thôi, đừng đá bóng sang anh, đề nghị em Xu tập trung vào chuyên môn. khakha he he, em lại chuyển từ khỉ thành heo quay hay răng mà trời ni còn lửa trại. :65: theo anh thì cả hội chúng ta đi rừng đừng đi biển, đi biển thì nắng nóng lắm, chỉ thở không thôi cũng hết thời gian rồi, có mô mà chơi bời với "hú hí", he he. Anh biết một chỗ là "trượt cỏ" ở hà tây, anh đi rồi, cũng có nhiều trò chơi vui vẻ lắm, nhưng mà trời nóng ra ri thì cũng không nên đi làm chi. Chỉ đưa ra làm một tùy chọn thôi. Cái trò ni thì chỉ đi trong 1 ngày. Còn mọi người muốn "over night" thì đi Cúc Phương là hợp lý... cúc cù cu cu...cúc cù cu cu hoặc là có thể sang Gia Lâm câu cá rồi chúgn ta có thể đi Bát TRàng, nhiều cái cũng hay, hoặc đi trường đại học nông nghiệp I vui chơi, hoặc có thể đi Đường Lâm(khu di tích nổi tiếng mà lâu nay bà con cô bác đều kéo nhau ra đấy). mà đi mô thì cũng nên giảm cài thời gian đi lại để giảm cái thời gian "lại sức" vì mệt và tăng cái thời gian chơi bời lên. Đi xa quá không ai đi được.
ờ, chí lý, hay có thể đi công viên nước Hồ Tây, hoặc có thể đi công viên Vầng Trăng, chi phí không đắt lắm, mà giá trị cũng được, chất lương thì đã được đông đảo thừa nhận rồi, các tiêu chí đấy thỏa mãn cả thì đi cũng tốt, he he. @Thành: he he, đúng đấy em ạ, trừ 2 bé đấy ra, kinh lắm khakha ha ha
:106: Mình nghĩ đi Cúc Phương cũng được, dù sao thì ... chổ này mình cũng chưa đi, đặt chân đến cho biết Đi Cúc Phương cũng đốt lửa trại được đấy, nhưng không biết có bị cấm mùa này không (sợ anh em đi về để lại quả rừng ... trọc lóckhakha). Thời gian thì nên chọn lại trước tháng 7 hoặc là đến tháng 9. Vì sau tháng 6 mọi người hầu như đã nghĩ hè, và việc đầu tiên họ làm là ... về quê ẩn náu.
khakha Các bác thiệt tình, CNC đến Cúc Phương rồi, nói chung ở đó khá mát mẽ, chỉ có điều khoản các em xinh tươi thì ở đó ko được nhiều lắm. nói chung cuộc sống tươi mát ở đó ko được thoải mái như ở Hà Nội. Nhưng mà ta có thể mang theo các em xinh tươi ở Hà Thành lên là vui vẽ mà. :22: Em thấy ta nên bắt đầu đưa ra danh sách và đặt thời gian trước để ai thực sự thích đi thì sẽ cố gắng sắp xếp lịch trước. :mt1:
Một tùy chọn nữa cho mọi người là đi Hòa Bình: - Có thể đi tắm nước ở Kim Bôi - Đi xem thắng cảnh Sông Đà - Đi Mai Châu(có nhiều món đặc sản và nhiều quà lưu niệm đẹp) Khoảng cách: 60Km Phương tiện: xe máy hoặc có thể thuê xe ô tô Thời gian đi: 2 tiếng Mình chưa được cưỡi voi lần nào nên rất muốn đi nơi nào đấy có voi khakha keke
có vẻ hay đấy, đi về trong ngày được, mà cũng thú vị, ăn cơm lam, cưỡi voi, quà lưu niệm nữa, chẹp chẹp.
