anh a ^^ em chỉ học lớp đó mỗi năm lớp 10 thôi . Cồn hến đồng giá 2 K ..các món hến ...Bún mắm nêm ngã tư Lê Huân - Yết Kiêu .... Chè Huế ...Chè Chùa ...1k 1 ly. chị Vân Đống Đa ...chị Ty bến xe Nguyễn Hoàng .
Chè Tý trên Trần Phú (gần đường Tàu) chỉ có một ngàn , cũng ngon. Nhưng ăn sớm sớm ko là hết chổ. Chè hẻm bữa nay chỉ dành cho khách du lịch, mình ăn ớn tận cổ rồi. Có quán Cafe gì bên đường 68, phục vụ theo kiểu cung đình Huế, Mỗi ly cafe đen 4k nhưng lại được rửa xe sạch à. Nhớ là gọi cafe đen nhé, loại khác là coi như tiu. Cafe Một thoáng Sài Gòn ở Lê Huân cũng đẹp. Chổ mô nữa , a-e kể tiếp...
Xa xỉ thì phải cứ kể Vĩ Dạ Xưa ., Xưa , Green ,Mimosa nói chung FOL hok wen uống cafe xa xỉ chỉ thích đèn vàng Nguyễn Đình Chiểu thôi . Còn quán nữa ..Suối Mơ - Lý Thường Kiệt không gian rất lãng mạn ấm cúng . Bar *8x trên Bến Nghé sành điệu và ấn tượng .