Sáng ăn sáng bét nhất cũng 1 ổ mì trứng 4k + 1 hộp sữa 4k =8 (nhìu hôm 2 ổ mì). Hoặc 1 tô bún chả tôm ở sát biên phòng Lang thang internet + nước mía chiều chiều. Đơn giản mỗi ngày cũng 20k. 1 tháng = 600k riêng tiền ăn vặt trong lúc chưa làm quái gì ra tiền. Ra nhà thì tiết kiệm dc cái khoảng internet. Chưa kể mấy hôm túm hội đi hát, caffe, đánh bài.... hic....nhẩm lại thì cũng
Tuấn ơi Thế mới Là Con Trai chứ> còn Hok thì làm BÊ ĐÊ cho roài hihihihi. thjen thì cahr hơn ai nhưng hem thua ai lun kekeke
cha ui bựa ni ăn thỳ bít mấy choa đủ chơ vô đà nẵng mừ mua koan heo ra ăn choa chắc tề ai vẹ Lt ăn chy choa nhìu cóa ngày giống heo
Để coi Ken có giống như LT ko hi: Sáng 2 ổ mì trứng 8k_(nhìu hôm nổi hứng làm tô bún giò 10K) Nhà có internet nhưng mạng gà quá ko chơi nổi, phải ra ngồi quán 10k Tối tối nước mía với 2-3 Girl-Friends 15k-20k Một ngày trung bình tiêu hết: 30k Mỗi tháng ngốn hết: 900k Như vậy là gần 1chai cho một tháng, hè đi làm có thể trả khoảng 500k, còn lại là ngửa tay xin tiền bố mẹ, khiếp quá.............
thằng này thía mà đc 1 tháng mà hơn 900k thía mà chưa có lần nào mà mèng đc thằng ni hắn bao đi nc mía chi hết. Thía mà toàn đi bao mấy em xinh xinh ko à
Rảnh rỗi vô vote một phát xong xem kết quả bình chọn thấy có iem nào tick vào "Hèm, tớ toàn xài 500k -> trên chai không à", choáng! Iem này chắc con nhà đại gia! Đi làm rồi mới thấy cái khổ. Hồi trước toàn xài tiền ba mạ, thiếu thốn tí nhưng không lo nghĩ. Bi giờ thì mở mắt ra là nghĩ đến tiền, bao nhiêu là thứ cần phải chi: tiền ăn sáng, tiền xăng, tiền điện thoại, tiền Net, tiền cafe, tiền nhậu nhẹt, tiền sắm sửa linh tinh... Tiền nó cứ bay ra khỏi ví vèo vèo, không trách tháng mô cũng thiếu. Mà có thiếu cũng cắn răng chịu, có dám ngửa tay xin tiền ba mạ nữa mô!:-< Đành cố cày lấy tiền mà tiêu thôi!
Đi học thiếu thốn hok thấy khổ. Mà sao đi làm thiếu tí cứ thấy bứt dứt khó chịu làm sao ý. Ngày trước đi học rùi đi làm xa nhà. Riêng tiền nhà trọ đã ngốn 500k - 700k một tháng rùi. Tiền xăng xe, tiền điện thoại. Khổ, hồi còn yêu xa nhau. Tiền điện thoại cao hok dám nhắc đến nữa. . Giờ về nhà rùi đỡ hẳn khoản xăng xe với tiền nhà. Tiết kiệm được 1tr. Tiền ăn cũng được kha khá nhưng hok bít là bao nhiêu. Giờ khoản chi tiêu cố định một tháng to nhất vẫn là tiền điện thoại, tiền Kara và cafe với đứa bạn thân làm cùng. Mua sắm thì có nhiu dùng từng đó. Tháng 8 này chắc tiền điện thoại sẽ ít đi nhiều roài. Đợt này Vina có khuyến mại gọi 30 phút tính tiền 3 phút. Ai dùng vina nháy cái để tối bun dưa lê nhé? Nhỡ tiền làm ra mà hok tiêu gì cũng phí. Khà khà khà
Cho 2 thằng Satthu và LT ngẫm lại coi. Thằng Satthu thì lâu lâu mới gặp. Còn riêng LT, lâu lâu mới có một vụ chớ, 15k mỗi buổi tối là tau tính bình quân. híc, làm chi mà mi làm như tau keo lắm ko bằng...Buồn thay
@satthu: ko biết đứa mô xù tau với mi 1 bữa nác mía hè? Usb ko hư mà ko chịu mời 2 ly luôn.... @All: vote tiếp nào, hic, 50k-100k/ngày, QTOL cũng gứm, rứa là = tiền nộp khi Offline rồi đó, qtol ngày nào cũng off dc
thằng này nói ngơ ngơ thía từ cái ngày tau với hắn gặp nhau thì hắn mới quỵt tau mấy bữa cho mấy mà sơ sơ là cái vụ nc mía với cái USB ko hư đã thế còn phá máy o nghi nữa chứ CÒn mèng thì kể từ lúc gặp thằng ken mà mình đã bao hắn 1 bữa roài roài tiếc đứt ruột