Quảng Trị Net - QTOL "xưa" !

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by Zeus, Oct 13, 2007.

  1. Zeus Guest

    Vừa rồi có ý định làm cái Forum cho Group, lục lại mấy cái host thời "xưa" (Khoảng 2 năm trước), thấy cái forum QTOL nhà mình thời "hoàng kim", nhân tiện gửi lên đây cho mọi người cùng "ghé thăm" và bình luận tí, vào sáng thứ 2, tất cả Data cũ sẻ bị xóa đi để "tận dụng Skin", mọi người nhanh chân nhé!
    :6:
    Click here!
    http://spydervn.net.whsites.net/forum1
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Vẫn còn cái tên Ilove_QTOL của mình ngày xưa.... ^^
  3. Zeus Guest

    Hiện tại các Leader thúc ghê quá, với lại các bài viết chỉ có tiêu mục(Do để giảm nhẹ data khôi phục) nên mình delete tiêu mục bài viết, chỉ giữ danh sách thành viên, ban quản trị.

    Thành viên:

    http://spydervn.net.whsites.net/forum1/memberlist.php?

    Ban Quản trị "Xưa":

    http://spydervn.net.whsites.net/forum1/showgroups.php?

    Tuy nhiên không biết vì sao trang này có lỗi:

    http://spydervn.net.whsites.net/forum1/usercp.php?
    :12:

    Các bạn ai có thể giúp mình sửa lỗi này với, lâu ngày quá quên hết "nghề ngỗng" thời xưa rồi!

    Thanks!

    P/S: Các bạn có thể trả lời trực tiếp trên diễn đàn, hoặc nếu cần bảo mật thông tin thì có thể liên hệ với mình qua email: Vietconstruction@gmail.com

    Thân, Zeus!:6:
  4. none Thành viên

    định "nhai lại" đó hở mấy pác?
  5. Zeus Guest

    Quá khứ là những gì mình đã đi qua, không thể sống nếu không biết trong quá khứ ta đã được gì, mất gì đâu bạn, có thế mới biết được tương lai ta cần hướng đến là gì chứ!

    Thân.
  6. JoungKyu Guest

    Host load tốt... cho em làm cái Học Sinh Đông Hà cho rùi... kà ká
  7. JoungKyu Guest

  8. RedSun Thành viên



    đúng thế bác Zeus , không biết quý danh của bác ngày xưa là gì nhỉ ?
    đúng là quá khứ cũng có nhiều cái vui thiệt , nhớ ngày xưa làm admin của QTOL vui thiệt , mấy admin rất vui vẻ với nhau , rảnh là cứ ra YH 888 :d ,
    @@ em hi vọng 1 ngày mô đó sẽ có 1 cuộc nhậu thiệt hoành tráng giữa các admin QTOL qua nhiều thế hệ với nhau ... được không anh Zeus , anh Huy ZR :23:
  9. *BÉ* Thành viên

    giờ bé mới biết QTOL ngày xưa ?

    ấn tượng nhất đội ngũ admin hoành tráng nhất trong các forum bé biết .
  10. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Zeus không nhầm là anh hieunt346888, zero từ lâu rồi không quay lại 4rum, tiếc cho một chặng đường đã đi qua
  11. zero Guest

    Thật vui quá, không nhờ lại có rất nhiều người luôn nhớ đến mình!

    @RedSun,PhongCa: Zeus là Zero, cũng là Huy đây mọi người ạ.

    @Bé: Hồi trước đội ngũ quản lý rất hoành tráng, đội ngũ admin cực kỳ nhiệt tình và đoàn kết.

    @gửi đến tất cả mọi người: Hi vọng cùng với sự phát triển, tồn tại của QTNET, những cái tốt đẹp nhất của cộng đồng QTOL sẽ trường tồn và không ngừng phát triển, hoàn thiện theo thời gian!

    P/S: Nếu được xin nhờ Ban quản trị hợp nick Zeus vào nick zero này dùm mình luôn, thanks!!!
  12. zero Guest

    Nếu em thích thì send mail cho anh về địa chỉ: vietconstruction@gmail.com, anh sẽ creat cho em một "mãnh đất" như ý !
  13. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Tự nhiên thấy nghi ngờ, có lẽ thằng Zero này là mạo danh, cách ăn nói của nó chả giống tý tẹo nào cả.
    Này thằng kia BCCB đây, mày có biết mày gọi anh là gì không?
  14. zero Guest

    Chà, ông anh Hiệp "Gà" bữa nay xông xáo rứa, đã nhận ra em chưa?

    Khéo còn không nhận ra nữa em phải "luộc" anh cùng "2 xị" nữa thôi :124:
  15. RedSun Thành viên

    em bỏ cái yahoo của anh bên nick cũ roài , anh Huy cho em lại cái yahoo của anh được hông ???
  16. zero Guest

  17. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Thanks Huy nhiều. Mỗi lần vào lại QTOL cũ thấy có chút gì đó tiếc nuối, nhưng tiếc rằng bản QTOL có CSDL lớn nhất từ năm 2003-2004 đã không còn.
  18. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Rồi, anh nhận ra chú rồi, ra cả cái avartar nữa, thanks chú cho anh em thấy lại QTOL ngày xưa
  19. nanhtrang Guest

    bác Phong ca còn tiếc kìa, hi`!
  20. Kharite Thành viên

    Thật không ngờ đến là hôm nay mình mới thấy... Cơ mà cái QTOL cũ kỹ này vẫn chưa phải là cái mà mình đã gắn bó... Có lẽ là xa hơn nữa kia... Không biết nói thế nào... Tại sao lại không thấy mình ở giai đoạn này nhỉ (vô lý...)...

    Nhìn lại một cái gì xa xa... Ngẫm lại đúng là đã xa thật... "Chắc gì gặp nữa để mà mong"...

Share This Page