[ Phỏng vấn Tuần - Tiến - Sờ mó! ]

Thảo luận trong 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' bắt đầu bởi Lãng Tử, 7/7/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    E hèm! chuyên mục phỏng vấn lại được mở ra sau bao nhiêu ngày trục trặc kỹ thuật! và người "thí điểm" cho cuộc trở lại này là anh Tiến Sờ mó, nay đã thành sờ thôi!
    À, ai chưa hiểu cách tham gia thì vui lòng ra đọc nội quy nhé, ko thì bị del bài ko báo trước đâu!:23:
    [you] cứ tha hồ chém giết, ý nhầm, phỏng vấn anh Tiến.
    *Bắt đầu:
    1. Anh định lúc nào có vợ và bao nhiu con?
    2. Anh kết ai nhất trong QTOL?
  2. Seifer Thành Viên Danh Dự

    1. Theo anh ăn hay ngủ quan trọng hơn?
    2. Nếu có người yêu anh sẽ làm gì?khakha
  3. apophis Thành viên

    Theo anh nếu có 2 hay 3,4,...n người tán anh( mừ ai anh cũng thích hết) thì anh làm sao
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay đọc được cái này cũng hay, anh chị em cứ phang vô tư, câu nào trả lời đc thì trả còn không thì ...cho nợ hey.
    @lãng tử:
    1. Lúc nào gặp được người anh yêu và yêu anh , thì anh cưới luôn (khỏi phải tìm hiểu mất thời gian).
    Có con: Làm nguyên một đội bóng đá cho hoành tráng. Lúc nào cả hai đứa cao hứng (máu) thì 9 tháng sau em bé ra đời.
    Con trai hay con gái hả em? :-*
    @Seifer:
    Lúc đói thì ăn quan trọng hơn, ăn no rồi ngủ quan trọng hơn :d
    Còn phải hỏi : Sờ thôi không mò (để cho người yêu ...mò).
    @apophis
    Trước tiên, chúc mừng em lên Mod trial , cố gắng lên nhé.
    Trả lời: Anh sẽ "xút" mấy O óanh nhau, người thua thì được anh ân huệ Sờ, người thắng anh sẽ cho mó .Ố la la
  5. apophis Thành viên

    1-cảm ơn anh về lời chúc
    2-Kinh anh quá... thế họ ko chịu óanh nhau mà quay sang óanh Anh thì sao
  6. *BÉ* Thành viên

    ơ bé lanh chanh cũng hỏi anh mấy câu . ( bé ko cho anh nợ câu nào đâu nha ) phải nói trước à .

    1 : sao lại chỉ là SỜ THÔI hả anh ?
    2 : lúc khóc anh có rơi lệ ko ? hay nó chảy ngược vô trong hả anh ?
    3 : anh đã bao giờ ở trong tâm trạng : B , Đ , S, K . chưa anh ?
    4 :con gái QTOL anh thương , yêu , quý , mến , cảm , nhớ , gét, thích , vừa yêu vừa gét , vừa thương vừa nhớ , ấn tượng ......... nhất là ai ? ( mỗi cái 1 chị nha anh ? hii

    5 : thiên thần hộ mệnh của anh là ?
    6 : bé thấy ai cũng bảo người yêu quan trọng hơn em gái ? với anh thì sao ?
    7 : anh kể cho bé nghe kỷ niệm sâu sắc , ấn tượng nhất của anh ? với anh điều gì quan trọng nhất . ?

    thôi hôm nay thứ 7 ngày 7\7 \2007 bé hỏi anh 7 câu . hôm sau ko chỉ có 7 câu đâu anh à . ( chúc anh ngày này là ngày khó quên nhất )
  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay đi đám cưới, về ngủ giờ mới tỉnh táo hẳn.Cảm ơn em nhiều :-*
    Trả lời em nhé:
    1. Sờ thôi: Chắc nhiều người biết rồi, nói nôm na là thế này:
    Mọi người gọi anh là sờ mó, nhưng anh chỉ dám sờ thôi , ko dám
    2
    . Anh rất hay khóc, khóc kiểu trẻ con, khóc xong là cười liền.
    Em ơi, B Đ S K là gì ? :)
    4. Cái này khó mà dễ: Với con gái QTOL anh đều xem như em của anh cả. Nên giận có, ghét có nhưng tất cả đều dễ thương và đáng yêu :-P .
    Còn yêu đương nam nữ, sẽ nói nhỏ cho BÉ nghe nhé :d.
    5. Anh thường lấy bản thân của mình làm thần hộ mệnh, mỗi ngày cố gắng làm một điều tốt, mình sẽ có tự tin bước từng bước khi gặp khó khăn.
    6. Anh không có em gái (nhà chỉ có 2 anh em trai) nên chắc sẽ ko có sự lựa chọn rồi.
    7a. Kỉ niệm trong sinh viên của anh: Hôm sinh nhật anh (học năm cuối), anh đi chơi về muộn nên bạn anh đợi quá lâu, có đứa ôm khóc nữa đó (chắc say rồi). Hôm đó ,anh uống rượu gần 1.5 lít mà uống bằng ly uống bia, uống xong bất tĩnh luôn.
    7b. Với anh điều quan trọng nhất là câu nói này:
    Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến , ắt lùi.
    Phù phù, xong! Gọi là BÉ mà hỏi nhiều câu "ghê" quá, suy nghĩ mãi mới trả lời được.
  8. apophis Thành viên

    anh nghĩ sao nếu co 1 người nói " mai tao sẽ giết mày"? :d
  9. C[h]ip Thành viên

    anh small ơi!từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh bị mấy chị mò rồi?
  10. _Mario_ Thành viên chính thức

    Theo anh thì quan điểm sống là gì....
    Người con gái thế nào là mục đích của anh...
    neu cho anh 3 lua chon ve tin yêu, sự nghiệp và gia đình anh chọn cái nào
  11. *BÉ* Thành viên

    anh trả lời bé rồi nhưng bé có quyền "chất vấn " và anh phải trả lời "chất vấn " đúng ko ? hihii ( bé đọc được câu này ở tờ báo nhân dân nên đưa vào luôn ) .

