Lãng tử,Siêu ngốc,Mr Nguyễn bị tố cáo

Discussion in 'Truyện cười' started by No.1255, Jun 4, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Híc, bé HCP alô cho Small khóc nức nở! Em , em mất hết rồi anh ơi! Tưởng mất tiền, hoá ra là mất mà ko mất.
    Chuyện là thế này, hôm rồi 3 chàng: Lãng tử, Ngốc, Nguyễn, rủ 3 cô em: HCP, Funny love, và o Nghi.
    Họ lên đường, đi Picnic vào cái chổ trong núi TaCơn tà kiếc chi đó;moá, ai biết đâu.
    Băng rừng một lúc 3 thằng cười tủm tỉm như 3 thằng điên.
    Ngốc bảo: 3 đứa đứng lại đó, tụi này đi có việc. 3 cha vừa đi khuất.Moá, 3 đứa con gái cũng máu phết , tưởng đi ấy, nên lò mò theo rình để coi đen trắng thế nào.
    Vừa chui ra khỏi lùm cây thì thấy 3 thằng kia ngóp ngáp bơi qua sông, áo quần lột hết trơn đội lên trên đầu cho khỏi ướt.
    Ba con đứng nhìn nhau vừa thèm, vừa thút thít: ai đưa qua sông giờ. Rồi cũng nhẹ nhàng cởi các bộ phận mà qua.
    Đến đây Bé HCP ngừng lại giữa chừng khi đang Alô cho SM, nhưng vẫn nói, híc, còn chi nữa mà ko nói:
    Ba bà này cũng lột hết áo quần, đội lên đầu, lội qua sông. Nhưng sông càng lội thì nước chỉ sâu ngang có đầu gối, nên lòi cả hết trơn.
    (Té ra 3 thằng đi trước, đi bằng 2 đầu gối)
    Ba thằng bên kia sông cười ngắc nghẽo, Nguyễn nó cầm con NOkia ra chộp chộp liên tục.
    Híc, ! Đúng là đồ con trai, nó ác , ác rứa ko biết(HCP gào lên).
    Công an đã giữ Nguyễn, còn Ngốc chui vô ĐNẵng đổi luôn nick đăng kí vào QTOL. Lãng tử thì chưa đủ tuổi đi tù.
  2. SUPER-JUNIOR Guest

    ặc ặc . pó chim với mi cha nì /. chơi ác gúm ....
  3. siêu_ngốc Thành viên

    sặc. sao cái vụ này lại đến tay bác xờ mó đc nhỉ. bọn này giấu kỹ lắm rùi cơ mà. hic bác xạo cố lun. trứơc khi qua sông bọn này lột hết di động của mấy nàng rùi còn đâu. mà khi đó có thấy HCP gọi cho ai đâu na`, sao bác lại có thể kể chính xác đến từng chi tiết vậy nhỉ. mà nghe nói bác rình hay lắm thì phải, chẵng nhẽ...:d:d:d
  4. fanhuynet Thành viên

    hé hé .... nghe đâu, anh Mr.Nguyễn giàu đến nơi rồi ... Chụp ảnh cận cảnh mà he he he
  5. Voi con Thành viên

    chào bác small

    Trong một đêm thanh vắng, ánh Trăng dịu hiền. Small mò qua nhà o Nghi. Gõ cửa
    Small: em quả là có một thân hình thật kiều diễm, đàn ông mà thấy em thì ...
    Đâu ngờ đụng phải mẹ o Nghi đang đứng sau lưng.
    - Thì sao hả cháu?
    Small mặt mũi tái mét nhưng tính vốn thông minh nên anh coi đây là chuyện nhỏ : cháu chào bác ạ. Bác quả là một người mẹ tuyệt vời, một người phụ nữ vô vàn xinh đẹp và đáng kính. Con gái bác quả là một trang tuyệt thế giai nhân.
    mẹ o Nghi, nghe mấy câu tán tỉnh của small bỗng trở nên nũng nịu, vuốt tóc làm duyên, đánh mắt đưa tình : bác thế này có nên yêu một người dễ thương như cháu không nhỉ ?
    small tái mét mặt mày khiếp quá, chạy luôn.
    Vào một đêm đẹp trời khác, small nhà ta lại bày trò đi tán con gái chơi. Nhưng lần này với quyết tâm không để thất bại, anh đã tìm hiểu được nhà của Mars(đang ở một mình). Vì biết Mars là một người văn thơ lai láng nên small quyết tâm tấn công vào điểm tử huyệt này. Vừa gõ cửa small liền đọc luôn một bài thơ tuyệt hay :
    Anh như con muỗi Anophen
    Em như cô gái ngủ quên mắc màn
    "Rắp tâm" anh mới mò sang
    Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
    Ngờ đâu em ốm triền miên
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
    Sinh ra con muỗi...giống anh
    Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
    Small hí hửng lắm, định bụng sẽ ào vô tán em. Ai ngờ, tự nhiên thấy mặt mũi, áo quần ướt đẫm đầy nước. Mưa chăng? Sao mưa mà lại có cả bọt xà phòng thế này ?
    Cửa đóng rụp. Ngoài trời lặng im như tờ. Có một con người đang lang thang vì bị "mưa ướt".
  6. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    bác sm kể chuyện hay phết ..
    bác Nguyễn : share cho a e ít >" <
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Muộn 1 tháng
    Anh Tiến Sờ mó đi làm về, thấy cô vợ mừng rỡ báo tin: - Eng Tiến ơi, em đã "muộn" 1 tháng rồi, có lẽ 2 zợ chòng sắp có thằng con. Nhưng anh đừng nói với ai vội nhé, vì ta chưa chắc chắn mà!

