Không phải Ý đá dỡ, tại vì Hà Lan đá quá hay thôi . Croatia đá hay nhưng Đức thì dỡ thiệt. Nga củng thường thường, HiLạp dưới mức bình thường. Nếu thiếu ronando bồ đào nha nhất bảng, nếu có ronando Bồ đào nha vào chung kết. hơ rứa đã.
Câu nì có ở forum Võ nhai nè. Hiiii Có lẽ giới trẻ bây giờ quan niệm khác. Chứ hok phải là Đồng cam cộng khổ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia nữa. Hoặc giả câu này có một nội dung khác chăng??? - Một bước sa chân muôn thủa hận...
Nếu phải chọn lấy một động từ, hãy chọn lấy động từ "yêu thương" --> Sau khi chọn xong còn phải biến động từ ấy thành hành động nữa mới đủ . "Người với người sống để yêu nhau", hờ!
Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách ko? Đó là vì những khoảng cách còn trống ấy đang cần lấp đầy bởi những ngón tay của người khác... nhiều lúc giữa cuộc sống này... mình chỉ cần ai đó cầm tay... nâng mình dậy để mình tiếp tục sống... để mình bớt cô đơn
*Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao..... *Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa. *Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.
Phần quan trọng nhất của thực nghiệm không phải là làm thí nghiệm mà là ghi chép, ghi chép định lượng rất chính xác, ghi bằng mực hẳn hoi.”
--> Trả lời cho câu này của anh CUA: Thiên tài chỉ có một phần hiểu biết. Còn 99% là mồ hôi nước mắt. Còn nếu không có hiểu biết, chỉ đổ mồ hôi và nước mắt thôi thì sẽ mãi mãi là những người lao động tay chân, anh ạ! - Một việc tốt khiến bạn được sung sướng hai lần : Một lần khi đang làm và một lần khi thấy kết quả.
Mỗi giây mang lại cho bạn một sự khởi đầu mới,mỗi giờ nắm giữ một lời hứa hẹn mới,mỗi đêm giấc mơ của bạn có thể đem tới hy vọng và mỗi ngày là sự lựa chọn để bạn thực hiện nó./.
---> cần cù + dốt nát = đại phá hoại ---> theo tui thì Một lần làm việc (chưa hẳn đã tốt) vẫn có thể khiến bạn sung sướng nhiều lần:>)
* Never stand on your dingity , there's nothing in the word so slippery . Chớ bao giờ có dẫm chân lên phẩm giá của mình , không có gì trên thế gian này lại trơn đến thế . * God has given us two hands-one for giving ,the other for receiving . Thượng đế đã ban cho chúng ta đôi bàn tay - 1 đễ cho và 1 đễ nhận