Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất. Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?
Kiến, voi, tê giác sao biết nói trời! Theo từ điển của tui thì động vật giao tiếp với nhau theo cách riêng và khác nhau giữa các loài.................... Đố vậy mà cũng đố!
Căn cứ vào cái thanks của ngocvy_le dành cho Quảng Trị thì biết câu trả lời của QT là đúng, như vậy con kiến là Thục nữ, con voi là Anh hùng. Từ đó suy ra câu trả lời của Lee_Sown là chính xác Tui thì nhứt trí với 2 câu trả lời đó lắm!
Sax , anh lee đoán chính xác .. chúc mừng .. đáp án là ; kiến noi : ' anh ơi , em có thai với anh rồi " voi nói : " mình làm lại cái nữa đi em " tê giác nói : " papa , mama "