Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Vẫn còn nằm bẹp ở nhà ngoại... Mệt!... Nhảy như con choi choi... Bảo cho vô trước ko cho... Vừa nhảy vào Đn thì cal. bảo đi đi... Thế là...
    Trời Bồng Sơn rộng hơn... Tĩnh mịch hơn... Thanh bình hơn... Nhưng trông cũng buồn hơn...
    Ngoại vẫn cứ chập chờn như thế... Buồn... Chán... Mệt mỏi... Ty tỷ thứ... Chẳng hiểu nổi nữa...
    Muốn nhưng cứ lại sợ... Nói chẳng được... Chờ một điều biết rằng sẽ không tới... Biết nói sao nhỉ...
    Đôi lúc cần đến lạ nhưng lại e rằng đó chỉ là sự thương hại... Nếu như ta nói như là một điều cầu xin... Ta quá kiêu hãnh chăng?... Kiêu ngạo?... Chẳng biết nữa...
    Có lẽ là cô độc...
    Càng lúc càng cảm thấy cô độc và như bây giờ đây thì như trơ trọi hơn lúc nào hết... Nhưng chẳng thể nào mở miệng nổi... Thế thôi...
    Đành là thế bởi đời không thể khác...
    Ta ốm rồi... Không nỏi nổi nữa... Mệt...
    Ngoại ơi...
    Muốn một chút động viên... Thèm một chút an ủi... Hừ... Ủy mị quá... Và ta lại thôi... Ta vẫn cứ là ta... Một mình một bóng bên cuộc đời và... không muốn share...
    Thôi đi và thôi đi...
  2. Voi con Thành viên

    Dạo này tinh thần mình bỗng tốt hẳn lên. Tư tưởng thông thoáng, sống vui vẻ và cười thoải mái. Bây giờ thì cóc thèm xem người khác nghĩ gì, làm gì với mình nữa. Bây giờ thì có ai đó làm cho mình tức điên lên thì cũng chỉ cần 1 tiếng sau là mình sẽ để cho nó trở thành quá khứ. Kể cũng thú vị, trước đây có giận ai là giận luôn 3,4 tháng không thèm nói chuyện, không chấp nhận lời xin lỗi, cũng chẳng bao giờ muốn gặp mặt nhau. Giờ, mọi chuyện có vẻ tích cực hơn rất nhiều, mình đã học được cách sống và yêu cuộc sống, nhìn vào chiều hướng tích cực của nó, như người ta nói trong cái rủi có cái may đó.
    Bạn bè mình giờ, con gái buồn thì sẽ an ủi, lên tinh thần, còn con trai mà nhìn thấy mặt mày ủ rủ là mình sẽ đánh cho 1 trận (ôi trời, bạo lực quá).
    Hôm kia, ở nhà đứa bạn suốt cả ngày, đánh đàn, ca hát, đánh cờ. Suốt cả ngày chơi với nhau, hắn dạy cho mình học cách "đập đàn" với đọc thế trận của cờ tướng. Nhờ đó mà cái đầu mình thông thoáng được nhiều hơn, những thắc mắc cũng được hắn giải đáp. Hôm sau, đi chơi với 2 người nữa, nhong nhong dọc đường, ra công viên nhìn trời nhìn đất, ngẩng đầu lên nhìn trăng, lang thang hết quán này đến quán nọ, vào SG centrel, vườn hoa trước UB TP. Về đến nhà, lại ôm đàn ra "tra tấn" mấy đứa trong phòng.
    Đúng là đi chơi với bạn rất là thoải mái. Sống mà có những người bạn tốt như vậy bên cạnh chắc chẳng khi nào mình buồn nhỉ.
    Bạn bè, thật là tuyệt vời!
  3. C[h]ip Thành viên

    sáng ngủ dậy đón xe vô sớm....hôm qua bà cô trả bài báo caó.....trưa chẳng dám ngủ..sợ trể giờ..hic...lên trường ngồi chờ cả buổi chẳng thấy bà mô.....đt thì hết pin kô call đc cho bà...đến nhà đứa bạn hỏi nó...nó ở ĐN mà cũng ko gặp được cô, mà nó lười thì có, huống gì mình....đi thực tập cả tháng trời giờ mới mò lên trường gặp giáo viên.....rứa là đi tông cái ngày thứ 2....lại chạy rong mà chẳng biết đi đâu.......còn 3 ngày nữa là nộp bản chính...vậy mà giờ chưa thấy cái bài báo cáo của mình bà cô sửa mô...lấy gì sửa bài đây....chán quá...thôi chẳng cần nhận nữa...vài bửa nộp bài khác cho nó oai.....lo quá...bửa ni lo hơn bửa trước....thực tập...bảo vệ đề tài...rồi thi tốt nghiệp....trời ơi! vẫn chưa cố hết sức......
    -----------------
    ĐN hôm ni mát mẻ quá.....đúng là mình vô nên trời mới thế....
  4. C[h]ip Thành viên