Chào cả nhà ! Hiện tại còn khá sớm nên JM muốn mọi người cứ góp ý, đề xuất thêm những địa điểm lý thú khác. Khoảng thời gian từ 20/06 - 30/06 là thời điểm lý tưởng vì lúc đấy hầu như tất cả các em đều đã thi cử xong xuôi. Trong tuần này JM sẽ chốt lại và đưa ra một kế hoạch cụ thể dựa trên những ý kiến mọi người đóng góp. Hy vọng chuyến đi thành công ..... :124:
Tạm thời lên danh sách sơ bộ đã nhỉ: 1: Jimmy Vỹ (Jimmy Lương) 2: Nabito (Thanhth) 3: Anhtdvn (phú hộ) 4: CNC Còm 5: Cà Chua (Cơ bắp) 6: Bé Xu (..... sợ lắm, iem hok dám ý kiến) 7: Bé Giang (lo đi mà triển khai kế hoạch gì gì đó của em nhé) 8: Bé Hồng Vân (cựu bà xã của miềng) 9: Bé Hoài (giọng ca ngoại chất lượng cao) (Tạm thời những người này đã chắc chắn có mặt, ngoài ra còn có: Em Hà, Em Thảo, Em Lê Vân, Em Lê Nga, Em Hiền Trang, Em Thiên Trang, Em Hồ Trang, Em Cẩm Chi, Em ..... một cơ số em ... ) Ai chưa có tên thì đăng ký nhé. Ghi rõ Họ Tên, số ĐT .... (để iem tiện quản lý) (Đi chơi nhiều iem thấm nhuần 1 nguyên tắc: Nữ mà đông thì vui hơn Nam, chẳng biết "tại răng" khakha ) JIMMY: luongduyvy@yahoo.com ALO : 0985 669 779
thuê người đi làm để đi chơi với anh em đê. To:CNC hôm qua tôi vừa đi tam đảo về, nhớ lại ngày trước hội đồng hương mình đi vui thế. còn bây giờ ????????????????.
Đợt đi Hồ Núi Cốc cũng vui phết đó cha nội. he he, mà tinh thần đợt tới đi chơi tiếp,chuẩn bị tinh thần nhé.:22: Tình hình rất là tình hình, đợt này không hiểu sao đi chơi toàn các em thế nhỉ? nên cân bằng lực lượng, kẻo anh em con trai chiến đấu một lúc e không được tốt cho lắm. Sức khỏe còn phải biết giử gìn tốt chứ
á, khi chiếu post bài bằng nick ku V mà hik bít, xo-rì. Tiện thể chia buồn với trưởng ban tổ chức luôn hichic. Có khi đề xuất làm lễ quyên góp trước lúc lên đường nhỉ :12:
hic hic lúc nào đi để em còn biết mà tính chứ.em nếu tháng 8 thì ok nhưng tháng 7 thì hic hic em xin chịu. Wen mất em toe tí :em là Giang đây , Hoàng Lệ Giang trước của QTOL
Lại chào cả nhà ! Tình hình đang rất là tình hình ... với khả năng 90% là chúng ta sẽ cancel vụ picnic này vì nhiều lý do Thứ 1: Theo quan điểm của đại đa số em thì thời điểm này là cuối tháng nên kinh phí hạn hẹp -> ko tạo được 1 buổi đi chơi hoành tráng Thứ 2: Vấn đề thời gian là vấn đề phức tạp nhất. Các em thi cử xong đều muốn về nhà ngay chứ không muốn bám lại HN vì ... nóng quá hic hic. Do lịch thi của các em lại lệch nhau quá. Người thì khoảng 21 thi xong người thi 29,30 mới thi xong nên ... khả năng tham gia chung là ... ko thể. Các em đồng ý phương án dự phòng: Bắt đầu năm học mới làm một buổi thật hoành tráng ... (cái này mới nói thế thôi, chưa biết thực hư thế nào) Thứ 3: Xưa nay cái sự nhiệt tình của một số thành viên là quá bé nhỏ. Luôn ưu tiên cho những buổi picnic với nhóm, lớp hay ... thay vì đi với hội đồng hương ... Kết luận: Hơi đau lòng tý vì đề xuất đưa ra giờ lại phải hủy. Với các em đã đăng ký tham gia JM sẽ alo từng người xin lỗi. Hy vọng lòng nhiệt thành của các em ko vì thế mà giảm sút. Một lần nữa chúc bà con cô bác, các anh chị, các em một mùa hè thật vui vẻ ... -------------------------------------------------------------------------- Mỗi ngày tôi chọn ngồi bình yên - Ngồi ngắm quê hương ngồi nghĩ lại mình - Tôi chợt biết rằng ... vì sao tôi sống - Vì Đất Nước cần một trái tim ....
heheeh mọi người đi Cúc Phương còn mình thì đi NINH THUẬN với cá bạn hehe nghĩ ra đi cùng mọi người thích thật đấy