Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh to! Vâng, sau đây là những phô ảnh cực HOT, cực nhí nhố của các thành viên diễn đàn QTOL. Ngày 19/8 có mini off ở nhà CHIP và chơi bài quẹt Lọ Nghẹ (Nhọ Nồi) với các pic cực kỳ vui, xem xong cười ra nước mắt thế mới biết độ chơi của QTOL Ngày 20/8 QTOL tổ chức viếng thăm và thắp hương ở Thành Cổ tx QT và tham quan khu du lịch sinh thái Tràm Trà Lộc rồi về biển Triệu Lăng, 1 ngày tìm hiểu, vui chơi có ích! "Xiêu nhân"....Lãng Tử Lão địa chủ Mingchen Giây phút thăng hoa của Mingchen Chàng thổ dân dễ thương ------.......Sáng 20/08 lúc tập trung ở Nhà Hát tx Đông Hà------------------- Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh to! \^o^/ Tranh thủ kua Express Tập họp lần 2 ở cổng Thành Cổ QT Chị này làm anh em tò mò thế
Làm dáng chụp ảnh solo nào mọi người Mem QTOL tham quan và tìm hiểu về các hiện vật của chiến tranh, rất bổ ích! VuongVL chính thức lừa Táo xanh (mặc dù vợ kèm cặp nhưng xểnh ra là Vuongvl cua dc ngay, cao thủ thật!) Chăm chú đọc các bức thư của các anh hùng....
Mario bên khẩu thần công Vuongvl và Mingchen đang tìm cách kua cái bình to này về, khả thi chăng? Chuẩn bị rời Thành Cổ! Tranh thủ show vài pic cho các mem iu quý nữa!
Cảnh đẹp thôi rồi! Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh to! Gia đình hòa thuận nhất QTOL, từ trái sang: Chồng của Chip: Kensinhat -> Chip -> người yêu chip: Mingchen Siêu Ngốc(bang chủ QTOL by night) và Táo xanh (Bang chủ cũ của Kuazaii Hội) Bày hàng Mingchen và Mario Chiến trường...loạn lạc Nâng ly mừng QTOL Kuazaii bắt đầu giở các ngón nghề đã tu luyện, táo xanh thịt anh Ngốc, \^o^/ thịt Lâm aphophis
thấy mấy cái ảnh đj off mà thèm quá à.mà sao lẳng tử và pé nj như 2 con khỉ vậy? leo cây chụp hình cho công chúng xem à
Nhìn mấy thằng mà tức nhất là smart ẹc phéc và vượng thấy tức nhậu nhẹt gì đi lẽ chẳng gọi gì cả huhu @!
Rain à? Tiếc quá hok gặp ở buổi off. Hee. Toàn các em xinh tươi. Hum đó mà có Rain nữa thì các em xinh tươi nhai sống cho thêm phần xinh tươi roài
úi trời, off vui vẻ quá ha. Chậc chậc, nghe bảo có vi vu biển Triệu Lăng nữa mà, sao không up lên luôn đi.
Hôm đó không phải chỉ có anh Rain vắng mặt mà bao nhiêu mem kỳ cựu khác cũng không đi được dù đã hứa tới hứa lui là sẽ có mặt, hơi tiếc! Nhưng dù sao buổi off cũng đã thành công tốt đẹp, ai không đi được thì xem tạm hình và đọc bài tường thuật để chuẩn bị tinh thần cho đợt off sau! Riêng \^o^/ hôm nớ đi về thì hoàn toàn mãn nguyện: được ăn, được nói, được gói, được mở , được chơi những trò ngộ nghĩnh, được cười đã đời và được "tắm biển" bất đắc dĩ nữa (ác quá!)... @Lãng Tử: thank kưng về cái hình nhá . Công nhận tay nghề design của kưng khá quá, cái hình nhìn rất hồn
@chị Nghi: Chưa mô, còn có cái của chị còn hơn rứa xa @all: ảnh chơi trò chơi và ảnh ở biển Triệu lăng thì LT ko có chụp vì máy hết pin, nhưng 1 số máy khác đã chụp.
èo ui mình là người xem cuối cùng roài: đi off về Hôm sau Bị ỐM 1 Trận Bây giờ mới ra Xem ảnh được kekekekeke : Pos ảnh như thế cho mấy Eng chị hok đi Thèm chứ hj
ọc...giờ mới dậy nổi nà...=.=...ông nội tiến chơi ác quá...đè cổ xuống nác biển...ún nác tròn rọt luôn =.=!
Mình là người tự nguyện cuối cùng nhảy xuống biển trước tình thế bị ép buộc, nhưng mà cái quần ướt đâm ra lại hay, gió nó lùa vào mát quá mát quá... Đề nghị eng MingChen post nốt mấy cái ảnh và video clip lên cho mọi người chiêm ngưỡng tài nghệ quay phim của Mr.Lonely cái coi nờ...