Hôm qua, tức ngày 31/5/2008 dc lệnh triệu tập của...ai-ko-biết-nữa QTOL nhà ta đã có 1 cuộc vui tràn đầy tiếng cười và trong cuộc hội này 1 số phóng viên của tờ báo lá cải QTOL đã nhanh chóng thực hiện những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, hy vọng đem đến cho mọi người ...cùng cười. 4h Lãng Tử và Mingchen đc lệnh tới đón anh hoanganhdha nhưng tới nơi đã thấy nào là chip chip, \^o^/, Mr Nguyễn...đón trước rồi, chắc sợ anh hoanganhdha bị xơ múi trước đây, lúc sau có thêm Cobe_ngoc nữa, cả hội xuất phát về bãi tắm mới của biển Gio Hải. Ko biết mấy vị khác làm chi mà Lãng Tử và Chip xuống đến nơi, uống hết chai nước ngọt, dọn bàn ghế xong xuôi vẫn chưa thấy ai đến một lúc sau đón dc thêm anh VượngVL và phu nhân. Sau 1 hồi uống và 888 say sưa, Mingchen mới nhớ ra:"Ui xuống đây mà ko tắm thì uổng lắm, em đem quần bơi nữa mà" -Nghe tới đó, \^o^/ trừng: "đã xuống biển mà ko tắm là dc ko mô nghe, xuống đi" - rồi tay xua tay đuổi mingchen xuống biển tắm, còn thúc giục cả anh Vượngvl và Mr Nguyễn, cuối cùng anh Vượng của phải ...tắm. Đó là chuyện tắm của 2 chàng, về chi tiết sẽ có ảnh...tắm và tường thuật bởi các phóng viên sau, đề nghị các pv làm nhanh! Sẽ có 1 video cuộc phỏng vấn với tựa đề "Liệu chiếc giường có đong đưa hay ko?" - rất hấp dẫn và thú vị, MC: \^o^/ và nhân vật chính là chị Thanh, vợ anh vượng! đảm bảo làm cho mọi người cười nôn ruột!
Hai chị em tính chuyện chạy nhanh nhanh về đến biển lằm ăn trước...chứ Lãng Tử chở ngồi sau có làm ăn đc chi mô....còn mấy cặp chị \^o^/ -Mingchen, Hoanganhdha - cobe-ngoc thì mãi mê chinh chiến quên luôn nhiệm vụ ăn....Nhiệm vụ hết sức quan trọng ấy lại được Chip - Lãnh Tử thực hiện một cách hoàn hảo và rất nhiệt tình.....vừa đặt chân xuống biển...ngồi vào bàn.....gọi ngay 2 chat sting dâu, uống gần hết 2 chai nước vẫn chưa thấy mọi người đâu...thầm nghĩ họ đang ở trong bụi dương liểu rồi....đành gọi thêm 1 dĩa mực hấp ăn trước...mực chưa hấp xong cũng là lúc mấy cặp đó về....thất vọng chết đi được
cái chính là phải đúng lúc,thấy hội này đúng lúc không,vừa xuống kịp lúc để ăn thôi,ko phải ngồi đợi cho mệt,còn đi trên đường cũng phải tạt ngang tạt dọc để mần ăn chứ,đi rứa mà chịu nổi ah.kakaka
Ảnh đây Không phải đợi lâu,ảnh đây,tuy nhiên hôm đó dao máy cho Lãng Tử nhưng không chịu chụp,nên chỉ có mấy cái thôi. Lúc ni có thể gọi là cũng no cái bụng rồi đây. Nụ Cười Tỏa Nắng đây...! so cơ đây
ặc ặc tiếc tiếc quá ko thì hôm qua ra biển là gặp chip kưng rồi kòn cái vụ chưa xử nữa thôi thì hẹn bữa off lần sau vậy @ chjp kưng: còn nhớ cái vụ mấy bữa trước không thế nhỉ @ ming chập cheng: post clip lên đi anh ming ơi @ hoàng anh: anh thông cảm cho em nghe hẹn anh lần sau
Khà khà, trong tay \^o^/ đang có một số ảnh + clip tư liệu rất quý giá: ảnh em Mingchen mặc quần bơi và clip quay cảnh anh Vượng đang... thoát y --> hấp dẫn và nóng bỏng --> mụ Táo mà thấy chắc chết thèm! \^o^/ sẽ cố gắng post lên nhanh nhất có thể. Nhân buổi off này \^o^/ và những người có mặt cũng đã tranh thủ làm cuộc phỏng vấn chị Thanh, có quay lại để mọi người được nghe tận tai, thấy tận mắt kẻo không lại cho rằng \^o^/ múa bút viết thêm chuyện. Hiện clip đang nằm trong tay anh hoanganh, đề nghị anh post gấp kẻo bà con chờ! Và còn một số khám phá thú vị trong buổi off nữa, có thời gian \^o^/ sẽ phanh phui hết cho mọi người được rõ.Đón đọc trong số báo Con vịt sắp tới, bảo đảm giật gân lắm lắm!!!