    1: anh rất hay khóc á ? điều gì làm anh khóc vậy ? khóc xong là cười (gọi là kiểu trẻ con ) sao bé cũng là trẻ con khóc xong ko thể cười được .

    2
    để bé nói anh nghe nha :
    B : buồn
    Đ: đau
    S: sầu
    K:khổ

    với anh khi 4 điều này hòa vào nhau thì sẽ tạo thành 2 chữ gì ?


    3 : anh coi tất cả như em anh ? ( vậy coi như là 1 gia đình rồi ? ) vậy có gì anh cứ nói cho tất cả cùng nghe . chứ anh nói cho bé nghe thôi ( có người bảo anh thiên vị bé thì sao ?

    4 : anh lấy bản thân mình là thần hộ mệnh cho chính mình . nhỡ 1 ngày biết đâu anh gục ngã thật sự ( bé nghĩ lúc này thần hộ mệnh đâu còn nữa anh ? ) .

    5 :
    anh nè : lỡ con thuyền đó được 1 bàn tay đẩy đi . như vậy nó ko thể lùi được ...


    anh trêu bé trẻ con quá chứ gì ? bé chỉ bé vậy thôi à . anh đợi mấy năm nữa bé lớn , chắc sẽ dành cho anh những câu hỏi thú vị hơn à .

    hiiii bé thấy chẳng mấy khi có dịp được phỏng vấn anh nên còn rất nhiều điều muốn hỏi . nhưng hôm nay " chất vấn " anh đến đó thôi à .
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nói thế này thì còn gì mà nghĩ nữa em. Suy nghĩ cũng toi, mà có khi không ko có gì.
    Em hỏi thế thì anh cũng nói thật: Hình như là nhiều chị mò rồi, mấy chị bác sĩ là mò nhiều nhất (đi khám bệnh).

    Chú Tân còn nhỏ mà hỏi sâu xa nhé, chắc em cũng là người hay lo lắng đây.
    Tình yêu, gia đình, sự nghiệp. Thông thường, người ta chỉ đc 2 trong 3 cái đó. Nhưng có trường hợp đc cả 3.
    Anh không muốn chọn cái nào, ưu tiên cái nào vì khi chọn thì mình phải chấp nhận mất cái kia. Nên cứ cố gắng song song cả 3 cái cùng một lúc.
    @BÉ:
    Anh ko nghĩ em là trẻ con đâu, em có nhiều câu hỏi nhí nhảnh đó chớ.
    Chuyện yêu, kết...thì phải nói nhỏ thôi em à, lỡ mấy chị kia nghe được thì sao :(
    May mà em ngừng chất vấn anh, nếu hỏi nữa chắc chuồn luôn quá.
    Chúc em vui vẻ nhé
  13. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    khi nào trả anh tiền chú mượn anh hả Sờ kia?
  14. tieutu_it Thành viên

    Khi nào anh có thể coi trọng tình cảm anh em thực sự hơn mấy cái trò trẻ con này hả anh?
  15. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    ặc, bắt đầu vô phá rồi đây, warn lần 1 hey.
    Lâu nay vẫn tôn trọng tình cảm anh em đó thôi em. Chỉ có điều, một người làm công việc (tôn trọng) đó chưa đủ.
  16. apophis Thành viên

    những lúc ngồi 1 mình anh thường làm j ...và lúc bùn anh muốn tâm sự với ai nhứt (liệu phải "kẹ" ko ta ?):65:
  17. *BÉ* Thành viên

    ANH SỜ THÔI .( anh nói nhỏ bé nghe cũng được , vậy nick anh là gì cơ , bé tò mò muốn biết điều bé hỏi ? )

    bé sẽ ko chất vấn anh nữa nhưng anh phải trả lời nốt câu này của bé .

    nốt câu đó thôi ? ko bé sợ anh chuồn đi lắm à .
  18. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Có 1 "thằng" tới nói :"anh! hãy cho em ngủ chung với anh 1 đêm đi anh nhé, ko thì em chết trước nhà anh!!" thì anh giải quyết sao?
  19. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Nếu có người nói với anh Tiến: Chúng mình yêu nhau đi anh Tiến nha. Anh Sờ, em Mó là được rồi thì câu trả lời của anh là: ????????
    @Anh Sờ: Hình như có người hỏi anh câu này anh rồi nhưng câu trả lời của anh chưa được người ta chấp nhận
  20. As Eros Guest

    Ui ui... sao mà thiên hạ ứ biết thương anh Sờ mó thế nhể? Cứ đè anh ra mà... mà..., em là em ứ thèm đè giống họ đâu (nhỡ đâu thô bạo quá anh sợ anh lại chửi em kém duyên thì bỏ mẹ em ợ). Em chỉ hỏi anh mỗi một câu thôi nha:

    (Nghiêm túc): Cá nhân anh nghĩ thế nào về chuyện: anh hoặc bạn/thằng bạn/anh bạn/ông bạn và kính thưa các loại bạn (là con dai ợ) ... kể/tâm sự/khoe/nổ phành phạch với nhau về những chiến tích lẫy lừng (câu, kua và xyz...) về cô/em/chị/con... nào đó, trong đó, có thể có/không có những cái tên biết/quen/thân/thương mà người kể biết/không biết nói tới?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này