Phó nháy, nháy kém quá, để lại sợi dây đo đỏ thế này thì ko ăn thua rồi, hi. Công nhận mình củng tài thật, kaka. ăn quả Táo xong sớm nhất, hehe. Giá mà được chơi thêm trận chung kết nữa thì tuyệt, oh year
anh Hiệp nhầm rùi...có người ăn trước anh cơ mà...hình như anh j đó ở bên NVT đó. sao lại tranh chức người ta nhỉ
Đúng rùi, là em William Cường của NVT với một bạn gái nào đó không nhớ rõ, hai đứa nó ăn nhanh nhất nhưng mà ăn gian, vì có đoạn một đứa giữ sợi dây cho đứa kia cạp. Đáng lẽ đôi này bị BGK loại nhưng nhờ chị Nghi nhiệt tình bênh vực nên được qua. Tiếc là không có chung kết em nhỉ, không thì cũng có kẻ sứt môi, hehe... Funny_love hỏi "răng chị Nghi trò mô cũng thấy tham gia riêng trò ăn táo thì không thấy?". Là vì 3 lý do bé ạ: 1- chị kéo em Minh ra định chơi rùi nhưng nhường lại cho bé Thúy; 2- lúc nào off có em iu (bacsiquaivat) sẽ chơi luôn, không thì em ấy thấy ảnh lại khóc hết nước mắt; 3- chơi mấy trò trước đã đủ "chai môi" rồi nên trò này tạm thời stop nhường cho những cặp khác, keke...
hic 2 cặp trước toàn chơi ăn gian nên cặp của em mới đứng thứ 3 nếu chơi công bằng thì cặp em là thứ 1
hic... đáng lẽ chộp thêm mấy tấm nữa tê ,, mọi người đang hăng để vào trận chung kết thì ....về ... tiếc mà không biết mần răng
Baby ơi là Baby khakha , ăn táo gì mà ăn cả nác cả xác hết rứa .... không chừa cả hạt nữa...thiệt tình .... :23:
nói thiệt chớ ..hôm nớ không có bồ đi theo thì Baby biết tay Red rồi nè ..." hứa mấy lần mà không làm" :104:
Có phải Baby không làm mô nờ... Tại RS không cho Baby cơ hội đó chứ... :16: :16: ... Rứa rùi còn bảo Baby "nuốt lời"...3: 3: ----- Hic... Chiều ngủ dậy mở tủ lạnh kiếm cái chi đó ăn... Lại thấy táo... Bình thường vẫn thích ăn táo nhất... Cầm lên lại nhớ tới trò ăn táo... Nỏ dám ăn nữa... Hic...:12: :12:
Hì... Đó là chuyện "hứa" trước khi RS có vợ... Bây chừ lỡ Baby thực hiện lời hứa xong rùi đi đời luôn thì răng... Baby nhát lắm...khakha
langtu về nhà chưa thía??? Khi mô post ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng đây>... hic mong ngóng quá đi mất
ì mỏi cổ quá đi mất.....post lên hết lun hí.....có chi sảe 1 ít xu up giùm cho hí....>"<.... @ Ken: anh úi hum nớ về quê ko có chi đọc....mua quyển báo òi......lần sau mua cho em hí.....còn lần tới nhớ kiem anh hí^^!
khakha khakha Về thương lượng, báo cáo với Giangredsun đi đã rùi Baby "thực hiện lời hứa"... Mới 20 tuổi... chưa muốn chết á... :12:
Chị babe hôm đó mà lớ xớ anh Redsun là chết với giangredsun liền! @All: ồn ào quá, gói sữ dụng hết cho Upload, chứ tui giữ mấy cái ảnh làm gì, lần sau kiếm người khác chụp đi! khổ!