Hôm qua đổi thẻ nhớ, không hiểu sao cái clip anh Vượng thoát y biến đâu mất, còn mỗi 1 cái hình em Mingchen show quần bơi, hix. Thôi thì còn gì dùng nấy, show tạm cái hình, những cái khác anh hoanganh sẽ post sau vậy. --> Em Mingchen được cái thoải mái và rất biết giữ nhời hứa, bảo đi biển show quần bơi cho chị em rửa mắt là em ấy làm đúng như thế. Chẳng như anh Vượng chỉ được cái nói to, hứa đi tắm biển sẽ không mặc gì cho chị em thèm mà vẫn làm cái cùn đùi, nhìn không... sexy tẹo nào cả! @Táo: chết thèm chưa bà? Nhân đây \^o^/ cũng xin phát biểu một chút cảm nghĩ về buổi mini-off hôm nọ. Từng nhân vật nhé: 1. Hoanganh: đây là lần đầu tiên \^o^/ "được" gặp anh hoanganh. Xem hình anh í trên mạng thì thấy cái mặt tròn xoe và lúc nào cũng cười toe toét, mình nghĩ chắc là anh í to và khỏe, thế nhưng gặp mới biết nhìn anh í cũng... điều độ lắm . Gặp lần đầu mà hoanganh đã làm mình choáng ít nhất là 4 tập, hix Tập 1: mới đến gặp, chưa kịp chào đã nghe anh í hỏi "Chip mô rồi em? Không phải em đi đón Chip à?". Mới ngồi xuống thì "em chờ chút, anh chạy ra đưa đồ cho họ tẹo nghe!". 10 phút sau anh í quay lại "thôi em đi đón Chip đi" --> choáng nặng, vì có cảm giác trong mắt anh í chỉ có mỗi em Chip (ặc)! Tập 2: có thể nói anh này "tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết khủng long". Lão rất ít nói hoang nhưng đã nói câu nào ra là làm cả bàn ôm bụng cười lăn vì câu đó. Thêm nữa, không hiểu chở bé ngốc thế nào mà 2 người làm thủng cả cái lốp xe , báo hại mọi người về biển muộn so với kế hoạch gần nửa tiếng. Tập 3: hoanganh hát karaoke cực đỉnh, nhất là bài Riêng một góc trời ^^. \^o^/ còn thấy choáng vì style âm nhạc của anh í hơi hơi giống mình, vừa mới chơi xong Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc lại nhảy ngay sang Không phải em của Đàm Vĩnh Hưng, hehe... Tập 4: sau khi ăn uống no nê, hát hò chán chê, mọi người chia tay về nhà, riêng hoanganh có hẹn bạn nhậu tiếp (đúng là "con ngoan" , về từ 3h chiều mà không chịu về nhà gặp mẹ). 3h47' sáng, nghe điện thoại kêu inh ỏi, mắt nhắm mắt mở đọc được cái sms "kết quả anh cũng về được đến nhà ", hix. Poor you! Chắc đoạn nớ xỉn lắm rùi! 2. Vợ chồng vuonglv: vợ chồng ni thì tình cảm thôi rồi, chắc muốn chứng minh cho các mem QTN thấy anh chị đây vẫn hạnh phúc ngời ngời và khẳng định thêm độ "cạc cạc" của báo Con vịt . Cái lúc aV thoát y để đi tắm, \^o^/ thấy chị Thanh cứ can mãi, sau can không được đành lườm lườm bọn Chip, Tâm với ánh mắt cảnh cáo "cấm sờ vào hiện vật" Tuy nhiên aV vẫn làm cho các mem nữ hơi hơi thất vọng vì anh í trước đó đã hứa "hôm đi tắm biển sẽ không mặc gì cho các em thèm chơi", rứa mà sau sợ chị Thanh quá hay vì không đủ tin tưởng vào độ tốt của "hàng" mà mần cái quần đùi --> uổng công bọn em trông đợi! 3. Mr Nguyễn: có