Có cả ảnh cô dâu lẫn chú rể đó bà! Bà không nhận ra Mingchen là phải! Hôm đó em í ăn mặc như ca sĩ, trắng toát từ đầu đến chân, đến chiếc Nouvo cũng màu trắng nốt, mọi người đùa là em í định tranh thủ đám cưới aV để tổ chức liveshow "Mingchen và những người bạn" hay sao mà diện đẹp thế! Còn tui dạo nì nhan sắc xuống cấp quá, không dám nhận nhời khen của bà. Bà biết không, trước lúc đi tui định mang theo thêm vài cái đầm nữa để cạnh tranh với cô dâu, cô dâu thay 1 áo là tui cũng thay 1 áo đấy . Nhưng mấy đứa em nó can dữ quá nên thôi! Hôm ấy diện đẹp thế mà cũng chả kua được zai nào bà ạ. Chán chả buồn chết!
hơ hơ,mặc dù động đất,lúc chạy Mingchen vẫn chọn được bộ áo quần đẹp nhất mang về VN để đám cưới anh Vượng đấy.hôm đó giống như chị Nghi,cũng định "so găng" với chú rể xem thế nào.kaka. @chị Nghi: lần sau có bao nhiêu áo quần đẹp chị em mình mang vô rừng cao su chụp ảnh đê.hahahaha.hôm gặp chị ku LT có bảo là:"em nhìn thấy cái xe thì đúng rồi mà không nhận ra chị Nghi,có ai ngờ chị mặc rứa mô"(trích nguyên xi nhá). @satthu: chắc là em có họ hàng bên nhà chồng chị Hà hả.
Tui khen bà là thấy bà xinh hơn cái ảnh ngồi trên hòn đá mờ bà show cùng với tui đó. Vậy mờ còn ko nhận. Ý chừng là còn xinh hơn nữa đây. Mãi về sau tui mới load được ảnh có cô dâu về. Này, ko ngờ bạn Đức đẹp trai đáo để bà nhể? May mờ bà hok thay đầm đi dự đám cưới. Hok có chít tui. Các anh trong QTOL lại bỏ bà chạy sang hít với tui thì khổ tui quá. Kaka. Mọi người vui quá mờ anh ý ko mời tui hén. Hết tuần trăng mật thế nào chả phải nhờ Box Sức khỏe tư vấn. Lúc đó tui phạt chít thì thui. :>)
thía mà chị táo xanh ko đi choa vui đi là đc đi rừng cao su rồi đó nghe. mà chị táo xeng định khi nào làm động đất thía mà ko biết đêm qua ở hải thái có động đất ko nhỉ. ngày qua nhiều động đất lắm hey
Keke, thấy nói đi rừng cao su mờ tò mò quá. Bao giờ anh CUA cùng về phải rủ đi mới được Ở ngoài ni chưa động đất được em à. Mặc dù thấy người ta vui vẻ mình cũng chạnh lòng rùi đấy.
Theo thông tin mới nhận được là hôm qua ở Hải Thái không có động đất,có chăng cũng chỉ là... động giường nhưng không hiểu lắm do nội công thâm hậu hay sao mà tâm chấn một lần nữa lại nằm ở Tứ Xuyên - Trung Quốc chứ không nằm ở Hải Thái.thế nên đề nghị trong những ngày tới đây 2 anh chị không được manh động,không được gây Động bất cứ cái gì, tránh gây thiệt hại về người và của cho người dân Tứ Xuyên @chi Nghi: Tình hình là ngồi gần chị,giờ trên cánh tay của em đã có những vết bầm tím,mà nguyên nhân là do chị đấy,bắt đền đi...!
