Sắp tới 8/3 rồi! Hỡi các đấng mày râu! Thời cơ đã đến! Chúng ta tha hồ chặt chém chị em nào! Sau đây là lời giải thích vì sao có chị em phụ nử! Bây giờ thì [you] hiểu rồi chứ? Với chút vốn liếng nhỏ tui xin trao giải 5000 Gold cho người đặt câu hỏi hay nhất và 5000 Gold cho người trả lời câu hỏi thú vị dí dỏm nhất! Đương nhiên là phải qua bầu chọn rồi! Lưu ý: Đặt câu hỏi phải là con trai, trả lời phải là con gái!
Cảm ơn anh *Cua*! Em cũng biết phụ nữ trong mắt đàn ông các anh được coi là phái yếu, nhưng cũng là sư tử Hà đông. Theo em được biết có đến 90% đàn ông đang ngày đêm cật lực làm viêc để được đẹp lòng chị em phụ nữ. (10% còn lại có lẽ là không đủ sức hoặc thuộc thế giới thứ 3) Em đưa ra câu hỏi không dám mong lãnh thưởng(Vì không được phép). Đưa ra câu hỏi với anh thôi nè: - Phụ nữ sinh ra sau và sinh ra từ xương sườn của đàn ông. Khi Phụ nữ sinh ra, muôn loài kính sợ còn đàn ông lại nâng niu, chờ đợi và khao khát. Vậy theo anh: Phụ nữ hay đàn ông mới là chủ nhân của thế giới này?
Xin được mạn phép trả lời câu hỏi của chị Táo xanh. Theo em được biết thì Eva được sinh ra từ chiếc xương sườn thứ 7 của Adam. Theo giải thích thì vì chiếc xương đó nằm gần tim thể hiện sự yêu thương và cạnh bờ vai để được che chở. Và sau này, hình như đám con gái ngày càng "lợi dụng" triệt để vấn đề này đễ một là nhõng nhẽo, hai là giả bộ buồn buồn để "Cry on my shoulder" . Đố có tên con trai nào dám từ chối (vì từ chối đồng nghĩa với việc tự bắn bỏ chính bản năng của mình . Hihi ) Vế sau. Nhờ mọi người trả lời nhé. Kẻo Rùa trả lời tiếp thì sẽ giành phần quà mất.
Buồn quá ta! Anh em nhà ta đâu hết rồi ? Tham gia chặt chém đi chứ! Bây giờ nhá *CUA* xin tăng phần thưởng lên gấp đôi! 10K cho mỗi giải nhất! [you] có muốn giành 10k Gold không hè?
con trai con gái: BÌNH ĐẲNG namlun_akita rất vui được trò chuyện cùng mọi người, cho phép namlun được nói suy nghĩ của mình nhé! Cảm ơn mọi người > Nếu con gái là chủ nhân thế giới này, anh Cua với lại mấy boy có chịu lép vế làm người dưới trướng để phục vụ chị em không nhỉ? Có vui vẻ chấp nhận không đây? Còn nếu con trai là chủ nhân, phải công nhận cái thời "ngày xửa ngày xưa" thì đã có thiệt, nhưng ngày nay chỉ tồn tại ở những nơi cực kì lạc hậu, cổ hủ mà thôi. namlun dám chắc chị "Táo xanh" không ủng hộ đâu, cả namlun cũng không nhất trí. Vậy, để đẹp lòng quan viên hai họ, vui bụng cả nhà gái lẫn nhà trai, namlun chọn sự bình đẳng giữa 2 giới tính, sẽ chẳng ai làm chủ của ai, mỗi người sẽ sống cho chính mình và cho cả mọi người, vì lợi ích chung của nhân loại. Đây cũng chính là sự thật đang tồn tại ngày nay, là mục đích phấn đấu của nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới. :> Không dám nhận phần thưởng đâu vì chắc chắn sẽ có nhiều chị em trả lời hay hơn, cánh mày râu đợi nhé! Chưa đến hồi kết mà. Chị em đâu hết vào đây đi nào???
Mình nghe phông phanh người ta bảo rằng: "Đàn ông là chủ nhân của thế giới và là ... nô lệ của Phụ nữ". Còn mình thì nghĩ rằng, Đàn ông hay Phụ nữ là chủ nhân của thế giới thì do hên xui. Trước đây, thời tiền xử có chế độ Mẫu hệ, về sau là chế độ Phụ hệ, hiện nay hình như đang hình thành chế độ bình đẳng giữa hai hệ, tương lai thì sắp hình thành chế độ ...gì là do hên xui. Mà mình có một câu hỏi, suy nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, hum nay gửi lên đây nhờ các bạn giải giúp cái: Con gà và cái Trứng gà, cái gì sinh ra trước nhẩy?
Chị em đâu hết rồi nhỉ? Đây đáng là một chủ đề được bàn luận sôi nổi, vậy mà không thấy ai hết trời??
Trăm phần trăm là sai. Vì nếu đã bó tay rồi thì làm sao mà lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho người ta hả bạn?!
làng nại cưu quê ta bưa ni răng rồi có chổ mô dể đá banh không sông vỉnh định sao rồi bưa nay cò ai ra tắm không :>