chòi chòi!lại gặp đồng hương nữa chòi!hic... Blog của ông này thì mình add từ lâu lắm roài!mà giờ mới được xem mặt mũi ông ý thía nào đây! làm wuen nhá!hehe^^
Éc, chuột túi đấy à. Đón tết đến đâu rùi zya? Ra năm nhớ lì xì anh nhé! Đúng là trái đất tròn, ở đâu, site nào cũng có ngừoi quen ^^
Péc tay lùm quen ông anh cái nì ! mà nè lần sau mà có hát thì hát cho dỏng dạc lên chút . Sao thấy như đói quá không hát nổi thành giộng kon gái luôn òy !
hehe...đồng hới hơ...thế thì hok phải đồng hương rồi...hồi cấp 2 pé Ni học ở trường c2 ở Ba Đồn ( cách đồng hới 40km)... @ : kute lắm...max khách hi !
Ơ. Bài này hát lúc thất tình chứ có phải lúc đạp xích lô đâu bro. Thất tình thì nó phải rầu rầu zya chứ Hihi
Bé đang làm mấy anh bên NQB điêm đảo lên rùi kìa >>>>>> Có mấy tấmhinhf xinh xinh bên này sao không show lên luôn hỡ em^^