bên nó có 2 người , mà lạ ghê : 1 người luôn được nó chia sẻ niềm vui , chia sẻ hạnh phúc, chia sẻ thành công .luôn hòa cùng niềm vui của nó . còn 1 người luôn phải ngồi nghe nó thổn thức mỗi khi nó buồn , mỗi khi nó bất lực trứoc cuộc sống , mỗi khi nó thấy tim mình nhói đau . nó ko thể lý giải nổi vì sao lại thế . bất giác nó nghĩ : AI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI NÓ . nó hỏi , thì được người ta nói rằng . người mà mỗi khi nó buồn nó tìm đến , người đó mới thật sự quan trọng với nó . bởi khi vui thì có muôn ngàn người hòa cùng niềm vui của nó , còn khi buồn thì ít lắm . nó thấy sao ý . ko biết liệu điều đó có đúng ko nhỉ ?
Néu nói như người đó cũng chưa hẳn là đúng đâu bé , người quan trọng đối với ta là phải có ca niềm vui nỗi buồn lẫn lộn , khi có niềm vui thì cùng hưởng , có nỗi buồn thì cùng chia sẻ , đó mới chính là người quan trọng nhất với ta
Mỗi người đều có thể có nhiều người quan trọng đối với mình mà, cái chính là cách mình trân trọng những người đó thôi...
Người mà chỉ có chia sẽ niềm vui, thành công ~~~> Loại này sướng! Nên tớ cũng thích Người chỉ nghe thổn thức nổi buồn, bất lực cuộc sống ~~~>Loại này nguy hiểm vì sau khi rót hết vào nó, chả biết nó có giúp đc gì ko, hay chỉ ngồi nghe. Đến giờ chưa có ai quan trọng với mình cả, nên nói thế có sai ko nhỉ
Tình yêu là gì hở bàn tay Khi yêu anh mình cũng được anh nắm lấy bàn tay, bàn tay to của anh bảo vệ cho đôi bàn tay bé nhỏ xinh xinh, và lần nào mình cũng được nghe anh nói “ Tay em mát thế!” Đôi khi nắm tay chỉ đơn giản xác định rằng ta gần nhau hơn. Nắm lấy bàn tay để mạnh mẽ hơn. Nắm lấy bàn tay để truyền cho nhau niềm tin. Nắm tay để khẳng định ta thuộc về nhau. Đến bây giờ mình vẫn thích được nắm tay, đi dọc các con phố cho dù bàn tay mình không còn được bao bọc bởi bàn tay của anh nữa. Mình vẫn nắm lấy tay em gái, vì em cần phải mạnh mẽ hơn. Mình vẫn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, vì bà cần hơi ấm của cuộc sống này. Mình vẫn nắm lấy tay bố, để cho bố biết rằng, con gái vẫn còn đây. Bạn có thích được nắm tay không? Có những cái nắm tay làm thay đồi cả một cuộc đời. Tại sao các cầu thủ bóng đã trước khi thi đấu, họ luôn nắm lấy tay nhau? Bởi nắm lấy bàn tay thể hiện tinh thần đoàn kết và sự yêu thương. Hãy nắm lấy bàn tay người mà bạn yêu quý nhé, vì nắm tay chính là yêu thương, là bảo vệ, là được sẻ chia. Có những cái nắm tay thật chặt, tình yêu cũng bắt đầu từ những cái nắm tay….