hi bé có 2 câu thôi! 1 Tôi không có phổi và cũng không có lồng ngực nhưng vẫn cần phải có không khí. Tôi không sống, nhưng có thể lớn lên. Tôi không có miệng và tôi gét nước. Tôi là ai? 2. Người ta có thể tìm thấy tôi dưới nước và trên mặt đất nhưng tôi không bơi cũng như không biết đi bộ. Tôi di chuyển bằng chân nhưng không có ngón chân và dù đi đâu tôi cũng ở gần nhà. Tôi là ai? hiii 2 câu thôi mà .ai đoán trúng 1 câu cũng có phần thưởng ( quà do bé chọn , hii ko thích cũng phải nhận .)
câu đố này thấy quen quen , nhưng vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời ! để suy nghĩ tý cái đã , mà quà của bé có to không vậy ?khakhakhakha
câu hỏi này hỏi về ai ? " Ai " ở đây chỉ về con người hay là gì đã chứ ? theo ngan_ha nghĩ đây câu thứ 1 là : " ngọn lửa " câu thứ 2 thì hơi khó nên chưa nghĩ ra .
Phần thưởng là chi đó, anh trả lời hí. Câu 1 chính là ngọn lửa vì nó hoàn toàn đáp ứng các điều kiện:cần không khí, có thể lớn lên, ghét nước ĐÚng 1 câu rồi đó, đưa phần thưởng đây
nè nè ! câu 1 do ngan_ha trả lời mà ! không được cướp phần thưởng đâu nha ! mà quà là gì thế , cho ngan_ha biết được không ? mà cu Tuấn chắc được phần thưởng đặc biệt roài đó . khakha
hiii câu trả lời của LÃNG TỬ hoàn toàn đúng . giỏi ghê . còn ngan_ha và anh hieu trả lời đúng 1 câu phần thưởng bé chuyển sau nha . anh iu hết cơ hội rùi à