Chị 3 tương lai của em đó anh Hợp, anh contact với chị ấy lẹ lẹ để cuối năm còn đi ăn cưới nữa tề! @chị Út: lâu không thấy chị ghé 4rum, mới vô lại đã nhận ngay bạn học cũ, hay thiệt á ! Còn anh Blacksun mô không kéo vô đây chơi luôn chị?
bạn học của tui ai cũng xinh hết đoá, chuẩn bị tin thần nịn tui rồi tui giới thiệu cho tới bồng con cho mấy em í
mi mà biết mi đánh cho tau chết.tự tìm lấy nhé,mi không ngờ được đâu.trả lời mấy câu hỏi đi.chúc thành công nhé.
kaka đồng hương...cùng khóm! ha ha.Đồng hương cùng khóm!kaka.Bữa ni có online tìm về quê nữa à?E Tú Hảo đây!Nhìn anh cùi wa!hehe:>).Nhìn em đây này!
So nice, guy! Zai là phải như thế, 2 tay 2 chai beer Ngồi ở bãi biển Cửa Tùng hử? Hix, còn đâu "bờ cát dài phẳng lặng", nước biển nó ăn hết cát mất rùi!
lâu ngày quá hén, bựa ni ở mô, sướng quá ha, thấy huda thèm quá, hihi, bựa mô về gặp chắc nhậu chơi, biết nói sao cho em hiểu đây nhỉ, may mắn và sức khỏe,
Ngựa hoang là fan chelsea hả?Tui cũng rứa đây!Hix,bùn thúi ruột hơn một tuần!Rồi chel sẽ đăng quang năm sau thôi!Ông tên chi rứa?Ông hợp đi tán gái hay răng mà không thấy online hè? Biển Cửa Tùng đó!Bữa 30/4 dẫn mấy đứa bạn ở trong lớp về Q Trị Mình chơi mà may cái được chổ nhậu là tốt!Ông cũng ở Vĩnh Linh luôn hả?Tên chi rứa?
Không, tui ở Đông Hà, được cái là dân QT nên cũng biết biển Cửa Tùng. Ra đó chỉ có ăn đồ biển là ngon, còn lại nhìn cái bãi tắm thấy đau lòng quá! Em còn đi học hả? Học ở mô rứa? Có hay vô ĐHà chơi không? À quên, ngỰa hOang cũng là ông Hợp đó em!
Eng bữa ni sắp có vợ chưa?việc vàn ổn định rồi mà!Em đang học ở Quy Nhơn.Hồi trước thi năm nhất GTVT rớt,năm sau thi HVBC thiếu nữa điểm nên nv2 vào quy nhơn.Hix,bít làm vô GT cho rồi,anh em đông đúc....chừ vẫn đang còn tiếc!
chuyện hôm qua như nước chảy về đâu, may mà không vào giao thông đó chứ vào thì không biết khi mô mà ra trường,
9B ơi ! mái trường xưa... Hợp nè, Đi đâu củng gặp nhau, ở trong này mà chưa có cơ hội gặp, Ngày 1.6 chắc chắn sẽ gặp rồi đó Bạn hi ?
Vinhlinhnet học ở quy nhơn ah.tui cũng học ở qn nà......thấy ảnh oai wua.....có chi liên lạc nhậu bửa cho vui