Ngày xưa , ông bà ta đặt tên cho con cháu đều mang 1 ý nghĩa riêng , ví dụ như : Con trai thì tên là Vinh Quang , Quang Tùng ( mạnh mẽ ) , còn con gái thì Hiền Thục , Đoan Trang ( hiền dịu ) . Vì lí do đó nên mình nghĩ khi chọn nick name ít nhất cũng phải có ý nghĩa riêng của nó. Mọi người hãy cùng chia sẻ lí do vì sao mình lại chọn nickname này khi tham gia vào diễn đàn nhé : Mình xin được bắt đầu nhé: Lovenguyen8187,mình lấy cái nick này cũng đã hơn 3 năm , hồi đó đang hoc cấp 3 , mình đã quen 1 người tên Nguyện và 2 đứa cũng có cảm tình với nhau , nhưng vì còn quá nhỏ cho những suy nghĩ lâu dài , nên đã đánh mất đi anh ấy ,và đã lấy cái nick này :Yêu Nguyện và năm sinh của 2 đứa , để kỷ niệm đây là lần đầu tiên mình dành tình cảm cho một người , có ý nghĩa là như thế Nếu có hứng thú , hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
Netizen chắc mọi người tìm hết từ điển ở nhà mình thì vẫn ko bik nghĩa của từ này. ( Nó có nghĩa thật đó). Netizen : Cư dân mạng. ( Cập nhật vào dict nhà mình nghen ). Không phải ngẫu nhiên mà tui chọn nick này; nói đúng ra hơn là có người đề nghị tui lập cái nick này .
hay hay hay ...đến phiên Vi chia sẽ nickname mình nè lấy nickname là Vina vì đó là tên của Vina, hồi xưa ba mẹ đặt tên này cho Vi là vì lúc nhỏ Vi rất thích Vinamilk. kakakakakakak và ngày hôm nay không ngờ vinamilk lại nỗi tiếng ...thế là Vina cũng thành star luôn
Hí` nick của doibuon có được cũng không biết do từ đâu nữa có lẽ do mọi người luôn bảo doibuon có đôi mắt buồn và cái nhìn tự ti nên từ đó mà hình thành nên thì sao?
Choi Ji Woo ! hì hì ! Cái tên nổi tiếng quá chứ lị. doibuon ah ! Có đôi mắt buồn cũng có thể trở thành Star đó. H ah ! Đừng buồn nữa. Cố gắng lên. Rồi 1 ngày thì doibuon cũng thành Star. ( tôi hi vọng như vậy )
Hồi bé mình rất thích những chiếc vòng cổ cũa mấy đứa bạn.nhưng mình không có tiền để mua. mình tự an ủi bằng cách nhặt hoa lekima xâu thành một chuổi rồi đeo vào, cũng dễ thương đấy chứ! nghe có vẻ cãi lương nhưng đó là kỉ niệm khó quên nhất về tuổi thơ của mình.cho đến giờ mình vẩn thích nhất hoa lekima và mãi mãi về sau vẫn vậy.đơn giản là vì chỉ có lêkima ở bên cạnh mình lúc mình buồn tủi nhất.nick lekima ra đời là vì thế đó. trời !sao mình lại quên thoát nịck vuonglv chứ.
Thật là đặc biệt. Cái trò chơi đó hồi nhỏ bọn em vẫn thường chơi. Nhưng thú thực là chưa bao giờ em thấy nó ấn tượng đối với em. Nhân tiện đem khoe luôn cái nick của mình nhỉ. alone_galaxy : đây là cái nick đánh dấu một vụ "chôm nick" hoành tráng của em. Sau vụ này, ông anh họ bất lực nhìn em dùng cái nick này Thiên hà đơn côi. Cái cảm giác lẻ loi, đơi côi trong một rừng người quả là khủng khiếp. Cái nick, nó không chỉ là một thứ vất vưởng, mà chứa đựng rất nhiều thứ. Trong đó có cả buồn, vui..., hạnh phúc và khổ đau. Chỉ lúc đó, mới thấy thực sự quý nó
Sunflower2441: Bạn có bao giờ nghe đến câu "Hướng về phía mặt trời sau lưng anh là bóng tối" chưa? Hoa hướng dương là như vậy đó, mạnh mẽ và luôn tiến lên phía trước.
