Lô đề truyền kì (............................... .................................... ..................................... . . . .........................................) Cbn! Hóa ra em Vờ là con vẹo của thằng anh.Xin lỗi các cô các chú và xin lỗi đương sự. Anh xin tạch bài bốt này. Trái đất tròn quá!.
Đọc cả câu truyện, thấy thiếu một nhân vật, hóa ra xuất hiện ở phần sau với chức danh tri phủ. Thank chú SDK phát. Haha Giá mà có được dăm cái button Thank, ta click vào truyện này thay cho những nhân vật trong truyện mỗi người một phát. Mà nghe đâu tác giả cũng đang nhăm nhe ...
Lãng Tử => Lạng Tư => lạng tư chưa đến 1 cân Hic, trí tưởng tượng phong phú quá, giọng quen quen, 1 người "cũ" đây. Hok biết là ai nhỉ?
Hix, chả biết mình có ân oán chi với thằng cha ni không mà cứ khi mô viết truyện là hắn lại ban cho mình một vai phụ nho nhỏ mô đó trong truyện. Thôi, âu cũng là "ấn tượng" (tốt hay xấu thì cũng là ấn tượng, hix). Cũng là cơ hội để biết người ta nhìn mình thế nào Lâu mới lại thấy bác tái xuất giang hồ, giọng văn vẫn thế không thay đổi chỉ có tay nghề là ngày càng cao. Đọc truyện mà cứ rùng mình liên tục chả khác gì đọc Liêu trai chí dị ngày xưa. Có điều mỗi người một cách nhìn, bác nhỉ? \^o^/ không đồng quan điểm lắm với bác trong truyện này. @: còn con lô đề ngày thứ Năm khất hẹn lâu rồi, tính răng đây hè? Dạo nì hơi túng...
Thì cũng vì nghe bác í bảo gà cho bác Đời con số, đánh phát trúng ngay nên em cũng bon chen xin bác í 1 con, bác í hẹn là ngày thứ Năm cho mới thiêng, mãi đến giờ vẫn chưa thấy số má đâu cả. Mà em thì dạo nì cũng túng quá, định làm liều... Bác Đời nói thế khác nào bảo đừng gà số cho em, hix hix... Nếu phen nì trúng thật sẽ có hậu tạ cho cả 2 bác!
SDK = Sxx Đại K à? Đọc là biết ngay thằng quỷ, thằng này ngồi uống cafe kể chuyện đánh nhau anh em còn há hốc mồm nữa là mấy cái vụ ni. Tuy nhiên hơi quá đáng với mấy nhân vật (nếu có liên quan), vì một số "việc làm" cứ tạm cho là làm đẹp cho đời trong sáng đi , đừng nói nặng lời thế mà giảm hứng của họ. Tết về, uống với chú mi được 3 ly Red, nhỉ. Ặc ặc, cắt chym thui.
Đúng là thiêng thật O ơi, thế hôm thứ 5 rồi nó có bắn cho O con nào không? Bác cũng xái nó được vài chai, nghe đâu nó còn trúng nhớn, gấp mấy lần bác luôn. Hy vọng hôm rồi O cũng trúng thật, chưa quên lời hứa hậu tạ của O. ra ngay chóc cả 17 và 18 lô, lại là 2 con chủ lực của bác, lấy lại được gần đủ những gì đã mất >
Chưa bác ạ! Đến tối thứ 5 tuần rồi SDK mới nt bảo "bác Đời vừa trúng mấy chai, đt ra mà xin bác ấy ít màu" nhưng em chả dám, mí lại cũng không có số đt của bác. (Mà sao chả nghe SDK hó hé gì về việc bác ấy cũng trúng lớn nhỉ, không thì mình cũng ăn xái được 1 ít rồi!). Tiếc! Nhưng thứ 5 tuần này thì em nhớ, em sẽ đòi cho bằng được con số để còn có cớ mà hậu tạ 2 bác chứ! (Nghe đâu SDK sắp có mặt ở Đông Hà, phải làm gấp thôi!) Bác cũng thắp hương khấn cho cả bác và em trúng nhớn đê! P/s: bác, em và SDK chắc phải lập Lô Đề Hội thôi bác nhở?!
Hic, thằng cu này trúng chắc lại nướng vào xe cộ, nhậu nhẹt, gái gú hết rồi. O để lại số phone của O, đến ngày đó nó mà trốn O thì bác hỗ trợ chuyện số má cho.
Xong, em đã send số đt của em cho bác qua private mess rùi. Bác nhận được thì nhá máy em phát để em còn biết. Thật tình em chưa đánh đề lần nào bác ạ (SDK nó bảo "nghĩ đến cảnh N đi ghi số là thấy buồn cười không chịu nổi", ặc). Nhưng từ nay chuyện lô đề của em chắc phải nhờ cả vào bác mới lại SDK. "Có phúc cùng hưởng, họa ai nấy chịu" chứ các bác nhỉ?!
Hic, hôm qua bắt anh gọi cả ngày, online cũng không thấy. O Nghi cũng tắt máy luôn. Thằng này trốn rồi.
Bác em thông cảm. Mấy hôm nay công trình chuẩn bị thảm nhựa. Em bác phải lên giám sát trạm trộn bê tông tuốt trên núi. Không có sóng. Cụp máy luôn. Để thứ 5 tuần sau em bác đền bù lại.
Đừng có mà ham, satthu kưng! Chị đăng ký con số từ tháng trước rồi mà đến chừ vẫn chưa có, kưng cứ chờ dài cổ đi rồi mới đến lượt kưng! @SDK: dạo này lên núi tu sắp thành Phật chưa bác (kiếm thêm cái thác nước mà ngồi dưới tu luyện cho nó nhanh thành chính quả bác ạ )? Bác mà biết cái cảnh em với bác Đời hôm thứ 5 cuống cuồng chạy tìm bác e bác cười vỡ bụng mất! Định bỏ giấc mộng làm giàu bằng lô đề nhưng được bác động viên, thôi thì em cũng ráng nuôi hy vọng. Có điều lúc nào bác thành Phật rồi hẵng cho số vì chắc chắn Phật thì thiêng hơn Thần với Tiên rồi, bác nhở?!:>