Ka ka, chơi nguyên cả quả bom Nguyên tử cho biết mặt. Đầu tiên tui sẽ đánh bom zô QTOL, rồi sau đó lan ra các vùng lân cận.. Ka ka
Và chàng sẽ nằm xuống bên cạnh vì có ai ngờ rằng 100 năm sau công dung thuốc vẫn còn . Y chang romeo và Juliet
Cách này tự tử mới nhẹ nhàng nè. Địa điểm:Bất cứ chổ nào Chuẩn bị: Ra quán bán Quan tài mua lấy một cái vì trước sau vi cũng phải mua. giờ cứ mua trước luôn ha! Cách thực hiện: Bật nắp quan tài rồi nhảy vào đó chỉ cần đậy nắp lại là OK." Người xưa có câu : "Muốn ăn thì lăn vào bếp, Muốn chết thì chỉ có cách đó là hoàn hảo nhất..." Ghi chú: Nói thì nói vậy thôi nha đừng có dại mà thử đấy.
Uhm, anh viết hay đấy. Nhưng em thấy chết thế này thành con ma đói mất. Em thấy cách anh Ken bày là hay nhất đấy. Thank cho cả 2 anh luôn
Có cái chết nao` mà nhẹ nhành đâu ...nhưng cứ muốn là đuợc ^^ . Nghĩ thì sợ nhưng đến khi nào đó ....thì việc chi cũng làm .
Cứ đi chổ mô xa xa mà chết ...hok mang theo giấy tờ tùy thân ...bảo đảm sẻ được địa phương bảo trợ ^^
Đương nhiên là có nhiều cách khác hay hơn nữa. Nhưng theo cách Vuongv là tốt nhất. Chết như thế sẻ giảm được gánh nặng cho gia đình bạn bè và xã hội. Vì khi chết rồi không còn vương vấn bụi trần thì nên chết như thế cho có ích một chút chứ!!! Phải không các vị???
Hic, nhưng vào quan tài có chắc là chết ko anh Vượng, anh giải thích 1 tý xem vì sao chui vào đó đóng lại là chết, lỡ có người mở ra? hay đang nằm mà thấy ngột nên ko muốn chết nữa?
Thì cứ thử đã rồi biết chính xác chử, anh đã thử đâu mà anh biết chính xác được mà chỉ cách đó nếu cần thì có thể Backspace lại mà còn các cách khác thì có mà Dell luôn
cách tốt nhất là cầm 1 cơn dao đi tkhakha ìm thêm thằng chán đời nữa...và...2 thằng chém nhau...ko chết thì cũng đi gặp diêm vương.. or là 2 thằng cầm 2 khẩu súng(chà giống cao bồi quá) đấu súng ai nhanh tay hơn thì sống...mà mình muốn chết thì từ từ rồi bắn