Chuyện đám cưới anh Vượng đúng thật là vui, ko tả được. Bắt đầu từ tối hôm trước cưới. Anh Tiến với Mr Nguyễn chạy xe qua chơi, ko biết đường nên cứ chạy đại, rẻ trái, rẻ phải, đi thẳng nào là đường bê tông, nào là hầm hố, đất đỏ, nhưng đi đâu cũng thấy rừng cao su . Đến chổ nghe bùm chát, gặp hai thằng cu nhỏ hai thằng dừng xe hỏi biết chổ đám cưới anh Vượng ko. Nó trả lời như biết lắm ấy (2 chú đi theo 2 cu, 2 cu đang tới chổ anh Vượng đây), đề 4 chở nó vô đám cưới. Rót nước, rót rượu cũng ko thấy anh Vượng hay ai quen cả, mình quay sang hỏi cu Bá: Vượng đâu em? Sao nhìn là lạ quá. Mr Bá éo thèm quay qua nữa chỉ nói nhỏ: anh đợi tí, em vừa alo anh í xong, ra giờ đấy . Hơ hơ, mình muốn xem cái ảnh cưới thế nào nên quay qua liếc thôi. Oác , dụi dụi mắt nhìn phát nữa. Oác , ko phải anh Vượng với sư tử cái. " Thành Hôn, Văn Hùng và Thị Tẹo". Sặc sụa, mình đi nhanh ra ngoài rồi quay lại gọi cu Bá. Nó cũng lơ tơ mơ bước theo. Hai thằng vô lộn đám cưới, ngại chết được. Thế là lại vi vu...đi tìm nhà anh Vượng! Trưa mai lại, tức là hôm cưới anh í. Chờ bé ngốc, mingchen, lãng tử mà anh Tiến đây cứ sợ...hết đồ ăn, . 10h, chạy thật nhanh qua đó. Vẫn ko thấy ẻm Nghi đâu. Lát sau, Mậu bạn anh Vượng chạy vô kêu, Tiến ơi ra có cô nào xinh xinh kìa. [-o< , phù phù nhìn em Nghi mình muốn quẹo ngay trên bước đường dốc. Ẻm xinh quá, đáng yêu nữa chơ, đi với cu sát thủ éo đội mũ. Cả mâm QTN đứng trước hôn trường, đón cô dâu và nhà gái. Ai cũng xinh, cũng đẹp, em Mingchen cứ thúc liên hồi: Anh Tiến xem kẻo hết mâm nhá, hihi em đói quá rồi. Chọn cho QTN mâm giữa, ngồi giữa . Sướng nhá, anh Tiến rót bia cho các em, Mingchen gắp đá, Sát thủ gắp ...mồi (đồ ăn), chị em nhà ta cứ vi vu nói ko ra tiếng (ăn). Đến lượt mình cống hiến cho bà con và Vượnglv bài "Lời của gió". Ôi, đứng trên nhìn xuống hôn trường thật là hoành tráng nhất là mâm QTN, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim chỉa thẳng lên, . Khi kết thúc bài, mình léc léc cái mômg 1 quả vào mông ông kia, lão đi cà xiểng luôn, hê hê, đáng đời cái tội xí xọn. Quay trở lại mâm, bọn này chén đã thật. Giờ anh Vượng với Thanh tới lần 2, lão đã ngấm bia, ngấm tình, cứ nghĩ cái cảnh tối nay "đong đưa cái giường" của 2 đứa mà mình cũng muốn đong đưa theo. . Có vợ hẳn hoi rồi mà gặp em nào (Lekima,cô bé ngốc, \^o^/) lão vấn cứ hôn xoành xoạch, léc mông uốn éo. Đến màn nhảy nhót, QTN lại ào lên >-/. em Nghi với em Tâm bắt đầu lắc, với bộ đầm em Nghi, nhiều anh trai khác cứ chỉa vô làm mình phát ghen. Còn bé ngốc nữa léc mông, léc hông, léc phần trên cứ thôi rồi. Hình như ở dưới mọi người ngồi nhìn rất đông. mvà vổ tay >. Có một số anh cứ xoay quanh 2 em, nhảy đến tuột cả quần, may nhờ đất Cồn Tiên trồng nhiều cao su nên đã có phòng bị, họ lấy mủ, họ dán lại, họ nhét vào cho đỡ tuột. Lâu lâu \^o^/, và cô bé ngốc muah... muah....! bằng tay với mấy anh thế là lại ngất ngây trên cây cao su. 2h30 chiều Éc và phu nhân mò lên, hai đứa này thật là nhiều chuyện, đi đám cưới mà còn làm việc trước cả cô dâu, chú rể. . 10h đi, 14h30 tới, đi đâu thế ko biết, quần áo tan tác như đống rác. Kết thúc cưới, về nhà anh Tiến tập trung uống nước (đá). Lại rủ nhau lên quán Mỹ Linh (nhậu à nha), Mingchen và Lãng Tử bỏ về đi cử cuối. Em Nghi quẹo rồi nên leo lên giường tơi tả ngủ, nhìn mà thương ghê cơ, mò lên quán rồi mà anh vẫn alo cho mẹ kẻo sợ em trúng gió!. . Tiến và Éc làm thêm thùng bia, Sát thủ, cô ngốc, sư tử vợ Éc táng hết thùng...bò đánh (bò húc í). . Oài, cưới anh Vượng là một kỉ niệm đẹp với bà con QTN, chú rể rất xinh trai, sư tử cái hôm nay cũng hết chê, mình nhìn còn phê hơn lão Vượng. Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh em bé để chú Tiến còn sai đi mua rượu, mồi. :-". Hôm nay mới mò đc vào QTN, say, xỉn, ko thể online nổi.
