vụ ni mới nghe đó nghe, mình ở gio linh mà răng ko nghe chi hết hè! phải về hỏi mấy đứa gio mỹ đã! mà con bé này lớp 10...chắc là cùng trường mình quá!
Bởi vậy mới nói... Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Trong số anh em ở đây đừng ai in rứa nha. Hok thì anh em vừa tốn tiền mua hương vừa ... hehehe
Thà chết kô tự tử:anhga6: Mà 2 đứa nó làm như thế mới có xôi thịt ăn chứ ... Hỏi thế gian tình là gì Mà đôi lứa thề nguyện sống chết:JFBQ00125061225b:
tin này mới biết đóa nha ! mới còn nhỏ mà ghê quá trờy ! sao phải lùm như vậy cho đau đớn hè ! chỉ cần 2 đứa nóa làm 2 chục viên thuốc ngủ roài ôm nhau ngủ như thế có phải nhẹ nhàng hơn ko ? đúng là tuổi trẻ bồng bột thật . chỉ tội thương ba mẹ 2 đứa nhỏ , nuôi lớn từng đóa roài thế mờ bây giờ lại ra như vậy đóa .
@all:Các bác chưa nhìn rõ sự tình đã bão người ta ngu , chưa chắc như vậy đâu , 1 tình yêu như thế rất hiếm và Ku rất trân trọng điều đó . Đa số tình yêu giờ đây là tiền bạc , nhưng sau vụ này Ku mới biết tiền bạc chưa là tất cả . Nói đến gia đình , nếu mà 2 người này yêu nhau thật lòng thì phải chấp thuận điều đó . 2 người này cũng có chút nóng nãy nếu họ quyết định yêu nhau thì đừng làm cho nhau đau khổ , có thể đợi được để bên nhau !!!!
Đọc lại đi Ku,bán xe lấy tiền mới đi SG đc đó nghe:JFBQ00125061225b:,kô có tiền thì nói chung làm gì củng kô đc hết.Tình+Tiền=tình yêu đẹp:anhga6:
Lại hĩu sai ý rồi , ý Ku nói đây là yêu vì tiền ý . Kòn lúc đi tất nhiên là cần tiền rồi nếu không có tiền làm sao đi được .:cai_nhau:
thằng bờm ni ...chị hiểu vì sao ku nói chuyện tiền bạc ở đây òy...:anhga6: ( ta đi guốc trong bụng mi) ....:059: trước khi hành động thì phải nghĩ đến hậu quả mình mang lại với những người xung quanh. Cha mẹ nào nuôi con ngần đó năm trời. Để rồi 1 ngày nhận xác con mình khi nó chưa trở thành đúng nghĩa "1 con người". 2 đứa ni mới là " CON " chứ chưa là " NGƯỜI"
chậc, chết mà ko nghỉ j cả,phí công ô bà già cả đời lo nuôi dưởng cho ăn học, chưa làm được j đã vội chết thế có phụ công ô bà ko? Hậu quả này do ai nhỉ? lối sống xã hội mới đây hay do sự giáo dục của gia đình. Dù sao thì cũng phải công nhận là t y đôi này cũng là chút j đó cho trường phái ty lãng mạn ( chậc,cái thời romeo và juliet qua lâu rồi ) giữa cuộc sống thực dụng như ngày nay :JFBQ00125061225b:
Thế mới đc gọi là tình yêu chứ ! tình yêu đẹp đó. Chúng ta fải trân trọng đồng thời cũng nên tránh xa ......... kekek
bọn này ngu quá rùi chứ còn gì nữa .thằng kia cũng dai quá ,tôi mà lỡ như thế thì sẽ ko bao giờ đâm vào người tui như vậy .ac ac đau lắm ,bảo con bé đó có chết thì để nó chết trước đi ...........
Vâng ! Câu chuyện này mình đã nghe khi một lần về làm lắp máy cho trường cấp II Gio Mỷ. Cũng đúng là hôm mà 2 nạn nhân được đưa về đến nhà. Lúc đó mọi người, bạn bè đang tập trung để tiển đưa 2 linh cửu về nơi an nghĩ cuối cùng. Có thể nói đó là một nổi đau rất lớn cho các bập làm cha làm mẹ. Đó quả là một bài học cho những người tương tự và các bậc làm cha làm mẹ. Vậy tình yêu học đường có nên hay không đó quả là một bài toán đau đầu cho các nhà xã hội học. Vì trước đây không lâu thì ở Đông hà cũng có xẫy ra một việc tương tư.
mình cũng muốn cho và nhận những tình yêu chân thành ko toan tính. nhưng có lẽ thật khó ở thời đại này.mình không đồng tình với hành động đó nhưng cũng cảm thấy phục bọn trẻ thật..2 đứa thật đáng thương.mô phật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đúng thật là botay.vovong thật . hết đường nóa với ông roài ! tinh yêu thế mờ đẹp cái gì ? :cai_nhau: