hi thật hay giả vậy ? anh iu ra HN với em à . ra đến nơi gọi điện cho em iu nhá . em sẽ dẫn anh đi chơi . đạp vịt ở bờ hồ chắc hay nhất .
PC có mặt ở HN rùi, ai cho PC đi chơi với. Vợ iu, chồng ko tìm ra số của Vợ, Vợ ui call cho chồng theo số 0945986485 okie. Được đạp "vịt" với vợ iu còn chi bằng, hehe
để mai em iu viết ký sự chuyến đi chơi của anh em mình nha . còn bây giờ nghe bé iu dặn nè : anh iu nhậu vừa thôi nha ( ko say đó ) rồi ngủ sớm. hii tiếc ko được đạp vịt nhưng cũng thật vui anh iu nhỉ ?
Oái giời, thế là vợ chồng mày được đoàn tụ rồi đấy hử Hiệp gà? Thế đã chuyển quà của ta cho em Bé chưa? Nhớ đi phải mang quà về đó!
chị iu : quà của chị anh iu ko chuyển cho BÉ mà . nhưng bé gửi lại quà cho chị đó (trước khi lên xe buy bé cũng kịp gửi cho chị iu hiii ) anh fimmy luong : anh iu của bé có lúc nào 1 mình đâu (được vậy thì tốt quá , chỉ sợ mình về có bé khác thế ...)
Mà bé bé là ai rứa Male 100%, Female 100% hay Dual 50 - 50 khakha Thiệt tình lâu ko vào QTOL giờ ko biết ai là ai cả :12:
@Bé: thank kưng nhìu nhé, tối nay Hiệp gà đã chuyển quà của Bé cho chị rùi! Còn quà của chị gửi không biết nó đã chuyển hết cho Bé chưa? (100 cái hôn thắm thiết lận đó Bé ơi, chị phải chuyển cho Hiệp mấy ngày mới hết đó ).
híc, quà của em Bé thì anh đã chuyển cho "em" Nghi rùi, còn quà của "em" Nghi chuyễn cho em Bé thì "anh" đây không chuyễn được, em Bé không cho, huhuuuu
hiii anh cứ gọi bé là bé . ko thấy bé nói chuyện với PC (gọi là anh iu hay sao mà anh phải hỏi" Male 100%, Female 100% hay Dual 50 - 50 " bùn quá . chị iu, chị thích món quà bé tặng chị chứ ? (quà của chị mất mấy ngày chuyển thế mà anh iu ko chuyển cho bé ) chắc giữ làm của riêng , còn kêu là chị iu ko gửi gì , làm em buồn mất mấy giây . anh iu : anh nói chi vậy ? tại xe buy đến nhanh quá mà , đâu phải tại em iu .
Khổ, đứa mô mà xác định giới tính của kụ Hiệp gà đc thì anh bái làm sư khakha Thấy gái nó cũng cưa, mà trai nó cũng tán. Toàn chơi kiểu Dual Core thì hỏi bé nó là Male hay Female mà suy ra bé đây khakha Giờ bé bảo anh gọi bé thì là bé thôi chứ thiệt tình là anh mơ hồ về giới tính của 2 đứa lắm khakha
Anh đi HN vể thì nhớ mua quà cho tụi em nha ! Mà anh đi đâu thì đi chứ đừng có đi đạp vịt nhé . Cẩn thận chưa đạp được vịt mà vịt đạp lại anh đó . Anh biết ra HN anh nên đi đâu chơi mà lại đông vui không ? Anh nên đi sở thú ấy ....... em đi rồi nên em biết , vui lắm . :124:
hiiii vậy anh cứ gọi bé là bé , cái giới tính cho nó mơ hồ luôn đi anh ( ảnh hưởng gì đâu anh nhỉ ? )
anh Hiệp đang ở mô rứa , em đang ở Hà Nội nè , đang ở với anh Thảo , anh còn ở HN không ghé qua đây chơi đi -- > nhậu
Bắt tay với chú rồi, nhưng chú nhậu vừa vừa thôi nghe, hôm nớ thấy chú uống ghê quá, không nể nang chi các ......... eng cả, hehe