Anh em cam lộ nhà mình vào bình luận về ngôi trường cấp 3 cam lộ đi !!! Ngôi trường nơi mình lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò !!!!!
Hix trường c3 CL mình học đc có 1 năm nhưng mà kỉ niệm thì nhiều vô kể. Nhưng mà năm mình học còn lộn xộn quá,chưa kỉ luật như bây giờ Hơn nửa bây giờ đã có lớp phân ban rồi. Càng ngày càng thấy nó thay đổi
uh càng ngày càng thay đỏi thiệt đó ah !!! Hồi tui học có ra kỷ cương phép nước gì đâu ah !!!! Mà thầy cô trường mình bị ....... nửa ah !!!! heeee
Cái này mi cũng biết rùi !!! Nói ra làm gì nửa mi , mi muốn nói ra thì nói tiếp đoạn tau nói đi ah !!!! Mà mi bữa chừ biến mất đâu vậy hả mi ????
Mấy ông làm ji nhiều kỉ niệm ở trường cấp 3 bằng tui cựu học sinh trường nè bao nhiêu danh hiệu của trường nhờ tui mà có hết đó
huhu.em ghét nhất là cô Hà ở trường này...thấy là muốn bing cho cái vào mặt ...năm lớp 10 vừa rồi em rất chi là ngoan hiền, chăm chỉ học tập trốn học lên net, giúp đỡ bạn bè luyện võ thuật, với lại hay đối thoại trực típ với cô:cool: mà cũng bị cho hạnh kiểm C:eek: :eek: ...đau ơi là đaugao gao
Uh! Trường mình cũng hay chứ bộ. Xa 7 năm rồi tui chưa về thăm lần nào. Giờ cũng thấy nhớ! Không biết thầy Dục còn dạy ko ta, năm học lớp 12 (2001) ông cho tui 0 đ môn lý vì ko học bài mấy tháng sau phải cặm cụi học môn lý để gở điểm. Nghĩ cũng tức bài tập khó như thế sao tui làm được vì là dân khối B mà. Nhưng không sao bây giờ thì tốt rồi, tui tự động viên mình thế. Còn cô Xuân nữa chứ, nhờ cô ấy mà tui được như ngày hôm nay chính cô đã giúp tui rất nhiều trông học tập và thi đậu ĐH. Mà thầy Cư có con dạy ko ta? Công nhận ông dạy toán thì dỡ (tui thấy thế) ko ai hiểu nhưng mà ôn thi đại học thì cực hay. Nhiều kĩ niệm lắm... Pàkon nào có ghé qua thi nhớ chụp vài tấm hình rồi up lên cho tui coi với nghe !!! Thank u!
Thầy Dục lên làm Hiệu trưởng rồi, thầy Khánh lùn hiệu phó. Thầy Dũng hiệu trưởng cũ giờ đã chuyển về Sở giáo dục. Cô Xuân vẫn khỏe. Hôm trước tui có oánh bida với anh Cư, rất vui vẻ. Bạn đi đâu mà 7 năm ghê vậy?
Di hoc roi di lam luon. Bay gio dang o mien tay Nhieu luc muon ve nha nhung ma xa qua bun thi goi cho ong ba gia hoi tham keu khi nao cuoi vo roi dem ve luon
Nhân tiện lâu ngày ghé post lun mấy cái hình của tập thể 12d quậy phá cho dzui : <~~~~ 2 cô nàng học giỏi nhất lớp.
tui cũng học cấp 3 Cam Lộ nè,trường miềng bây giờ đổi tên rùi,là gì nhỉ?quên mất rùi,không nhớ nữa,mà bữa ni nghỉ hè rùi,bọn miềng về nhà hẹn nhau đi chơi đi,riêng nhóm mem cam lộ miềng đó,ok hi,nghe bà con????tui học cùng lớp với Hà con thầy Dũng,cô Xuân đó,cô Xuân quý tui lắm,mà trong trường tui cũng quý cô Xuân nhất,cô rất là thương học sinh ngen,biết tâm lí học sinh nữa chứ,lớp 12A1 của tui hồi đó bui ơi là bui,nhắc lại thấy nhớ ghê!!12A1 ơi,thấy nhớ lớp miềng quá à!!..híc híc...lớp miềng hè này về cố gắng họp lớp ngen,Hùng còi nó nói vậy đó,tui cũng thấy hợp lí,vì âu rùi tụi mình ko gặp nhau mừ,đồng ý vậy ngen
Kaka! Cam Lộ có thêm mem mới rùi! Chào mừng bạn tham gia đại gia đinh chung QTN. Riêng Box CL tớ hân hạnh được bắt tay làm quen cái! Không biết là con trai hay con gái đê!
bé iu là người Huế kô bít cũng đúng rồi, nhưng chưa biết thì bây giờ biết cũng chưa mụn mà....mấy anh CL mô hểt rồi ra đón khách tề....chúc bé yêu sức khỏe và thật nhiều niềm vui!!!
Người Quảng trị thì chắc chăn biết Cam Lộ. còn biết trường hay ko thì no star where..........................Kaka
^^ ... iem người Huế ... hôk bít là đúng rùi ... mà cũng chã bít CL nằm ở đâu nữa cơ ... hjx ... ngốc thật đếy ^^ ...
cam lộ thì nghe rồi...nghe cái bữa mọi người kháo nhau đi off ^^!...mờ cái trường ni thì chưa nghe khi mô...kỉu nài 20/7 2 miềng ra qt mần bữa du ngoạn cam lộ cho bik bé hèo...nghe nói cũng đẹp
Tại bé Ni đợt off mồng 3 Tết năm ni đi ăn bánh tẻ không chịu đi off với QTN nên mới bỏ lỡ dịp lên CL đó, năm vừa rồi box CL làm box chủ nhà tổ chức offline Tết mà, hehe. Cam Lộ chẳng những đẹp mà zai CL cũng tuyệt, nhất là con zai ở Cùa, điển hình có eng CUA nhà miềng đó (eng hè?! ) --> ai cũng khen là manly. Bữa mô bé Ni với bé Ngọc ra chị sẽ dắt lên CL chơi, nhân tiện đi kua zai luôn thể --> một công đôi việc CÒn trường CIII CL miềng cũng chưa biết, chỉ biết chắc một điều là lắm zai tơ