1/ Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này? khakha 2/ Có 3 con kiến đi thẳng hàng. Con đầu tiên nói: -Sau lưng tao còn 2 con kiến con đi thứ 2 nói: -Sau lưng tao còn 1 con kiến. Con thứ 3 nói: -Sau lưng tao còn 2 con kiến. Tại sao vậy? khakha 3/ Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? khakha 4/ Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? khakha 5/ Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được? khakha khakha
hehe, bon chen trả lời cái nào. 1. Đơn giản lém, đừng tưởng tượng là được thui. 2. Chưa nghị ra 3. Xu nghĩ là khó mà thắp được vì có diêm chứ có bao diêm mô mà đòi quẹt lửa. 4. Phòng sư tử nhịn đói trong 3 năm vì lũ đó chết nghẻo từ lâu rùi, người tù sướng ghê, vừa thoát chết lại vừa giàu có, ôm đống xương đó mà đi nấu cao thì phải biết, hohoo. 5. Bàn tay phải, hihi thía nào, Xu có được nhận phần thưởng khô nhi?
thnks anh, rứa là giải hết rùi, mà răng khô thấy ai lên tiếng trao thưởng nhẻy? chí ít cũng phải chuyển khoản cho xu và anh to chư>
3. Thắp....que diêm trước (ko thắp que diêm thì làm quái nào mà thắp mấy cái kia?) 4. Phòng hổ đói (3 năm thì chết hết ráo rồi) 5. Lòng bàn tay trái thì bay phải cầm sao dc?
ek....cái ni dễ ec...mà giải đc thưởng gì...kô có cũng đc...nghe này: 1.đơn giản kô nên đi đến những nơi như thế...đi máy bay cho chắc ăn 2.vì cả 3 con đi thành 1 hàng dọc ví dụ: <--, <--, --> con thứ 1:là con đứng đầu tiên trong hàng,nên sau lưng nó còn lại 2 con con thứ 2:đứng tiếp theo sau lưng con thứ 1 nên sau lưng nó chỉ còn 1 con con thứ 3:nó đứng ở vị trí thứ 3 nhưng do nó quay đầu ngược lại với 2 con kia nên nó sẽ đứng đầu tiên phía ngược với 2 con kia....nên sau nó còn 2 con 3.hãy thắp 1 cây đèn vì đèn xẽ cháy mãi nếu có dầu 4.phòng có hổ....3 năm mà kô ăn..người cũng chit..nói chi hổ..an toàn mà còn giàu nhờ hổ nữa 5.bàn tay phải cầm đc mọi thứ hehehe...chip thông minh quá.....
Hix, định vô kiếm cái phần thưởng mà bé Xu với ku Thành, Lãng Tử giành nhau giải đúng hết mất rùi. Còn câu nào hay hay không em, đưa ra giải cho vui coi!
vô đọc câu hỏi xong định kéo xuống giải câu đố ai ngờ anh chị em trả lời hết rồi, kiểu này chắc mình với bé N đố nhau quá :8: