Giúp mình với!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi viettrang, 6/6/08.

  1. viettrang Guest

    pa` kon a.tui đanh iu một cô gai=((.tui thực sư rất iu cô ấy nhưng tui hôk bít nói như thí nao cả.pa` kon ju'p tui dc hok#:-S
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Kaka, nhìn cái nik là đoán được ai đây rùi!
    Iu thì cứ nói là iu thôi, có chi khó mô hè? Khó ở chỗ mần răng cho em í gật đầu í, chứ em cười rùi ngó lơ chỗ khác thì tiêu.
    Hối lộ chị đi rồi chị làm quân sư cho, kưng!
    :))
  3. loveslope3w Guest

    Con trai hơn con gái ở chổ nào là con trai mạnh dạn hơn,yêu là nói còn kết quả tốt hay xấu thì do duyên phận tới chưa cho nên cố lên:x
  4. Applegriin Thành viên

    Trước khi nói phải chứng minh cho cô ấy bít mình yêu cô ấy và thể hiện sự quan tâm của mình đã.
    Tự dưng có người cả ngày chả mở miệng nói với mình câu nào lại tỏ tình với mình thì hok có gì hấp dẫn cả.
    Dưng mà hàng ngày anh ý rất quan tâm đến minh;)) thì hok cần nói mình cũng hỉu.
    Hí hí
    @^o^/: bà nói bít rùi là bít ai vậy bà?
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ai dại gì mà nói cho bà biết. Có mua thông tin thì tui bán cho, giá rẻ bất ngờ, ưu đãi cho mình bà thôi đó! Cái gì cũng có giá của nó, giá càng đắt thì càng quý bà ạ!:d
    @em gì đấy: "yêu" và "mù quáng" là 2 phạm trù khác nhau em ạ, tuy nó na ná như nhau. Là zai thì nên mạnh mẽ một chút, đừng cố đâm đầu vào những cái mà mình biết chắc là không có được. Bây giờ những gì chị nói có lẽ hơi khó nghe một chút, nhưng sau này ngẫm lại em sẽ thấy đúng đấy! Thử hướng sang một mục tiêu khác thử xem sao, em?!:-*
  6. Applegriin Thành viên

    Ai dà,vậy là hai nhân vật chính đã được bà \^o^/ bít tỏng ùi.
    Tui nghĩ cái gì cứ cố đến cùng, làm hết sức mình đi đã. Hok được mới thui
    Sau này đỡ hối hận, khi đó đổ tại ông giới, tại đối phương có mắt như mù thui
    Ko phải tại mình.
    Nhưng thể hiện tình yêu ko phải ai cũng bít cách. Quan trọng là con người mình có vừa mắt người ta hok
    Thui thì cứ cố gắng lên, thời gian tới quan tâm nhìu đến người ta hơn.
    Cố gắng hỉu người ta thật nhìu.
    Nhìu cái để cố lắm. Thui thì cứ cố gắng. Ko được thì vui vẻ ra đi, mang theo kinh nghiệm đó cưa em khác
    Apple đây nè....
  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Bên kia một cây cầu là ngôi nhà hạnh phúc, ko dám qua vì sợ cầu sập sẽ gãy chân. Nhưng mà vì thế nên ko dám qua thì khác nào chân đã gãy.
    Trai hay gái cũng đều đối mặt với thử thách xem nó thế nào? Tuổi trẻ, nên yêu, yêu chân thành và trong sáng đi các cưng.
    C[h]ipApplegriin thích bài này.
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Như rứa là anh Tiến với Apple có cùng quan điểm, có nghĩa là xúi em ku cứ đánh đến cùng hả?
    \^o^/ lại nghĩ khác. Người khôn ngoan là người biết điểm dừng. Ông bà chẳng dạy "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" rùi đó thôi. Nghĩa là thấy đám nào không đánh được thì chạy trước, khỏi sợ thất bại :))
    Nói thế thôi, chứ \^o^/ phát biểu trên cơ sở hiểu rõ người trong cuộc. Đám này, nếu có đánh thắng, thì cuối cùng cũng chả đến đâu :d
    C[h]ip thích bài này.
  9. Applegriin Thành viên

    Bít thế, có thể sẽ ko đi đến đâu. Nhưng ít ra mình hiểu là mình đã nỗ lực vì một tình cảm chân thành.
    Cho dù cái mục tiêu đó có xứng đáng đến đâu.
    Tình cảm khác tất cả những thứ khác. Lý trí ko sai bảo được nó, những tác động khác lại càng khó.
    Thôi thì cứ để nó tự nhiên.
    Cố lên hì. Ngày mai dậy sớm nhắn cho nàng cái tin nhắn đầy sự quan tâm đi.
    Nhớ nhé, cái tin nhắn muốn viết cho hay thì đừng có sai lỗi chính tả. Nhớ viết Hoa tên của nàng nữa nè.
    Nhớ chấm phẩy đúng chỗ nữa nè. Híc, tối thiểu đấy!
    Chúc may mắn. Bít đâu đấy, khó mới phải cố gắng chứ hỉ?
  10. Kenshin.Nhật Thành viên

    Iu là làm cho người mình yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc, nên tạo một bầi không khí free và friendly một tí.
    Chúng ta biết chắc chắn một điều rằng nếu vội vàng sẽ gây cho đối phương một sự bất ngờ và đôi khi đó là dấu hiệu của sự tan vỡ.
    Tốt nhất thì cứ giữ cự li vừa phải thôi. Nói chuyện nhìu nhìu là đượcc
  11. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Sao mọi người cứ hùa về một phe mà xúi dại em ấy thế nhỉ?
    Thôi thì nói như mụ Táo, cứ để em ấy tự quyết định lấy. Sau này thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ thì đều là em ấy tự gánh lấy, chẳng kêu ca đổ lỗi cho ai được.
    Qua chuyện này mới thấy hình như chỉ có mỗi \^o^/ là người tỉnh táo và sáng suốt trong tình iu thôi thì phải!:d Hèn chi đi coi bói thầy bà nào cũng bảo "số con si tình nhưng không lụy tình, không khổ vì tình, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp" :)). Nghe cũng đúng!
  12. Kenshin.Nhật Thành viên

    Chắc ku nghe rõ rồi hèo. Nó mún trợ giúp mà trợ một hồi rồi ko thấy ai giúp nữa...(khóc thầm, khóc thầm)
    _ cái này nghe cũng có lí: nếu thành công thì nó bảo nó có tài kua, còn nếu thất bại nó bảo chúng ta vẽ đường cụt..(tội lỗi, tội lỗi)


    Thôi, giữ vị trí trung lập...(ka ka, ka ka :d)
  13. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    ẹc ẹc lỡ khi là đc thì sao o nghi này hay dễ sợ đánh giặc là đánh phải có địch đánh kiểu nào thì cho địch sợ địch hàng mình mới phục.:-w:-w:-w
  14. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    dễ sợ pà nghi nói bóng nói gió này cớm quá.
    @ viettrang: nà ai hè. Sao mà nàm khổ mình thía ko bik
  15. pé_trắng Thành viên

    té chy vô đêy mừ spam hết ri àh búc xúc nà vẹ ẹc ban nick hết choa ròy
  16. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    band đc nà band hết roài chứ
  17. vuonglv Thành viên

    Tốt nhất là: "Gặp em anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này có lấy anh ko?" Nhanh gọn, lại rất đàn ông.
  18. pé_trắng Thành viên

    mấy ông mấy pã spam nhìu qué viettrang hok dám vào lại nơi tề mô mừ dữ rứa
    mừ đóa nà ai rứa

Chia sẻ trang này