chỉ có 5 câu đố

Discussion in 'Câu đố' started by lucytinh, Nov 26, 2007.

  1. lucytinh Thành viên

    câu 1 ...cây gì ...uống nước sâu lên bờ cầy ruộng
    câu 2 ...trái gì ....mà ỡ giữa trời có giếng nước trong con ong chã lọt con kiến chãn vào ...
    câu 3 ...cái gi.. không sơn mà đõ ...
    câu 4 ....cái gi.. không gõ mà kêu ..
    câu 5 ...cái gì ..mình dứng thì nằm mình nằm thì dứng ...
  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mình chơi luôn nhẩy, không thì có người chiếm phần. Đọc 2 câu đầu, nhớ hồi còn tiểu học hình như có bài thơ (?!) về nó:
    1. Cây bút mực
    2. Quả dừa
    3.
    4.
    5. Bàn chân
    (3,4 nhường bà con, lucy có phần thường gì ko?).
    \^o^/ likes this.
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Anh Tiến ác thiệt, có 5 câu mà làm mất 3 câu rồi. Hai câu còn lại để em, thử coi đúng không hí!^^
    3. Cái... ông mặt trời
    4. Cái... sấm
    Gọi là cái thì hơi gượng ép em Lucytinh hí (vì em hỏi "cái gì" :d), nhưng chị nghĩ chắc đúng rồi á!
    No.1255 likes this.
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cái ...sấm, chưa nghe khi nào? Cái điện thoại thì sao?
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hix, thì cái điện thoại cũng được, cái đồng hồ báo thức cũng được... Nhưng em vẫn trung thành với câu trả lời là: cái...sấm!:))
  6. lucytinh Thành viên

    hay lắm chỉ có 2 người mà giải đc câu đố của tui. muốn qù gi đây??? nhưng mà ở xa lắm đoá :))
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hê hê, xa thì gửi qua đường bưu điện đi kưng! Gửi cho chị cái tivi LCD là được rùi, còn anh Sờ mó muốn quà gì thì để anh í tự yêu cầu.
    Mong quà của kưng!:-*
    Lãng Tử likes this.
  8. lucytinh Thành viên

    hehe đang nghèo .có quá đáng thế kô trời.đợi khi mô làm tooooooooooooooooooooooooo anh gửi quà cho hí

Share This Page