Mỗi ngày một câu nói hay...

Thảo luận trong 'Lịch sử - Nhân văn' bắt đầu bởi Adv, 8/1/08.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mỗi ngày một câu nói hay...
    Hi! Cả nhà. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta không ít thì nhiều bạn cũng đã đọc được những câu nói đi sâu vào lòng mình, và cũng trong số họ đã chọn ra cho mình 1 câu nói để làm phương châm cho cuộc sống,để lấy đó là động lực đi tới thành công.
    *Cua* mong các bạn mỗi ngày dù ít hay nhiều cho thời gian vào diễn đàn hãy ghé thăm topic này,và cùng nhau chia sẽ cho mọi người,để mọi người cùng biết thêm,biết đâu trong mỗi chúng ta đang gặp vấn đề gì đó khó khăn trong cuộc sống thì đây lại là nơi bạn tìm ra cho bản thân mình lối đi mới.....
    Các bạn có thể sưu tầm ở bất cứ đâu như ca dao,tục ngữ hay câu nói của danh nhân nào đó,cùng đưa ra những ý kiến để góp phần làm cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn...
    Giống theo chủ đề mỗi ngày bạn chỉ cần đưa ra 1 câu thôi để tránh nhiều quá đọc không hết..hehe(*__^)
    tinhvan thích bài này.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni mình bon chen trước nha!

    ..."Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những đau khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó"...
    C[h]ip thích bài này.
  3. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Tiếp đến là satthu bon chen
    "Ngã xuống nước có thể cứu được.
    Đắm đưới với ai, không thể cứu vãn được"
  4. Quảng Trị Thành viên

    1 lần vấp ngã là 1 lần dơ bẩn!
    ( Có đứng lên đc hay ko thì ko biết)
  5. binhvan Guest

    Tiếng nói thầm kín của một người có khi suốt cả cuộc đời cũng ko thể bày tỏ được,....có chăng cũng chỉ là những lời nói dở dang..
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Im lặng là vàng, nhưng im lặng khi buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình thì lại là hèn nhát
    Lãng TửNo.1255 thích bài này.
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ngày hôm qua đã là lịch sử.Ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn.Hôm nay mới chính là món quà, vì vậy chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống.
  8. mrlee62 Guest

    mmoois tình đầu đã chôn sâu khi em cất bước qua cầu
  9. yellow Thành viên

    Yêu là cả một nghệ thuật, nghệ thuật ở đây không phải là bóng loáng
  10. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Tính ghen ghét không làm người ta đẹp thêm
  11. C[h]ip Thành viên

    Chẳng có gì mất cả ! Những vì sao lặn xuống Để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia
  12. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Đạo đức lớn nhất là sự trong sạch và lòng trung thành
  13. Bố vợ Thành viên

    Chử ký thay cho bài viết hihi
  14. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua!

    Hãy bắt đầu làm việc lớn bằng cách làm tốt những việc nhỏ!
  15. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu:
    đó là câu hỏi bất tận của nhân loại
  16. ngan_ha Thành viên

    bạn biết quan tâm đến 1 người thì bạn sẽ có tất cả !:anhga30:
  17. C[h]ip Thành viên

    ...Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình...
  18. ngan_ha Thành viên

    Tinh yêu là niềm vui của 1 ngày ! Hôn nhân là hạnh phúc của cả cuộc đời .
  19. Adv Thành Viên Danh Dự

    Trong câu chuyện tình yêu hạnh phúc luôn có 1 người thứ 3 đau khổ.
  20. Nắng Hạ Thành viên

    Một cây làm chẵng nên non, ba cây chụm lại... cũng chỉ là ba cây.

    Đề nghị bạn nghiêm túc hơn! Suy nghĩ cho kỹ trước khi làm một việc gì đó *Cua*trong toi!

Chia sẻ trang này