    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sáng hôm sau, nhân viên Điện lực cam lộ đến gặp gia đình anh Tiến sờ mó vì họ đã không nộp tiền điện 1 tháng. Gặp cô vợ, anh nhân viên điện lực nói: [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Chị có biết là chị đã muộn 1 tháng rồi không?[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Làm sao anh biết được? - bx anh Tiến bối rối![/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Chuyện đó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà lị.[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Cái gì? chuyện tối với anh Tiến ấy ấy mà cũng có trong hồ sơ của các anh?[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tất nhiên! [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã - Nói rồi cô đóng sập cửa.[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tối hôm đó cô vợ nói với anh Tiến sờ mó về chuyện buổi sáng. Anh chồng bực quá chạy ngay đến sở điện:[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lập hồ sơ về việc vợ tôi "muộn" 1 tháng? Có liên quan gì đến các anh hả? [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Xin anh bình tĩnh - Nhân viên sở điện nói - Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi... [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Trả tiền? - Anh Tiến sờ mó nghĩ mình đang bị tống tiền - Nếu tôi không trả thì sao?[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Hmm... Thưa anh, nếu thế, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải cắt...[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Hả? dám cắt của tôi sao? Thế lúc cần....thì vợ tôi làm thế nào?[/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Có pháp luật, chúng tôi hoàn toàn có quyền cắt! Tôi chẳng biết vợ anh cần thì làm sao! - Nhân viên sở điện lạnh lùng - Bảo cô ấy kiếm mấy cây nến to to mà dùng tạm vậy! [/FONT]
  8. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Sao cứ đè mình mà phang thế! Híc, vợ chưa có mà!
    Moá, đọc vừa tức vừa cười mệt cả thân thể , nằm quăn queo nè
  9. *BÉ* Thành viên

    vậy cuối cùng không những langtu , siêu_ngốc . mr nguyễn bị tố cáo nữa mà small cũng chung số phận .
    thất vọng quá . hóa ra ss nghi nói ko sai tẹo nào .
  10. Voi con Thành viên

    Cái ni phải nói là kẻ nào gây gió ắt phải gặp bão. Ai bảo ông Tiến dám sờ mó lung tung, tung tin vịt cồ bậy bạ ...
  11. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    vẫn còn 1 người vô tội ..fol đây ^^
  12. rockaruouaem Thành viên

    HE!HE! Bui quá! Còn chi buôn nữa buôn luôn bà con, Hàng đắt phết!
  13. siêu_ngốc Thành viên

    hơ hơ không ngờ siêu ngốc tính mượn gió bẻ măng ai dè anh em dỡ cả buị tre đi như thế. hic. bác mờ mó từ nay chắc chừa không dám dây dưa đến anh em mình nữa rùi. đụng vô bộ sậu siêu bài bạc, trùm spam ni chi có một đường thân bại danh liệt...kha kha...
  14. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Mà cũng may là Sờ Mó không post ảnh lên, thanks phát nào, Nguy hiểm quá, lần sau có gì anh em nói nhỏ nha
  15. siêu_ngốc Thành viên

    uhm`, mấy phi vụ sau nhớ đặt camera xem có tay nào rình rập không, vụ vừa rồi lộ ra nguy hiểm quá, may mà O nghi chưa đọc, không thì mấy ngày siêu ngốc ra đông hà bị quay làm món thịt khỉ rui`. may quá, thiên tai thiên tai....
  16. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ờ, o Nghi mới đọc xong nè, nhưng thấy có gì đâu mà phải kêu ca hè? Các vị Mr Nguyễn, siêu_ngốc, langtu, Small bị mất cả đời trai còn chưa thấy kêu ca, mình hy sinh cho chụp vài cái ảnh có chết ai đâu mà sợ:d.
    Nhờ có vụ này các chị em trong 4rum mới nhận ra được bộ mặt thật của các anh chứ. Nguy hiểm, nên tránh xa!!!
  17. siêu_ngốc Thành viên

    không ngờ O nghi thoáng thiệt, thui để hè siêu ngốc ra chúng mình lên khe Mây một chuyến...hihi
  18. Kenshin.Nhật Thành viên

    Bộ Siêu Ngốc tính làm liều hả ?
    Đi với o Nghi là nghi lắm ha

    he he he khakha
  19. siêu_ngốc Thành viên

    Đâu có đâu. O nghi đề nghị đó chứ... Híc, lúc đầu tưởng căm thù mình lắm rủ lên khe, lên suối đẩy mình xuống cho chít, nên sợ hổng dám đi, chậc giờ tiếc cũng muộn rui`. thui để chuyến sau. kha kha
  20. Kenshin.Nhật Thành viên

    He he, chuyến sau cho KEN đi với hén, hì hì anh em có nhau mà
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page