Mình chia tay ... em nhé !

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi netizenvn, 13/9/07.

  1. netizenvn Thành viên

    Đọc xong những dòng này, hẳn em sẽ có thật nhiều cảm xúc?

    ...

    Anh cũng vậy!

    Viết những dòng này, anh buồn lắm! Buồn vì thấy mình bất lực, vô vọng quá! Anh cảm thấy vòng tay mình còn nhỏ lắm, chẳng đủ to và rộng để giữ em là của anh được lâu hơn... Hồi đó, anh nhớ lời hứa sẽ ở bên anh hai ba chục năm nữa...
    Vậy mà...

    Có lẽ em muốn quên anh, muốn quên anh thật nhanh, thật ngắn gọn, rút khỏi cuộc đời anh một cách vội vã để lại trong anh một khoảng trống khá lớn mà khó lòng bù đắp được...

    Nhưng anh lại vui, anh đang cười vì mới nghe ai đó nói về mối tình đầu: "Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, cũng nên thơ..." Và anh nhận ra, hơn 9 tháng, chính thức kể từ ngày anh tỏ tình với em đến lúc em nói lời chia tay, chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, phải không em? Vẫn nhớ có những ngày trời mưa, em vẫn thường nói mình thích đi dạo chỉ vì thấy lãng mạn, giống film HQ. Chúng ta đã đi dưới đường mà lòng ai cũng vui lắm! Anh vui rất nhiều vì anh biết mình còn có em. Anh biết rằng em rất yêu Sài Gòn và muốn anh cùng đi bát phố. Thế mà, do mải chơi game, chúng ta, chỉ mới vài lần...

    Rồi những ngày... chúng ta đi học chung, cùng về trên một con đường, vui lắm em nhỉ?
    ...

    Thời gian thật khắc nghiệt... Chúng cuốn ta đi như một cơn sóng thần đói khát vồ lấy những nạn nhân, buộc ta phải xuôi theo... Nhanh quá! Chóng vánh quá! Và như thế ... em đã đi... khỏi cuộc đời anh... Anh đã khóc... và có lẽ sẽ là lần đau nhất trong cuộc đời...

    Em đi du học cũng được mấy tháng rồi nhỉ? Anh biết, biết rằng em có online, có chat, có liên lạc với bạn bè thường xuyên... Nhưng em chẳng nói với anh một tiếng nào...

    Anh khờ quá...
    Em đã có thể gạt bỏ anh một lần, một lần nữa đối với em cũng có sao đâu... Có lẽ... đã là người yêu thì chẳng bao giờ là bạn thân được... Nhất là trong trường hợp anh và em...

    Anh nghĩ, cuộc tình em trải qua với anh đối với em chỉ như một chuyến phiêu lưu, tìm một cảm giác mới... Em ác lắm! Đến với anh rồi giờ để lại khoảng trống phía sau, lấy đi của anh vài tháng suy nghĩ, rất nhiều tóc bạc,... trong khi anh chỉ mới 17, cái tuổi đẹp nhất của một đời người...

    Giờ anh xin được lần cuối nói câu này: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhưng anh sẽ chẳng chờ đợi em nữa đâu, vì em không tốt! Em hứa cho anh cơ hội... và rồi... em lấy lại một thứ không phải của mình mà chẳng hề xin phép... Em cũng chẳng phải là bạn thân của anh... Em còn nhớ không có lần anh đã kể với em về Gà (HP). Em có biết không? Sau khi đi du học ở US, tuần nào Gà cũng nói chuyện với anh, cùng khuyến khích nhau học tập, trò chuyện rất vui vẻ! Trong khi em, ex của anh mà lại chẳng thèm có lấy một dòng tin nhắn... Tệ thật...

    Mất em, anh lao đi tìm một người khác thay thế! Nhưng anh đã lầm! Càng làm, anh càng cảm thấy đau... Vì trong mắt anh, em là người hoàn hảo nhất, là tinh tuý nhất...

    Đã có lúc anh tự nhủ sẽ yêu mình em, chỉ mình em nhưng giờ thấy em chẳng còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa... anh rút lui vậy...

    À anh vẫn còn cô đơn, chưa có bồ mới đâu. Chỉ đơn giản vì anh nghĩ chẳng nên ràng buộc nhau quá, giúp em gỡ bớt một cái đuôi vậy...

    Vậy hen! Lần đầu cũng là lần cuối, anh xin mạn phép vào Y!M của em xoá nick anh đi... Anh sẽ biến khỏi cuộc đời em... nhẹ như một hạt bụi...

    ... Chắc em sẽ nhẹ lòng... Vì chẳng còn bị anh làm phiền nữa...

    ... Chúc em thật hạnh phúc...

    ... Có lẽ anh đang rất buồn khi nói ra những lời này...

    ... Nhưng anh sẽ mạnh mẽ...

    ... Anh không khóc...

    ... Vì anh chẳng còn nước mắt...
    ... Và

    ... Mình chia tay

    ... em nhé

    ...

    Kí tên:
    Anh.

    (Một câu chuyện có thật 100% )
    lovenguyen8187 thích bài này.
  2. lovenguyen8187 Thành viên

    câu chuyện hay và rất cảm đông, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và thực sự khó quên , mong rằng người con trai trong câu chuyện sẽ tìm được một t/c đẹp hơn .
  3. Nóng Thành viên

    Câu nói đó em muốn nghe từ anh sao anh không nói ra.Nó quá khó đối với anh thế sao?anh không yêu em nữa vậy còn điều gì quan trọng hơn níu giữ câu nói chia tay hả anh?em muôn có câu trả lời nhưng chỉ nhận được sự im lặng.Anh im lặng mỗi khi em nhắc đến lại vô tình cho em nỗi buồn điều mà anh luôn nói không muốn nhìn em buồn.Sao anh nói được mà không làm được hả anh?
  4. netizenvn Thành viên

    Vì em là người anh ko muốn làm tổn thương nhất.
    Nói thật; cho đến giờ này anh vẫn rất yêu em.
    Và như người ta nói: Yêu 1 người là không nhất thiết phải ở bên người đó, mà phải làm cho người đó hạnh phúc.
    Giờ này em đã xa. Anh chúc em hạnh phúc bên con người mà em yêu thương.
  5. Nóng Thành viên

    Giá như ai cũng nghĩ được như T thì hay biết mấy nhỉ?
  6. netizenvn Thành viên

    Có nhiều người nghĩ như vậy lắm nhưng họ ko nói ra thôi.
    T nhiều chuyện nên nói ra vậy khakha !

Chia sẻ trang này