vui thế !!! tiếc là phải về sài gòn gấp nên kg tham gia được , hẹn pà con tết năm sau nhất định sẽ có mặt vy....
Lãng Tử hát, Linh_cute phụ họa! ngộ nghĩnh thật!:hehehe: lại 2 người nhà này!:anhga21: Sau đây là bài hát Ngocvy_le gửi đến thành viên qtol chúng ta! trình bày: Lãng Tử:anhga29: ...Đêm nay 2 đứa, 1 vầng trăng xưa...( đừng có nghĩ bậy, xem cái tivi đang hát đến đâu nhá):hehehe: Vẫn là Lãng Tử cầm mic:hichic:
Tâm sự 2 người đàn ông!:anhga82: nghỉ sức chơi ca 4 Đồng bào chú ý, chú ý xem vuongvl đang làm gì! Thấy chưa, đã bảo rồi, con kiến lửa sẽ thắng con kiến càng mà!:anhga29: Mời cả nhà cùng ăn xoài! Phong cách của anh Bá Mr nguyễn thật là xì tin!
Chỉ có thể là huda! 3 người mà còn 1 ly, biết nhường ai đây?:botaythoi: Em? Sao ko đến bên anh? Bia rượu làm anh chán......Chỉ có em và duy nhất em........Hu hu.......
Đã xóa 1 số bài viết ko cần thiết để mọi người có thể tiện theo dõi ảnh hơn! Ảnh của Ca 4 vẫn đợi ra mắt mọi người!
Ngan_Ha ơi,cái này chú bị sao vậy,mà mọi nười đừng tưởng say nha,Câu Độ đó.tí nữa lên Hát Với Nhau nhảy mới kinh.hok đỡ được:anhga29: Thanks Lãng Tử phát nhé
Nói thanks mà ko thấy thanks nơi! :anhga21: @all: cả nhà năm sau cố gắng phát huy nhé! mỗi năm 1 offline tết mà!
trời ơi ! cái gì thế này ! sao cái ông anh minchen của mình cứ bắt bẻ mình thế nhỉ ? lúc đó là làm bộ thôi ! dưỡng sức để chơi tiếp mà ! ông anh thật là !
@loveslow: ôi trời, anh/chị ngồi bàn nào? sao ko quan chơi cho vui, hic, có gì mà ngại đâu, luôn đón tiếp mọi người, từ cũ đến mới toanh mà, càng nhìu mem mới càng vui a! Ngay đến 1 anh nào đó ko quen mà cũng qua mời chị Linh_cute 1 ly :hehehe:
Híc...đả qua rồi mới mạnh miệng nói vậy thôi...chứ mà đúng lúc đó mà léng phéng mò qua Lãng Tữ tưởng qua tranh mồi...tung cho 1 chưởng nửa thì có mà ăn tết trong nhà thương.....
hehe,cái vụ tranh mồi này vui nè,thiệt chứ có bàn nào dám để người lạ lại gần đâu.Lúc em qua bàn Ngan_Ha và BoTay.VoVong giựt được miếng thịt,tí nữa thì bay vào mặt ông ngồi bàn bên cạnh.xấu hổ lắm.hix
đến hôm nay mới khỏe lại sau 2 ngày sốt cao.....cảm cúm...bây giờ thì ok rùi...chuẩn bị sức khỏe để tiếp tục học hành thi cử
uhm ! anh em tranh nhau miếng mồi... vui ghê ! Cuối cùng fần thắng nghiêng về fe botay + Ngân Hà + linh cute........... Mingchen cũng lanh nhưng mà đành ngậm ngùi mất mồi thôi, bên fe botay nhiều người quá, bảo vệ miếng mồi hết sức...........
bên mingchen hiền wa',hẹn năm sau đội của Mingchen tập dợt nhiều hơn sẽ thách đấu vụ tranh mồi này.ok.cộng nhà là phe của botay dũng cảm thật,lăn xả để bảo vệ mồi