Dễ nhưng chưa chắc giải ra đó [Tour Đố] mình có 4 câu đố đây : Bây giờ trả lời câu thứ 1 trước nha .(Dễ nhất đó ) 1 . cho bạn 1 con voi , 1 cái tủ lạnh . Bạn có 3 bước để con voi vào được tủ lạnh . Quá dễ phải ko , đoán được mình sẽ đố tiếp hehehe
Đúng là dễ quá em Lucy. Giải đúng có quà không em? 3 bước để con voi vào được tủ lạnh: 1- mở tủ lạnh ra 2- cho con voi vào 3- đóng tủ lạnh lại
tiếp theo nè : một chiếc cân thường chỉ có 1 bàn cân và 2 đĩa cân, không có quả cân. người ta muốn phát hiện một đồng tiền giả có lẽ đang lẫn lộn trong 8 đồng tiền mà họ dang cố tìm . đồng tiền giả được biết là hơi nhẹ hơn đồng tiền thật . hỏi làm sao phát hiện đồng tiền giả đó bằng cách chỉ cân 2 lần ? ai kô giả đc về học lại tiểu học đi
Đầu tiên chia 8 đồng ra làm 3 nhóm gồm 2 nhóm 3 đồng và nhóm 2 đồng. Sau đó đem lên cân đong đo đếm 2 nhóm 3 đồng, nếu cân thằng bằng thì lôi đám 2 đồng còn lại đem lên cân thì sẽ túm cổ được tên dám mạo danh "tiền chân chính". Ngược lại, cân lệch về phía nào, thì vơ nắm tiền của bàn cân bên kia, lấy 2 trong 3 tên đó đem lên cân, nếu cân lại bằng thì bêu cổ tên còn lại, còn cân lệch thì đá đít tên nhẹ hơn. Thế đấy Bài này đúng là đã giải hồi cấp 1
hehehe cho lên thẳng ĐHọc luôn. còn câu này thì sao??? Vì tao tao fải đánh mày ,vì mày tao fải đánh mày đánh tao
hehe, thử nhé Vì em em phải hôn anh, vì anh em phải hôn anh hôn em :botaythoi: Nghĩa là em phải hôn anh vì em muốn hôn, và ngược lại vì bị anh hôn Từ đó suy ra, hai người đánh lộn chỉ vì người này đánh người kia, người kia tất nhiên phải tự vệ bằng cách oánh lại. hì hì Cái câu ấy phải viết lại thế này: Vì tao...tao fải đánh mày ,vì mày... tao fải đánh...mày đánh tao Chấm hết.
Thơm bác cái! he! em thì khoái câu trả lời của bác hơn, vừa lãng mạng vừa có thể phân tích bản chất của nụ hôn, đó là trận đánh thương thì cho roi cho vọt. người này tự giác đánh người kia và tự nguyện cho người kia đánh lại :anhga29:
Câu tiếp theo này !!! Trên cuộc đời có rất nhiều tình yêu khác nhau, chẳng hạn như tình yêu thương đồng bào , đồng loại , tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người , tình yêu thương cha mẹ , con cái ..v.v...và những tình yêu này đã được các văn , thi , nhạc sỉ thi vị hoá lên diễn đạt bằng nhiều màu sắc khác nhau . Đố các bạn một đề tài củ xì nè , khi đôi trai gái yêu nhau thì họ thích nhất tình yêu của họ màu gì ???
họ thích tình yêu của họ màu vàng ( vàng là sự chia ly .có chia tay nhau mới đi iu được người khác ) hihi đúng ko chú
câu trả lời hay lắm,nhưng mà sai mất rồi ,tiếc bé nhỉ. Còn ai trả lời đc nữa kô ??? chẵng lẽ cả Diên Đàn ma kô trả lời đc câu này à. ai trả lời đc có quà đó hehee
Thường thì là màu đỏ. Có câu thế này : Tình yêu có màu đỏ Của triệu bông hồng Tình yêu có vị nồng Mang hương sắc ngày mới Khi tình yêu vẫy gọi Màu máu chảy trong tim Hòa theo nhịp sống riêng Ôi tình yêu em đó Ông Mặt Trời sáng tỏ Mang nắng nhẹ ngày xuân Tình yêu chớ loanh quanh Lại tìm ra bến thẳm Hìhì, câu đầu là nguyên bản, còn mấy câu sau vì quên mất nên viết nhảm một tí em thích màu xanh hơn. Nhân tiện cop cái này cho mọi người đọc
cám ơn HCP .bạn viết hay lắm ,thiệt là hay luôn,...nhưng tiếc thay cái đó kô phải.đây là 1 câu đố vui ,đơn giản ,kô cần phức tạp như HCP nghĩ rứa mô .Có cần gợi ý kô ???
hehehehe chấp nhận câu trả lời cua Hoanganhdh. đấy dễ thế mà mọi người kô biết nữa. wellcome câu hỏi tiếp theo ý quên người giải đc tất nhiên là đc nhận giải rồi, giờ thích quà chi ri quà đó.1 cô gái và chiếc xe(để ngắm thôi) hehehehe
tiếp theo nè, dễ lắm : Năm 1992 bạn 15 tuổi , 5 năm sau (1997) bạn 10 tuổi . Tại sao có thể vậy được ?