Bình minh sẽ mang em đi...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Adv, 29/12/07.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bình minh sẽ mang em đi...

    Một năm không thể gọi là thành công đối với Nó. Quá nhiều thay đổi và biến cố, ngay từ đầu năm đến tận cuối năm, và tất cả hầu như theo chiều hướng đi xuống. Tối qua, Nó đã ngồi hì hụi xem lại tất cả các email, các tin nhắn, các bức ảnh, các đoạn chát chít mà Nó đã từng nâng niu như báu vật. Thực ra Nó đã gửi tạm trong Recycle Bin, nhưng chưa nỡ dứt bỏ. Restore tất cả, để rồi lát nữa sẽ xóa vĩnh viễn. Và rồi cả một miền ký ức ùa về, bủa vây lấy Nó làm Nó thấy nghèn nghẹn.



    Những tin nhắn, email, những bức ảnh... – mỗi thứ đều gợi lại những kỷ niệm êm đềm, như một mặt hồ phẳng lặng trong một buổi sáng tinh khôi. Những niềm hạnh phúc trong nhớ nhung. Những dỗi hờn vô cớ. Những hẹn hò không quên. Những nụ cười rạng rỡ. Những niềm quan tâm còn đang dang dở. Những lời yêu thương vừa mới kịp cất nên lời. Chỉ một lát nữa sẽ bị xóa hết không còn chút tung tích. Nhưng cần phải vậy, vì giờ đây nó đã không còn giá trị. Và xóa nhòa đi quá khứ có bao giờ là một việc dễ dàng đâu?

    Mỗi ngày trôi qua Nó thấy nỗi buồn vơi đi một ít. Nó vẫn phải cố tươi cười mỗi khi đi làm, vẫn cố tếu táo mỗi khi chat chít. Nó trêu đùa mọi người nhiều hơn. Nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng là nụ cười héo úa. Mọi người, và cả chính Nó cũng ngạc nhiên vì sự lạnh lùng đến vô cảm của mình. Đâu có biết rằng ở một góc khuất vô hình. Nó mới trải qua những ngày tháng quạng quẽ vô hồn, những ngày tháng không hình hài, nhạt nhòa ... Chỉ có nỗi nhớ nhung và sự đơn độc. Chỉ đến một ngày, khi kịp nhận ra trái tim sắp bị bào mòn vì bị gặm nhấm bởi nỗi đau, Nó mới thấy chẳng còn gì có thể cứu vãn cho một sự đổ vỡ mà hình như không thế tránh khỏi. Lỗi tại ai, Nó không biết. Có thể tại Nó nhiều hơn. Nhưng nếu như lý lẽ của tình yêu thường thường là một con số không tròn trĩnh thì có dằn vặt nhau bằng những lỗi lầm, liệu có ích gì...


    Nó đã xóa và thoát máy, tắt điện và đóng cửa phòng. Nó lang thang ngoài phố, một thói quen dường như đã quên mất từ lâu, kể từ khi Nó quen và yêu ... Thời gian cho những lần lang thang vô định Nó dành cho những cuộc chát chít mê mải, như những đam mê dành cho sự xa cách. Bầu trời đêm se lạnh và yên tĩnh. Văng vẳng đâu đó âm điệu của một ca khúc trữ tình. Love is blue, hình như vậy. Tại sao tình yêu lại buồn? Không phải thế, kể cả lúc này, Nó thấy tình yêu không buồn, tình yêu có màu xanh thì đúng hơn. Màu của mặt biển và bầu trời. Màu của sự bao la và khoáng đạt. Màu của niềm tin và hy vọng. Màu Nó yêu thích.


    Nó dừng lại trước một cửa hàng hoa còn sáng đèn. Những bông hồng ướt đẫm những hạt nước tinh khôi. Vẫn còn đó những bông hồng rực rỡ ....


    Những ngày cuối cùng trong năm, cũng là ngày cuối cùng Nó muốn nhớ về những kỹ niệm. Những ngày cuối cùng Nó nhớ về em với bao yêu thương và trìu mến, nhớ về mối tình thoảng qua như một làn sương mỏng, nhớ ánh mắt trong veo, tiếng cười trong lành, tâm hồn trong sáng. Quá khứ xa xôi nhớ lại thêm một lần để rồi lãng quên mãi mãi, như những người xa lạ bất chợt lạc bước vào cuộc đời nhau. Ngày mai...sẽ là năm mới. Ánh bình minh sẽ vẫn đến, và bình minh sẽ mang em đi, ra khỏi cuộc đời Nó, mãi mãi...