    hic...cả 1 đống lộn xộn....mọi thứ cứ rồi tung lên...chẳng biết làm sao nữa....thời gian nhanh thiệt...mới đó mà cũng gần đến ngày nộp bài rùi...mà bài thì vẫn chưa xong.....đầu óc mình chẳng nghĩ ra cái gì nữa...ngoài mấy con số...chán thiệt...muốn rủ ai đó đi chơi nhưng kô thể....bây giờ không phải là lúc...mình cần tập trung hơn...lúc nào căng thẳng quá chạy vô đây xả stress....cũng đở....tiếp tục công việc thôi.....
    -----------------
  5. cobe_ngoc Guest

    Mấy hôm nay trời không nắng,tiết trời oi bức khó chịu làm sao? Sáng cũng như chiều không có ai thức dậy là y như rằng mình bị muộn giờ, sau mấy thao tác ngày thường mình cũng đến được chỗ làm.
    Sáng nay tự nhiên thấy người mệt mỏi quá,tại khí hậu thay đổi hay tại mình cảm nhận như vậy nữa...chẳng biết...
    Đặt tay lên trán,sao mà nóng thế nhỉ,thì ra mình đã bị cảm rồi đây.Ăn sáng xong,uống luôn mấy viên thuốc sủi....chuẩn bị đi làm...bắt đầu một ngày mới.........
  6. HTV Thành viên

    1 ngày nửa lại đến,hôm qua đi học được tin mừng là được thi lại thể dục,ko thôi mất công thời gian và tiền bạc nửa
    Sắp thi rồi mà đêm nào củng thức khuya sem bóng đá,hic,đả gầy rồi bây giờ còn gầy hơn,sắp nghỉ hè rồi nhưng còn cả đống vấn đề phía trước,chỉ được thi 1 lần,ko được phạm sai lầm,cố gắng lên nào,tự tin vào mình nửa chứ
    Hôm nay lại nạp đơn thi vào bất khoa học hệ liên thông,ôi cuộc sống,sống là vậy,sống để chiến đấu hết mình,vì gia dình mà quan trọng là vì mình
    Dạo này mình bệnh lặt vặt ghê quá,hic,hôm qua đả nhậu say rồi hôm nay tuấn bảo vệ đồ án tốt nghiệp nửa.chắc là nhậu tiếp rồi,đôi khi thấy cô đơn giửa cuộc đời nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện khi nó say,sống là vậy phải nhớ về tất cả,quên đi mà sống chứ,ai lại ôm nổi buồn 1 mình được
    Cố gắng lên nào....
  7. ngỰa hOang Thành viên

    lòng thật bình yên mà sao buồn quá,
  8. C[h]ip Thành viên

    :((:((:((:((
    Tại sao chứ? tại bản thân hay sao?" đợt này em kô đc thực tập và bảo vệ đề tài nữa...chắc chắn là vậy..." nghe xong câu nói này tim như muốn ngừng thở., chẳng còn gì nữa...mọi thứ trở nên vô nghĩa hết rồi sao....3 năm trời giờ mình nhận lấy chuyện này hay sao??? có phải ta kô cố gắng đâu.....đã cố gắng hết sức mà....chỉ do bản thân đã quá chủ quan mà thôi.....
    Cả buổi sáng năn nỉ.....cũng kô có ích gì.....giờ chỉ mong sao hôm nay sẽ trôi thật nhanh...và sáng mai....ngày mai sẽ quyết định tương lai của chính mình....mình kô thể kết thuc như thế này đc....gia đình, bạn bè.....mọi người sẽ nghĩ sao về mình chứ.....họ có còn tin vào mình nữa hay kô???
    Giờ phải làm sao....mình đã quá chủ quan....để rồi có kết cục như ngày hôm nay....buồn bả...chán nản....trách bản thân.....giờ có lẽ đã quá muộn mất rồi...
    Ngày mai......mong sao mọi chuyện sẽ tốt hơn......
  9. ngỰa hOang Thành viên

    một lần nữa sự lầm lỳ của người Đức đã thắng, không buồn nhưng thật tiếc cho Big Phil,
  10. rockaruouaem Thành viên