Đông vui quá , biết tới khi nào tui mới được tham gia với mọi người đây ??? huhu @ ang vuongvl : chúc 2 anh chị trăm năm hạnh phúc ,khoảng giữa tháng 7 em đến QT , sẽ có quà mừng đám cưới anh chị ( mặc dù là quà muộn , hic hic ) @satthu : ku vịt hôm đó có uống dùm ss chai nào kg ku ?
@Táo: bạn Đức là bạn nào hả bà, duc_qvn ấy hả? Em ấy thua bà 2 tuổi chứ bạn cái nỗi gì. Nhưng mà cũng không đến lượt bà nhá, tui chấm trước rồi! @Mingchen: vô rừng cao su thì cần gì áo quần mà mang theo cho nặng hả em? May cho em là mới chỉ bầm tay, chứ hôm đó chị mà bẹo vào c...hân thì em chỉ có nước chết thôi, ai bảo mày toàn trêu chị mần chi! Thôi được rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đền cho em. Thế muốn chị đền gì bi giờ? @Lãng Tử: răng toàn nhận ra cái xe chị trước khi nhận ra chị rứa hè? Bữa trước đi xem xe hoa cũng rứa: "em thấy cái xe quen quen, nhìn thì té ra là chị Nghi" --> bưa! @ss Vy: tháng 7 này ss ra QT, lúc đó tha hồ mà vui ss nhỉ?! @aTiến: cám ơn đại ca đã quan tâm, em tuy quẹo nhưng lúc ngủ vẫn nghe mơ hồ tiếng đại ca nói chuyện điện thoại với mama hỏi xem em Nghi vẫn ngủ hay là mò dậy đi mô rồi (2 mẹ con phối hợp ăn ý ghê, mẹ anh Tiến nói chuyện điện thoại còn mở loudspeaker cho em Nghi nghe ké nữa chớ! )
trời ơi,có ai tin được hok,muốn gì cũng được đấy.kakaka.lúc nãy có ngồi với LT,không ngờ bà Nghi lại nghịch vậy.thật chứ hôm offline đợt tết nhìn chị MIngchen ko dám nghĩ như hôm đám cưới đâu.hic.gặp toàn cao thủ.
Chị có nói là muốn gì cũng được mô hè? Chỉ hỏi là "em muốn đền gì bi giờ?" thôi đó chứ! Hề hề, như anh Tiến với ku Bá mới gọi là cao thủ, chị Nghi chưa ăn thua. Mà cỡ chị gặp Mingchen còn phải gọi em là sư phụ. Ai đời mình đùa, đặt tay lên đùi em ấy rồi hỏi "bỏ ri được không em?", em í cười tươi thắm "được chị ạ", xong mình rút tay về thì em í giật lại, bảo "chị cứ bỏ rứa đi, không răng mô" Mà ku LT cũng là cao thủ đấy, em coi chừng nhá!
Mingchen sợ chết quá,nên kô kịp thay đồ mà mang lun áo 2 zây và cùn đùi chạy về Việt Nam đóa.Còn bộ đồ đẹp nhất thì cất kỹ vào valy để đi đám cưới a Vượng(theo lời kể của chị Nghi.)
Ô hô, chị kể khi mô hè? Chị chỉ phụ họa theo lời bé ngốc thôi đó chứ! Mà chị cũng ao ước được nhìn cảnh em Mingchen mặc quần đùi áo "2 dây" chạy tung tăng về nước quá! Chắc phải rủ em ấy đi biển (Xin lỗi hoanganh, em không cai được ) Người ta nhỡ miệng kêu nhầm, nhắc lại làm chi em hè?!
chị Nghi ơi,em đi biển với đi bơi toàn mặc quần bơi không à,ít khi mặc quần đùi lắm.chơi hẳn quần bơi cho máu.kakaka.mà em nghĩ chị cứ thoải mái đi,không phải cai làm gì cho ức chế chị ơi...1...2...3...bắt đầu,enter.....!