lẽ vì hôm đó vắng anh Tiến nên em Bá cũng mất đi một nửa linh hồn, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ở trên mây, nói chi cũng chỉ cười mím chi rất đỗi dịu dàng . Cũng nhờ thế mà mình được một bữa làm ăn thoải mái! Lần sau có off nhất định lại phải tách Bá và Tiến ra xa nhau mới được! Ai muốn nghe chuyện em Bá đạp xe chở người yêu phóng vèo vèo xuống Dốc Ma thì liên hệ \^o^/ nhé, bảo đảm không hấp dẫn gay cấn không lấy tiền, hehe... 4. Chip + bé ngốc: 2 em này càng về sau càng thể hiện rõ bản lĩnh của mình, hứa hẹn tương lai không xa sẽ vượt mặt đàn chị \^o^/ về mặt... kua zai --> có thể nói đây là 2 ngôi sao sáng của QTN. Cụ thể là em Chip đã từng trao đổi... quần đùi với em Mingchen, còn bé ngốc thì từng được tận mắt chứng kiến "đại bàng level 12" (ặc ặc) và làm cho anh hoanganh lão làng nhà mình phải mê mẩn đến độ... đâm thủng lốp xe ==> đúng là "hậu sinh khả uý", chị bắt đầu thấy lo rồi đây 2 em gái ạ. Nhỡ 2 em vơ hết zai QTN thì chị cũng hết đường mần ăn. Có một bà Táo làm đối thủ là đã thấy ớn lắm rùi! 5. Mingchen: với em này thì mình chỉ được tiếng chứ không có miếng. Ngồi sau xe em í cả đi lẫn về (hơi phá kế hoạch tí vì hoanganh nhất định không chịu cho bé ngốc sang đi xe khác ) nhưng mình chẳng làm ăn được gì, lại còn phải ra dáng đàn chị bảo vệ từ... phía sau lưng cho em ấy. Tuy nhiên \^o^/ đánh giá cao sự biết giữ lời (mặc quần bơi ) và một số suy nghĩ + quan điểm của em --> hy vọng em nói được và làm được --> sẽ là zai tốt đấy!^^ Hôm off, Mingchen được một bữa "chém gió" đã đời:"ai mà bảo là đại bàng là xúc phạm em, nó là ông tổ 10 đời của đại bàng cơ. Em cày từ nhỏ mới đạt được đến level ấy mà các chị nỡ hạ một lúc 10 bậc của em thì còn chi nữa!" --> các anh zai còn lại nghe xong khiếp vía hết, chả ai dám show hàng cùng em Mingchen 6. Lãng Tử: admin QTN đang dần dần mất đi phong cách pro của mình dạo trước, em này chơi một cách dè chừng, không dám uống mặc dù đã có chị Chip hứa đứng ra chăm sóc khi em say. Và em cũng đã bỏ cuộc ngay từ hiệp 1, không tham gia hiệp 2 vì phải trở về nhà làm... con ngoan! Thôi, thông cảm cho em í, vẫn còn là học sinh mừ! Nói về ngoại hình của em này thì đã có một số biến đổi so với trước: tóc dài hơn, mặt trông có vẻ đểu đểu hơn và làn da baby sữa đã mọc lên một vài cái mụn (chị babe của em mà nghe chắc vỡ tim chết mất). \^o^/ lại thích em ấy thay đổi như thế hơn, trông người nhớn hẳn chứ không còn con nít nữa! Phù, mần một hơi, cuối cùng cũng xong. Còn phần tường thuật bằng ảnh và clip nữa, mọi người chờ xem nhé!^^
Híc, ko đi được với bà con tiếc quá, ăn ko ngon, ngủ ko yên nhưng chịu thôi! Hôm qua nghe điện thoại của một ẻm đi về: "Ôi, anh ơi, hôm qua...hôm qua...mấy anh chị em...nói hoang ghê lắm..." Hứa hươu, hứa vượn mai mốt sẽ phục thù, hê hê.