    Hôm nay tính thay đồi không khí bằng một abum metalcore thế mà cái ifolder.ru hắn bị điên làm mất hứng quá. Đọc báo bóng đá thấy nhiều bài mượn gió bẻ măng. Chả có tý phản diện nào cả. Chán!
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Mệt mỏi một cách toàn diện... Chẳng hiểu thế nào nữa...
    Muốn một bờ vai... Muốn một chiếc khăn mùi xoa...
    Chỉ là muốn thôi...
    Cũng như xưa nay mình vẫn luôn cho rằng tình yêu là cái gì đó muốn mà không cần...
    Mệt mỏi thật đấy!... Nhưng rồi gì cũng sẽ qua thôi...
    Ôi chao!
  12. Voi con Thành viên

    Hôm nay, không biết vì răng, mình hỏi một người: "sau này anh có cưới em không ?"
    Lại còn bảo là : "em hỏi thật lòng, không có trả đũa hay đùa giỡn chi hết"
    Thiệt là dã man. Mình cũng không hiểu bản thân mình nữa.
    Người này, mình chẳng biết, mình chưa hề gặp mặt, mình không yêu, không thích, cũng chẳng có đến một chút tư tưởng. Ối trời. Vậy là anh ta cuống lên, bảo mình đùa à,mình khăng khăng bảo không thì lão ta chuồn mất, bảo "chị gọi về ăn cơm. Anh phải về ngay đây"
    Thiệt là tội nghiệp. Đúng là tội nghiệp ghê.
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Không hiểu sao hôm nay lại ngủ suốt cả ngày... Không tài nào mở mắt ra nổi... Chán thế cơ đấy... Ngủ cả ngày hay ngủ 2 3 ngày vẫn có lúc thức dậy... Nếu cứ thế ngủ luôn cũng tốt...
    Hứ... Nói bậy!...
    Hôm trước lon ton ra vườn hái rau... Bị đụng cí chuồng gà đáng ghét... Hix... Còn gì khuôn mặt dễ thương của mình nữa... Hix... Poor me!...

    Dòng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi...
    Mọi việc vẫn cứ theo bước chân của Kronos mà kéo đến... Muốn hay không cũng vậy... Có chuẩn bị hay không cũng thế... Hết xuân lại đến hè... hết hè là thu... và hết thu là đông... Thế thôi...
    Buồn đủ rồi... U uất đủ rồi... Chán cũng đủ rồi... Lại cười lên thôi...
    Babe mà...

    Đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi vì người ta cứ mặc định cho mình cái sự luôn cười hay luôn vui vẻ... Nhí nha nhí nhảnh nữa... Giận ư?... Chẳng giận lâu nổi!...

    Cô em út trong 6 chị em bảo bà P. bà lớn nhất mà bà nhí nhảnh nhất... Cũng vui vui...

    Hừ... Smile and the world will smile with you!...

    Lại cái câu nói cũ ơi là cũ... Babe mà!...

    Vui nào! Cười nào!...
  14. C[h]ip Thành viên

    giờ nó phải làm sao....??? nó kô biết phải bắt đầu từ đâu...tự nhiên nó thấy nản chí....nó đã cố gắng nhưng mọi chuyện cũng chưa đâu vào đâu....nó chán...chán! Thời gian nộp bài gần đến...thế nhưng chuyện đó lại chưa có gì mới cả...cũng chỉ có thế...lui tới mấy cái câu" giờ cô cũng kô quyết định đc, chờ hội đồng thôi", tại nó sao....nó đâu phải người như vậy...nó sống có mục đích....nó muốn mọi chuyện tốt lên.....nó chán mọi thứ....thời gian thì chẳng chờ đợi nó....nó chẳng muốn cố gắng nữa...phía truớc nó còn 2 kỳ thi quan trọng....nhưng bây giờ thì nó chẳng muốn cố gắng....tại sao chứ???? tại sao lại ép nó....tại sao??? nó mệt mõi quá rồi...nó cần 1 người bạn lúc này...nó cần...
    Cần...
    Cần một chút rỗng tuếch để bớt căng thẳng
    Cần một chút dại khờ để được yêu thương
    Cần một chữ "bình thường" cho dễ sống...
    (Trích Rùa)
  15. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Gặp lại Ngọc Phương... Cũng lâu lắm rồi ấy chứ... "Người bạn học cùng thời mẫu giáo"... Hic... Giờ đây hắn ta mập hơn... Chả nho nhỏ như mình nữa... Haha... Đi dạo... Ngắm sao trời... Lần đầu tiên mình nhìn thấy một chòm sao nào đó...
    Nhớ lúc nhỏ... Mẹ cũng hay dắt ra hè... chỉ lên chòm này chòm kia... Nhưng... Mãi mà chả thấy gì cả... Hơ... Thế mà đi với tên này có một tối mà đã thấy được... Vui vui...