Ặc, thôi không tưởng tượng nữa, không thì chảy máu mũi mất! Enter! Còn chuyện đong zai thì phải cai em ạ, dễ nguy hiểm đến tính mạng. Đang nhờ anh hoanganh ngày đêm nhắc nhở giùm mà có vẻ chưa có tác dụng. Chắc phải đợi zai QTN lấy vợ hết thì chị mới cai được, hix.. ==> Sang bên clip 8 tiếp nhé, lock cái topic ni lại được rùi!
Lock đâu mà lock, cứ 8 đi cho qtol nó vui,mấy khi có dc topic "Hoành tráng" đầy thịt cá...nhầm, đầy tiếng cười thế này ! Sáng nay ăn sáng uống caffe ở Thủy Diệp về mờ chán, chạy ra đọc topic này cười thiệt là đã,yêu QTOL dễ sợ! @chị Nghi: hơ hớ, tại vì em ko hiểu dc cái style ăn mặc của chị nơi, tết thì chơi áo len đỏ choàng măng-tô đen,quần đen, tóc thẳng đeo kính <> Đầm 7 màu , đã rứa lúc đầu còn bịt khẩu trang kiểu "ko cho muỗi cắn"- Rứa thì vẹ mô nhận ra chị dc! @all: Công nhận hôm đó QTOL mình nổi thật! Anh Tiến phát biểu "Xin đại diện choa diễn đàn Quảng Trị Nét tặng 2 bạn bài "Nời of Gió" sau đó 1 tràng pháo tay và hàng loạt máy ảnh, máy quay phim, di động chụp tý tách và cách cỗ vũ rất chuyên nghiệp,có ông cụ khẽ "thằng Vượng quen nhiều...nhà báo thật!" LT và Mingchen còn tận mắt thấy anh Hùng express và phu nhân tiến vào rừng cao su (lúc đó LT và Mingchen đang rối bời với đường lạc) nhưng ko hiểu vì sao mà lại ra nhanh như vầy! hỏi 1080 thì dc trả lời "có phải có biệt danh tàu nhanh ko" - LT hơi hơi hiểu ra vấn đề ....
Vợ chồng lão Hùng Ex thì thôi rồi, dắt nhau vô rừng cao su cạo mủ còn tranh thủ ăn trộm của người ta 6 cái bát đựng mủ cao su nữa. Mới đầu nghe bé ngốc méc mình tưởng đùa, đến khi lão mở cốp xe lấy mấy cái bát ra cho coi mới tin là thật! Về đến nhà anh Tiến, lão í còn lon ton chạy ra hái trái mướp đắng mà theo lời vợ lão là để "về luộc chấm mắm ruốc ăn ngon thôi rồi!". Có điều anh Tiến dặn "của mày chừng nào thì hái trái to chừng ấy thôi nhá" nên lão hái trái bé tẻo teo vừa bằng 2 ngón tay cái. Cám cảnh, \^o^/ hái trộm tặng lão thêm một trái to gấp đôi để 2 vợ chồng khỏi giành nhau. (Sau suýt nữa bị nạt vì "trái nớ to để làm giống, răng mà hái", hix). Chưa hết, đến lúc về, lão lại còn réo "Tiến ơi cho tau cái bao để tau hái ổi mang về". May có anh chị em ngăn kịp không thì lão khoắng hết nhà anh Tiến mang về mất! ==> Phù, được một bữa kể tội nói xấu lão Hùng đã đời! \^o^/ xin cam đoan những điều kể trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì gian dối \^o^/ xin chịu hoàn toàn trách nhiệm! --> anh Hùng hết đường minh oan nhá!
!@{;-Cảm ơn , Cảm ơn mọi người rất rất nhiều! Vì mãi đi hưởng trăng mật cho đến hôm nay mới đáp máy bay về với QTN được mong mọi người thông cảm! Vừa đáp dưới sân bay Vuonglv lao nhanh vào QTN Không ngờ đám cưới mình được mọi người " Xứng" sôi nổi như vậy rất rất cảm ơn!. Đám cưới vì nhiều lý do chủ và khách quan có gì chưa chu đoán mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé! @All Còn ai muốn biết tối đó giường có "đông đưa" hay không thì thì gặp Vuonglv cái đó nói riêng thôi hihhi!