Kiệt sức chưa aV? Tối hôm đó không biết 2 vợ chồng mần chi mà đất Đông Hà cũng rung lên bần bật, hỏi 1080 thì được biết "do Đông Hà cách tâm chấn 25km nên cũng chịu ảnh hưởng một phần bởi cơn động đất bất ngờ ở Cồn Tiên"!(ặc) Bà Táo đang chờ để "được" tư vấn sức khỏe cho anh bên box "Điều khó nói", anh sang đó ngay nhé! P/S: anh đừng áy náy, em thấy hôm đám cưới như vậy là vui lắm rồi!^^
Vâng! Anh rất cảm ơn \^o^/ và mọi người đã hỏi thăm sức khỏe. Tình hình nói chung coi như là ổn. Giường có đung đưa đôi chút nhưng vẫn hoài thành nhiệm vụ! hihihi
anh Tiến,răng cứ thik đá xoáy rứa hè...mà này,cái vụ giường không đong đưa là có thiệt ko,vụ này hay nhá,bác nào soạn một bài bên tờ lá cải đi.vụ cái giường vẫn đứng im đấy.
nghe quảng cáo về show ảnh này lâu rùi chừ mới ngó đc ...phải công nhận anh chị em nhà miềng vui nổ trời ...
chúc mừng anh chị . cung hỉ cung hỉ . nhưng anh chị hơi lỗi khi đưa nhau về mà ko báo với bé một tiếng nhá . rõ gét . chắc ko vô ko biết được điều gì cả .
Lần đầu tiên đi lộn đám cưới! Đi vào được họ mời rượu, hề hề, nhìn lại mà thấy... Mắc chút việc nên không dự hiệp phụ cùng bà con được! Mà công nhận hôm đó có 2 cô công chúa xinh thiệt! Không lạc vào đâu được!