    Sẽ như vậy và phải như vậy !
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Nếu ai đã yêu xin một lần nắm giữ để tình yêu không bao giờ nói lời ân hận.

    "Tôi đã từng để tình yêu đi mất
    Nên tôi đây mới hiểu mất là gì
    Lúc chưa mất thì mình đâu có biết
    Lúc tỉnh ra tình đã mất còn chi"

    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
    Applegriin thích bài này.
  3. botay.vovong Thành viên


    hay đó. Pác Cùa mà có tâm tư tình cảm này àh. em cũng trãi qua rồi nhưng may mất rồi mà tìm lại đc ( mất 2 năm mới tìm lại đc đó )
  4. botay.vovong Thành viên

    Lời hay ý đẹp về tình yêu !!!

    Tình yêu là một dấu hiệu của vĩnh cửu. Nó xóa hết mọi ý niệm về thời gian,
    phá tan mọi ký ức về khởi đầu và mọi sợ hãi về kết thúc.
    Khuyết danh
    www.quotegarden.com

    Hãy yêu nhau và bạn sẽ hạnh phúc
    Điều đó thật đơn giản và cũng thật khó khăn.
    Michael Leunig
    www.quotegarden.com


    Anh đã yêu ngất ngây nhiều lần ... luôn với em.
    Khuyết danh

    Không phải vào tai em anh đã thì thầm
    Mà với trái tim em
    Không phải đôi môi em anh đã hôn
    Mà là tâm hồn em.
    Judy Garland
    www.quotegarden.com

    Một cái chuông chẳng phải là chuông
    cho đến khi nó được rung lên
    Môt bản nhạc chưa phải là bản nhạc
    cho đến khi em cất tiếng hát
    Và tình yêu nơi trái tim em
    không phải để ngủ yên đó
    Tình yêu không phải là tình yêu
    Cho đến khi em hiến dâng nó.
    Oscar Hamerstein, Sound of Music,
    “You Are Sixteen (Phần Điệp khúc)”

    Trái nghĩa của hai là gì?
    Một anh cô đơn, một em cô đơn.
    Richard Wilbur

    Anh nhỏ một giọt lệ vào lòng đại dương.
    Ngày em tìm thấy nó là ngảy em anh hết yêu thương.
    Khuyết danh
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ặc ặc! Già rùi ! Tình cảm chi nửa trùi! Chỉ thía hay hay Post lên cho cả nhà coi thôi! Ùa mà cũng chúc mừng chú hi! Có người ui rùi có khác! Cố lên hi!
  6. botay.vovong Thành viên

    Anh ở Cùa àh ? Ở đoạn nào trong đó, gần chợ hok ?? Cho em cai nick để Pm nói chuyện dzui.
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

  8. ngan_ha Thành viên

    vào một ngày đẹp trời ! tôi cùng 1 số người bạn ngồi uống cafe ở trước cổng trường và bất chợt 1 cơn gió là đưa ánh mắt của tôi sang bên kia còn đường , ở nơi đó tôi đã nhìn thấy người mà bấy lâu tôi muốn gặp . Tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đâu tiên . Tôi muốn làm wen với ấy nhưng chưa nghĩ ra cách gì cả nào ngờ ông trời cũng có mắt khi cô bé ấy chính là bạn của bạn tôi . Niềm hy vọng bắt đầu dâng trào trong tôi ...... và sau 1 thời gian chinh chiến thì người đó cũng đã trở thành 1 nữa của con người tôi ! Ôi ! tình yêu ! tình yêu đúng là điều kì diệu ........!!!!!!!!!!!!!!! :anhga30:
  9. botay.vovong Thành viên

    Chuyện tình hay hèy. Chắc chinh chiến ghê lắm. tốn kém nhìu hok anh bạn. Luc đi chinh chiến có gặp nhiều địch hok ? Địch càng nhìu lúc đó đánh càng vui. :))

Chia sẻ trang này