@chị Nghi:ai bảo thả của cho là rồi mà ko chịu làm.mà hình như có đấy chứ,có lúc chị cũng cầm vào cài "giàng" của em đấy thôi,có anh Vượng chị Thanh thấy nhá,đừng có chối.kakaka. @chip: lần sau đi ăn cháo cá nhớ gọi Mingchen để Mingchen ngồi gần nhá,được cái thảo an,cái j ngon là cho hết.hehe
@ Minh: cứ yên tâm đi, lần sau đi ăn chip sẽ chăm sóc tận tình và chu đáo hơn....à tý nữa quên còn cái vụ nợ quần chưa lấy tính sao đây?Nợ có mỗi cái quần mà từ bửa tết giờ chưa thấy trả hay cho chị Nghi mượn rồi??? @ Chi Nghi: cái chi chứ kua zai thì chắc chắn em còn phải học hỏi thêm nhiều ở chị rồi.....ở dưới biển nghe chị bảo chạy về ĐH có 2 eng xinh zai Phong Ca và Nobita đang chờ....anh PC( Hiệp gà) là anh zai của chip rồi nên kô mần ăn được, còn anh Thành Nobita mới gặp chị là như bị dính mủ cao su rứa.....nỏ biết ai hết ngoài \^o^/ iu...hic hic... Đến hẹn lại lên, không hẹn cũng đến QTN vẫn như ngày nào....tinh thân ăn nhậu, vui chơi vẫn còn phong độ chán...tình cảm mọi người lại thắt chặt hơn
Đinh trường ngân hà ........bá dạo ni bỏ học đi làm quản ca e răng mà hô hào kinh rứa ,đã rứa có con mõ nhọn nớ hát bè theo nữa chơ .kô xứng danh 12 A đệ nhất bựa
@Mingchen: chị lạy em! Đã bảo là với em chị chỉ có tiếng chứ không được miếng nào, đừng có làm chị mang tiếng thêm nữa. Lúc đầu mới gặp tưởng em là zai tơ mới trêu một tí, ai dè chừ mới hiện nguyên hình là cáo thành tinh. Thôi, chả dám trêu vào em nữa! Giao cho bé Chip xử lý em này nhá! Chị trở về với Lãng Tử iu vậy, hehe... @Chip: hôm í Thành Nabito nó say nên chị mới mần ăn được chút chút, chớ sáng hôm sau nó tỉnh như sáo thì quên béng chị là ai luôn, hix... Chị em ta cùng cố gắng vì sự nghiệp kua zai nhá. QTN có bộ ba ăn nhậu Xe - Pháo - Mã (TienSmall - Mr Nguyễn - Vuonglv) thì cũng nên có bộ ba kua zai Tướng - Sĩ - Tượng (\^o^/ - Chip - bé ngốc) chứ em nhể?!
cái đầu tiên chị nghi cho mình uống say rồi làm cái chi đó,lúc đó chỉ biết ... nhắm mắt và tận hưởng.hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaa
thui đi bà,hôm nọ ko biết bà trả thù kiểu gì mà thủng cả lốp xe.lại chả tít mắt cả 2 ông bà đến nỗi ko biết chi trời đất,đến nỗi cái đinh to đùng mà cũng khong tránh được,nhưng nói đinh là lúc đó theo nhận định ban đầu thôi chứ sau đó có thấy đinh đâu...vậy nội công thâm hậu của 2 anh chị đã làm cái lốp xe tội nghiêp kia phải chịu đấy
@hoanganh: cám ơn anh đã đáp ứng yêu cầu! Mấy cái ảnh đó em mua bản quyền hết nhé, kẻo sau này anh phát tán lên mạng thì em lại nổi tiếng, hoặc mang ra tống tiền em thì chết! Mà anh có cay cú chi em không mà toàn post ảnh em với zai rứa hè? Xin anh, để cho em sống với! @bé ngốc: uh, chị cũng oán cái lão hoanganh cứ mở miệng ra là một Chip hai Chip, mần như không có Chip thì sống không nổi không bằng. Tuy nhiên qua loạt ảnh lão mới post thì chị nhận thấy trong mắt hoanganh đã bắt đầu có em Nghi Chuyện kua zai chị em ta sẽ bàn sau nhé! 3 chị em mình chia theo tỷ lệ 40-30-30 (tất nhiên chị 40 ), chứ em mần hết thì chị kua ai? @Mingchen: tình hình là xem ảnh xong chị thấy chị thể hiện tình cảm với kưng hơi bị nhìu, thế nên để tránh điều tiếng của thiên hạ, chị quyết định nhường kưng cho bé Chip . Hạnh phúc nhé!
@chị Nghi: hic,coi em là cái chi mà cứ thik là đá ri hè,tình hình là triệu tập lại anh em đi cua hết gái trong diễn đàn ni luôn,không kể già trẻ,xấu đẹp miễn là girl.
Thằng cha này là chua giành Micr Còn cái này thì khỏi cần bàn luận luôn Cái này công nhận mình chụp tuyệt nhất trong tất cả các tập san ảnh này. Đố mọi người cái hình trên là ai? và đang làm gì xong? hahaahahhaahahha