*BÉ* : nó đơn giản như 2 âm tiết kia thôi . bé _chỉ bé mới thấy cuộc sống này thật tuyệt ,chỉ bé mới thấy nỗi đau ko lớn .và chỉ có bé mới cảm nhận được thế giới này ai cũng tốt .
Pon chen nào. Hihi, nick mình hay ho ri mà suốt ngày bị réo thành tên con xe Dream hay bị đọc thành drem. Trước đây toàn bị chê là khô khan, là lạnh lùng, là cứng nhắc (hix, toàn những tính từ mọi người luôn tránh, mình lại vơ về mình), mydream chọn nick nì để có thể bay bổng một tẹo, bớt cái vẻ nghiêm chỉnh đến phát sốt ấy đi. => Giờ có vẻ nickname đã phát huy tác dụng tích cực thì phải:cho2qv0::anhga3:.
Bé hay thật, cuộc sống cứ bé bé thế thật dể chịu, cứ việc gì phải cho nó rộng lớn, phải vươn tận nơi xa xôi thiên hà này thiên hà nọ, địa vị này địa vị nọ. nick của tui rockaruouaem rock là đá, mới đá rượu xong về nhà đá luôn cả em kế toán, đá luôn xếp, hix! mà đá có lại đâu, hix! thế là lẫy ra đây ngồi giải stress. Cứ bé là sương không phải suy nghĩ đâu đầu, cuộc sống ôi!!!!!!!!!!!! no no cắn nó đi no, giết nó đi no cắn giết cắn giết, chêt` mẹ nó rùi! Hix! thỏa mái
Còn Nick name của Miềng xuất phát từ hồi nho nhỏ tề:anhga83: , hồi đó XƯA lém rùi :04:, XƯA lém , xưa mà hok bít XƯA như thía nào:JFBQ00125061225b: ! thui thì :039:cứ cho nó XƯA đi cũng được .Lúc đó Miềng mới còn ĐỎ HỎN , ( Tui gầy lém ) nên Papa & Mama đặt tên là CÒ :JFBQ00125061225b:! Lớn lên được chút xíu Papa cứ hay gọi là CU :anhga30:! nên Tui lấy Nick lun ! CUCÒCUTE_8X --->>> KUKOKUTE_8X !!! 8x bí ẩn của năm sinh Tui !
phá tý chơi. Siêu ngốc: có lẽ ít ai tự nhận mình là ngốc nhưng quả thật tui thấy mình là một kẻ thật sự ngốc nghếch. vì sao ư? đơn giản thôi: - thứ nhất tui ngốc cì tui không biết mình cần cái gì nhất, yêu gì nhất thích gì nhất vì tôi muốn tất cả, cái gì cũng muốn có thành ra cuối cùng tui chẳng có gì hết. ngốc thật! - thứ hai tui chẳng biết gì hết, học cho cố vào đọc hết sách này sách nọ nhưng rồi quên ráo cả, tốn thời gian vô ích, ngốc ghê! - thứ ba tui chẳng hiểu gì hết, mọi người bàn luận nói chuyện tui cũng hăm hở chạy vô tám tý cho vui nhưng thành ra quê một cục vì chẳng biết tám gì. hic hic. đại ngốc. - Và cuối cùng là tui đã kiếm đc một cô người yêu tuyệt với nhất thế gian nhưng do " siêu ngốc" nên cô ấy đã ra đi... và từ đó siêu ngốc ra đời... hoành tráng không nờ...hờ hờ!
Nhớ Bảo Bảo tôi lấy nick này đơn giản chỉ là Nhớ. Nhớ ai nhớ 1 người làm mình xao xuyến, bức rứt trong lòng, làm mình thấp thoảng lo âu
pé lấy nick là ô mai chua vì một điều đơn giản là bé rất thích ăn ô mai.Thích cái vị mặn mặn, chua chua,ngọt ngọt của ô mai đóa!!