    Trời trở lại nắng chói chang chứ ko buồn buồn xám xịt để rồi mình nhìn đâu cũng toàn là tro nữa... Tối nay lên tàu ra ĐN... Hix... Lại lủi thủi một mình... Buồn!... Uh... Thoáng thôi... Ra rồi lại vô ngay ấy mà... Muốn bỏ quách cái khóa học này cho xong... Nhưng mà mẹ không cho... Hix... Mà thế cũng tốt... Tranh thủ ra lấy "đồ nghề" vô đây luôn... Làm mấy thứ linh tinh cho đỡ buồn... Lại tính làm thêm một bình hoa súng nữa... Nhưng mới nhìn đã oải... Lần này có lẽ chỉ làm hoa rồi cắm lọ thôi... Không nổi hứng kưa tre rồi kết hợp thành cái lọ đựng bút nữa... Hix... Mà mỗi lần làm là mỗi khác... Thế nên mới có thật nhiều cái duy nhất... Hehe... Nghe mâu thuẫn quá... Nhưng cũng ko đến nỗi bài trừ nhau mà...
    Làm gì đó cũng tốt... Lại là "chị Babe vẫn cứ hay rứa"... Hì... Không hay rứa thì mấy người lấy đâu ra lắm thứ linh tinh trưng hay treo trong phòng...

    Mệt... Ngồi viết một chút mà cũng không xong... Em với út... Gọi chi gọi lắm rứa không biết... May mới 4 chứ đủ 6 hay là 21 chắc die... Hờ...
    Anh Phương - Anh Nguyên - Anh Thư - Anh Thảo....
  16. C[h]ip Thành viên

    Nóng!
    Một ngày nữa gần trôi qua...mọi thứ vẫn dậm chân tại chổ....chẳng muốn nghĩ....chẳng muốn tính....thôi thì chuyện gì đến...tự nó đến...nó đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra....nên cũng chẳng cần phải chán làm gì...kô năm này thì năm khác....chỉ sợ nó làm cho gia đình thất vọng....
    Nhưng những suy nghĩ của nó đã thay đổi....nó sẽ cố gắng đến cùng.....nó sẽ chú trọng chuẩn bị thật tốt kỳ thi tốt nghiệp.....nó sẽ bù lại cái nó đã làm mất đi...sẽ cố gắng....
  17. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Một ngày nữa lại trôi qua... Mai về lại ĐN học... Hix...
    50.50
    Chờ một điều mình không muốn mà vẫn cứ phải chờ...
    Mỉa mai thay!
    Nực cười lắm ru!...
  18. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Hôm ni không biết trời có oi như ngày hôm qua không biết! Hôm qua uống với thằng cùng chi nhánh mà uống hoài không thấy hết cơm khát! Kiểu ni vài tuần chắc thành bộ xương khô quá!(:|
  19. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :(( Chẳng biết cái số mình hắn xui xẻo kiểu chi nữa! Cả một đống translation tự nhiên mất cha một cái, mình nhớ rõ ràng đã mần xong rồi, save lại nữa rồi (nhưng không nhớ là mần ở nhà hay ở văn phòng :(). Chừ lục tìm lại thì biến mô mất, cả máy nhà lẫn máy văn phòng đều không có. Lại trúng cái dài nhất nữa mới đau chơ :((
    Ngồi mần lại. Chao ôi!:-<
  20. rockaruouaem Thành viên

    Thế là o Ngi lại được học thêm tính kiên nhẫn và luyện Thập chỉ thành công. :))
    Ôi sao lại vào đây spam ! vô duyên quá nhảy8->
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này